1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn li dị! Bỏ chồng hay bỏ gia đình chồng?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gocnhotamhon, 11/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, hãy nghĩ đến đứa con trước khi quyết định chị nhá.
  2. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Không tôn trọng, không yêu thương, không tin tưởng...
    Đây có lẽ là bi kịch của những người phụ nữ có bản lĩnh. Chồng chị dường như đã không còn và không thể lấy lại được vai trò của người trụ cột trong gia đình. Nếu chị đủ bản lĩnh, hay làm thay anh ấy còn nếu chị cần một bờ vai tin tưởng đã đến lúc để cho mình cơ hội.
    Chúc chị sớm bình yên!
  3. 0oTiamoo0

    0oTiamoo0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    E đã phải trả giá cho cái bản tính bốc đồng của mình bằng danh dự, còn con e.. liệu e có sống đc với lão kia 0? để con e có cả bố với mẹ.. liệu e có thể thay đỏi mà tôn trọng chồng lại đc 0?? Và ai dám chắc là e hay hắn 0 đi yêu người khác vì bọn e còn trẻ..??.. liệu Nền tảng gia đình e có còn lấy lại được 0??? Con e thì sao?? Như nào tốt nhất cho con??? Hãy cho e lời khuyên...!!
    Mình đã ngồi 1 lúc để đọc hết bài viết của bạn và cảm nhận về nó, mình đứng trên fương diện 1ng chồng, để nói những lời tâm sự. Tính "bốc đồng" các bạn thử nghĩ lại xem, có ai sinh ra mà ít nhất ko 1 lần ko fạm sai lầm, nên tất cả mọi điều có thể tha thứ đc, vì những ng thân xung quanh mình rất là bao dung,
    nhưng mình nghe kể về Đại Gia Đình của chồng bạn, thì ko thể chấp nhận đc, Vì tính của ông bà thời xưa có khó khăn mấy, cũng chỉ vì thương con, thương cháu. Nhưng ko thể nào có những chuyên thời nay, như minh fải khẳng định lại là rất Vô Lý. Minh là 1ng chồng, không thể vì Vợ mà có thể cãi lại Bố hay Mẹ đc, nhưng bây giờ cái gi nó cung có lý lẽ của nó, cái gì cũng cần fải phân tích cái gì đúng sai. Nhất là sống trong 1 tập thể gia đình.
    Theo như mình, nếu mà mình là bạn, thì mình sẽ Ly Dị, vì rất nhiều lý do, vì Xã của bạn Bảo Thủ, nhưng ko có tính quyết định, nếu là 1 ng thương Vợ con, Bố Mẹ, thi nên có những qđịnh tốt hơn, vd: ra ở riêng, dù có khó khăn (thì thuê nhà). vì trc đây mình nghe Thầy giáo Tâm Lý của mình dậy rằng: Nhà (gia Đình cũng như 1 hũ mắm, nếu biết che lại (dù bằng tình cảm hay....)thì còn ko thấy mùi, nhưng khi mở nó ra, thì ko có 1 hũ mắm nào là ko có mùi cả.
    nền tảng gia đình k biết có lấy lại đc ko, hay sợ càng ngày càng xấu đi, vì thực tế đã có khoảng cách rồi thì rất khó nói đc lại. Nếu có nối đc thì fải ko có tác động của bên ngoài (như BM ch chẳng hạn.....và rất nhiều những điều xảy ra hàng ngày nữa)
    Còn con thì no chưa đến lúc để fải chịu khổ, nếu ra toà, thì bạn có thể là ng nuôi con (bạn có thấy bây giờ có rất nhiều lối suy nghĩ Âu hoá ko?) có nghĩa là người Phụ Nữ cần 1 ng con, nhưng có thể ko cần 1ng chồng, nhất là 1 ng chồng k ra gì (nếu 1 ng chồng biết thông cảm, hiểu mình thì ko có gì fải bàn), họ thà răng, tìm 1 cách nào đó có đc con, sau đó 1 mình nuôi dạy nó lên ng.
    Đó là quan điểm của mình. đau 1 lần rồi thôi, mình còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội. có thể chấp nhận đau, để làm lại, còn hơn là cứ đau mãi như vậy
  4. motsach2008

    motsach2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Li dị thì dễ, chỉ sợ là sau khi li dị, bạn lại không tìm được một ông chồng "phù hợp" với bạn thế đâu! bạn mệnh dương (nóng tính) ông chồng mệnh âm (mát tính) là phù hợp lắm rồi. Nếu bạn gặp phải một ông chồng cúng nóng tính nữa thì chưa biết sẽ tồi tệ đến đâu
  5. fotech

    fotech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    "Bỏ chồng hay bỏ gia đình chồng " ==> Tốt nhất là bỏ cả 2
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Đọc bài của gái tí thì toét mắt, viết tắt nhiều quá, mình luận mãi mới hiểu.
    Cơ mà nói thật, giọng gái là giọng chán ngán tới cổ quá đầu mọc cây rồi.
    Đã chán thế thì bỏ đi, giờ vẫn còn ở giai đoạn chưa đánh chửi nhau. Chứ tới hồi không phải mày tao mà con này con kia, thằng này thằng nọ, rồi lôi bố mẹ nhau ra mà nhục mạ thì thật không còn lời nào để nói nữa.
    Giờ mới vợ chồng mỗi đứa một phòng, con thì ở với bà ngoại. Có chia tay thì vợ chồng mỗi đứa một nhà, con vẫn ở với bà ngoại chả có gì thay đổi mà gái lại có thể tìm giai mới, biết đâu tốt hơn nhiều giai đang có, nhể. Mà khéo lại tìm được giai có cha mẹ chồng tốt hoặc không có cha mẹ là tốt nhất.
    Chứ tình hình như trên con bé con mà lớn lên lại giống cái bạn nào ấy chê bai và chán ghét gia đình nhà nội thì cũng chả vui gì.
    Đấy vài dòng nói với gái, mong gái tìm được con đường tốt nhất cho mình.
    Chúc gái vui.
  7. Bui_quy

    Bui_quy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì giải tán thôi em ạ. Với kiểu đàn ông bất tài lại không biết thương vợ như chồng em, anh khuyên là nên tránh càng xa càng tốt. Bây giờ anh ta mới vô trách nhiệm không đưa tiền hoặc chỉ lấy tiền của bố mẹ đi đầu tư thất bại. Mai này khi bmc em chết rồi không ai cung cấp tiền nữa, anh ta dám bán cả em cả con em đi vì những khoản chi tiêu sĩ diện hão đấy. Ngay cả con gái em cũng không nên cho nó gần bố. Có nhiều trường hợp bố bạo hành or lạm dụng td con gái nên em cần cảnh giác.
    Anh phân tích thế này cho em thấy rõ này
    Đặt câu hỏi: Lấy chồng để làm gì?
    Trả lời 1: Lấy chồng để có nơi cho em nương tựa.
    Hoàn cảnh của em: Em chẳng nương tựa đc gì ở chồng cũng như bmc. Em tự gánh vác gia đình, đúng không?
    Suy ra: Lợi ích 1 của việc lấy chồng em không đạt đc.
    Trả lời 2: Lấy chồng để có người cho em quan hệ td. Sorry em câu này anh nói hơi thô nhưng chuyện vc phải có khoản này mà.
    Hoàn cảnh của em: Lâu lắm rồi em không gần chồng. Chồng động vào em cũng thấy không có cảm xúc.
    Suy ra: Lợi ích 2 của việc lấy chồng em cũng không đạt đc.
    Đó là hai lợi ích lâu dài của việc lấy chồng. Còn một lợi ích nữa: Lấy chồng để con em không mang tiếng là con hoang, em không mang tiếng là gái hư.
    Lợi ích này chỉ nặng về thủ tục cho xh xung quanh nhìn vào. Em đã lấy chồng một thời gian. Trong khsinh của con em đã có tên cha. Tức là trong với xh, em và con không mang tiếng gì lắm. Bây h ly hôn là chuyện bt cũng không ai đánh giá em vàcháu bé vì việc đó đâu.
    Em thấy sáng suốt hơn chưa? NÊN CHIA TAY, em ạ. Thủ tục ly dị cũng không có gì phức tạp đâu em. Có cửa lo đc hết. Cố gắng tiến hành sớm trước khi con em hiểu biết. Vì nếu để nó quấn bố thì khó cho em nhiều đó.
    Chúc em sớm ổn định lại cuộc sống.
  8. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chị chủ topic ơi, em đọc hết câu chuyện của chị rồi. Cảm thấy lo cho cuộc hôn nhân của chị nên em có mấy lời khuyên với chị thế này.
    Cuộc hôn nhân của chị đang rất nan giải, vợ chồng chán và ghét nhau, đấy là biểu hiện của sự đổ vỡ. Nếu ko cứu vãn bây h thì chuyện li dị là chắc chắn. Em cảm thấy chị là một người nóng tính và trực tính, còn anh chồng chị thì nhu nhược, ko giỏi giang tháo vát nhưng có một điều là anh ấy vẫn còn yêu vợ và cần gia đình. Em nói một câu thế này chị thử nghe nhé" đừng để ngươì ngoài ( bố mẹ chồng) phá vỡ hạnh phúc của mình". Đừng để họ đạt được mục đích. Nhà chồng chị như thế thì đúng là kinh khủng quá rồi, nhưng đừng vì thế mà trút lên chồng, gạt 2 chuyện riêng biệt. Bây h, biết là rất khó khăn và đổ vỡ nhưng nếu em đang ở trường hợp chị thì em sẽ làm thế này: em quay lại làm lành và ngủ với chồng, em vì con em và hơn trước hết em vì chính hạnh phúc của em. Vì em yêu chồng, vì em muốn là người vợ người mẹ tốt, em muốn con em lớnlên hạnh phúc, em quyết không để kẻ khác (Bố mẹ chồng) phá nát hạnh phúc vợ chồng em, ko để họ làm gì nổi em. Em giữ chặt chồng. Em sẽ tìm mọi cách, vận dụng trí thông minh và cả lòng vị tha để em kéo chồng em là một phía với em. Khi đã có được tình yêu của chồng, có được hạnh phúc ấm êm sẽ tuyệt vời lắm đấy chị ạ. Mình sẽ có sức sống, có hạnh phúc.
    Chị hãy nên thay đổi chính mình trước khi cảm hóa chồng đi. Đừng để kéo dài thêm 1 ngày nào nữa. Lúc này là lúc mà gia đình dễ đổ vỡ nếu lại có thêm 1 người ngoài( 1 cô gái nào đó) tấn công chồng mình, thì coi như ko thể cứu vãn được. Mà lỗi cũng là do mình ko biết giữ chồng, giữ hạnh phúc của mình nữa đấy.
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 25/09/2008
  9. acidamin

    acidamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    2 tuổi, khi mình chưa biết gì, bố mẹ ly dị có khi còn đỡ đau khổ hơn 22 tuổi, nhận thức được mọi điều rồi mà nhìn thấy gd tan vỡ.
    người chồng của bạn nhu nhược lắm, mà với những ng như thế thì dưới sức ép của gd, anh ta chắc chắn sẽ có ng đàn bà khác.
    tìm cho mình một người đàn ông khác mà anh ta và gd anh ta có thể thông cảm chấp nhận được mình còn hơn là sống khổ sở trong một gd như thế này. và lúc ấy con mình có khi còn hạnh phúc hơn. ít nhất là ko bị đau lòng khi ng bố của mình rũ bỏ trách nhiệm với mình
  10. Camy

    Camy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Góc nhỏ riêng tư ạ, các bạn khuyên bạn suy nghĩ, thay đổi... để cứu vãn hạnh phúc phần lớn là các bạn còn trẻ. Khi người ta trẻ, người ta nhìn cuộc đời màu hồng và nghĩ rằng chỉ cần bản thân cố gắng là thay đổi được một con người. Nhưng thực tế không như vậy đâu bạn ạ. Cuộc sống gia đình đòi hỏi người đàn ông phải rất có trách nhiệm. Nhưng chồng bạn bây giờ tuy chưa đến mức vô trách nhiệm nhưng cũng không giúp đỡ được gì cho bạn. Mình thấy bạn concato và bạn acidamin nói đúng đấy, nên ly hôn sớm bạn ạ.
    Được Camy sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 25/09/2008

Chia sẻ trang này