1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em muốn mãi là trẻ con !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi liebedu, 16/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mazocchi

    mazocchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này rốt cuộc là muốn nói về cái gì vậy ta????????
  2. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    không phải ạ !
  3. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    tai sao lại pot bài không có dấu vậy? đọc nhức mắt lắm, sẽ đau đầu.
    sợ đau đầu nên chưa đọc
  4. mazocchi

    mazocchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Định đi du học à??????
  5. mazocchi

    mazocchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thế là cái gì????
    Đọc 3 lần rùi mà chưa hiểu gì cả
  6. thangdaodvt

    thangdaodvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đánh dấu phát nào!
  7. fiona_fung

    fiona_fung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    H hâm! Hwaitingggggg! b^O^b
  8. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    T ơi ..
    hôm nay là ngày xui xẻo của tao... đáng ghét thật ! tao vừa bị công an giữ xe xong vì tội..."vượt đèn đỏ" .tao có vượt đâu chứ , mấy ông ý cứ bắt bẻ ,thấy mình hiền lành ...bắt nạt ! rõ ràng lúc ý vẫn chưa chuyển đèn đỏ , nên tao mới đi tiếp ...các ông ý đi theo tao một đoạn rồi mới bắt xe ..chẳng hiểu gì cả !eo ôi ..lúc ý tao cứ thấy sợ sợ , chẳng bít sao (hì) cuống hết cả lên , người ta bảo jì làm nấy ...ngốc thế không bít ! lúc chú xe ôm ở đấy bảo đưa 100k để đưa cho chú công an thì được mang xe về ...but khổ nỗi tao không mang đủ tiền ..hichic lúc bác M ,mẹ of T ý , ra xin xe cho tao về ...ông ý cứ cáu loạn hết cả lên ..rồi nói là giữ xe 10 ngày (sợ thía )...đến lúc bố tao ra ,mang giấy tờ xe ra , xin được xe cho tao về , lại chẳng mất tiền jì cả . Ghét thế không biết ! vừa hôm qua ở club t.a speaking về chủ đề Corruption xong , thì hôm nay lại... . Hôm nay tao sao chẳng vui jì cả , tao lúc nào cũng buồn được ..thế mới giỏi chứ cứ as thể ngoài mày ra tao cũng có một " người bạn thân" không mong muốn là "nỗi buồn " vậy . tao ghét mày lắm ...mày biết không hả ? ..hichic tao nhớ mày lắm ! tao thèm ăn chè ..ăn kem với mày quá ... biết thế tao chơi thân với một đứa nào nữa được thì tốt .,as thế tao sẽ ko fải buồn như lúc này nữa ..but tao chẳng hiểu sao tao chẳng hợp với ai ..chẳng ai hiểu tao như mày cả ,,,tao cũng chẳng muốn tâm sự với ai nữa ...mọi người quan tâm đến tao , but không hiểu tao ,tao chẳng muốn làm họ buồn ,tao cũng không muốn cứ chia sẻ với người mà tao biết chắc chẳng hiểu tao đâu. Hôm trước ở lớp học văn ngồi gần chỗ tao có một đôi bạn chắc là cũng chơi thân với nhau ..nhìn vậy tao lại nhớ ngày trước chơivới mày ...đùa với mày ...giờ tao chẳng có để đùa vui as thế cả . Những người mà hiểu tao , tao có thể tâm sự được thì chỉ có mỗi mày cả chị D nữa ...but giờ chị ý yêu rồi..suốt ngày đi với người yêu ..tao cũng ngại chẳng tâm sự nhiều với chị ý ..chị ý cũng đang ôn thi lại đấy mày ạ ...mấy lần chị ý chán nhắn tin cho tao ..tao biết chị ý cũng đang lo lắng lắm ...tao hiểu điều đó mà , chẳng lẽ chị ý chán thế rồi mà tao lại nói rằng "e cũng thế ,.." thì còn nói làm jì ...Mọi người trong nhà , cũng như bạn bè ..ai cũng nghĩ tao mạnh mẽ , taovô tư ,không buồn ...ai cũng nói tao tự tin...chẳng ai hiểu tao ..mày thì khác mày biết là tao hay buồn , hay lo lắng ..mày hiểu tao nghĩ gì ... giờ tao thấy căng thẳng và lo lắm ..tao biết tao fải làm jì ...but giờ tao cần ai đó để động viên tao .. nói với tao rằng " cố lên H ,tao biết giờ mày đang căng thẳng và lo lắng nhiều ,nhưng mày phải cố lên ...kiểu gì mày cũng vượt qua ...cả tao và mày cùng phải cố nhé ..nhất định phải làm được ..đỗ rồi thì(....) " mày còn nhớ câu nói đókhông ..giờ chẳng ai nói với tao câu đó cả ....
    tao ghét mày ...
  9. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác ước hơi bị thiếu. Phải ước mình thành trẻ con mà đầu óc và GIÁC QUAN vẫn như người nhớn chứ lị.
    Làm trẻ con thật là chán!

  10. chi_co_ta_trong_doi_hn

    chi_co_ta_trong_doi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    nếu muốn vậy thì em cứ lớn đi..rồi làm người "điên" cũng được vậy!

Chia sẻ trang này