1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn li dị! Bỏ chồng hay bỏ gia đình chồng?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gocnhotamhon, 11/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Bỏ, bỏ nhanh, bỏ thật nhanh còn có tạo cơ hội lấy chồng khác. Một thằng chồng vô trách nhiệm thì ko bao h cải tạo nổi đâu, nhất là một thằng ko có tâm hồn. Sống với một thằng rỗng tuếch thì thà ở một mình còn hơn. Tất nhiên chia tay thì con cái sẽ là khổ nhất, nhưng chúng sẽ còn khổ hơn nếu thấy bố mẹ không hạnh phúc. Rồi sau này lớn lên chúng sẽ hiểu cho em.
  2. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Cả hai vợ chồng đều có vấn đề. Người lớn làm gì thì sẽ phải tự chịu hậu quả. Chị k thể chịu đc hay k thể nhịn hơn, thì sớm muộn gì chị cũng bỏ người này.
    Có điều khổ thân đứa bé, sẽ thiếu thốn tình cảm và sự yên ấm ngay từ khi mới sinh ra.
  3. nothingvn08

    nothingvn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn khi bạn bị chồng dội một gáo nước lạnh vào đúng ngày kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Tuy nhiên không có lửa thì không có khói được, có thể trước đó 2 vợ chồng bạn đã có những xung khắc chưa giải quyết triệt để và đến hôm đó nó vỡ òa ra. Đọc câu chuyện của bạn mình thấy gia đình chồng bạn là người có lỗi chính nhưng bạn cũng phải nhìn lại bản thân. Bạn đã khéo léo để giải quyết những mâu thuẫn, khúc mắc với gia đình chồng chưa? Ví như trường hợp bạn nhất quyết không chịu gần gũi chồng cũng là 1 cách để chồng bạn ra xa bạn hơn.

    Nếu như lúc nào bạn ở thế đối đầu với gia đình chồng thì muộn chồng bạn cũng sẽ phải theo một bên nào đó, có thể là bạn và có thể là gia đình chồng bạn. Tuy nhiên với 1 ông bố có 'quyền lực' quá lớn trong gia đinh như vậy thì khả năng tình huống thứ 2 sẽ xảy ra. Hạnh phúc luôn phải từ hai phía, nếu bạn cứ khăng khăng phải được như bạn muốn thì sớm hay muộn cũng sẽ chia tay thôi.

Chia sẻ trang này