1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em muốn mãi là trẻ con !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi liebedu, 16/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Vào rùi là lại mún out ngay ra í mà hí hí, thôi cố lên vậy !
    Tớ chả cần ước là trẻ con, vì tớ trẻ con sẵn rùi, trẻ con nên được chồng iu chìu nhắm hihi
  2. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    em biết , cảm ơn anh ...nhưng giờ em đang buồn quá ..ai có chuyện jì vui vui không kể cho em nghe với ...
  3. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    ùh , cứ khóc đi ..khóc đi ..nhưng chỉ được khóc nốt hôm nay thôi đấy nhé ..nốt bây jờ thôi đấy nhé ..để tối nay , đêm nay còn học bài nữa chứ ... bố ơi , tại sao ...tại sao chứ ạ ? con biết là bố không cố ý làm mẹ buồn mà ..tại bố uống nhiều rượu nên mới như thế ...fải không bố ? con yêu bố lắm ..but hôm nay con thật sự buồn vì bố đấy ạ ..bố làm mẹ buồn đấy ...sao lại thế hả bố ..? bố không yêu chúng con nữa àh? sao bố lại nói những lời như vậy ? bố thường ngày đâu có như thế ạ ? làm thế nào bây jờ ...? mẹ giận bố rồi ...cả chúng con nữa ..cũng giận bố lắm ...mà không ..đừng giận bố nhé H ..tại hôm nay bố uống hơi nhiều nên mới vậy đừng trách bố ..jờ mẹ và a Q ko muốn nói chuyện với bố , chẳng lẽ mày cũng as vậy thì bố sẽ buồn lắm cho mà xem ..chỉ tại rượu ...mình ghét nó...jờ ghét luôn cả những người làm ra nó ...! nó làm bố mẹ buồn ...làm sao bây jờ .. bố ơi ,,lúc đó bố làm con sợ ,,,bố as một người khác ý ... tại sao lại as thế chứ ? con đang tự hỏi mình ,,," liệu gia đình mình có thực sự hạnh phúc ???" xin đừng để cho con khóc nữa bố nhé ,,,vì con yêu bố , con yêu mẹ ...và yêu cả nhà ...! con sợ lắm nếu như câu nói hôm nay của bố ...
    Đừng khóc nữa nào ...mày không sao đâu ..
  4. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    let the sadness go away !
    bố , mẹ và anh trai đi chơi rùi ..mình ở nhà (hic)...cũng vui mà ..hy vọng bố mẹ sớm làm lành ...
    ngày mai có nên đi họp lớp cấp 3 ko nhỉ ? hay là thôi ...để ..năm sau đi vậy ...vì "sự nghiệp " 2 tháng " trồng người " đành "hy sinh" vậy!
  5. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Lớn rùi thì thích làm trẻ con, có vợ rùi lại thích chưa có vợ. [Để đi tán gái mờ]
  6. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp quá, bạn buồn vì bố uống rượu phải không
  7. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    vâng, nhưng giờ em ko sao rùi ạ , cảm ơn bác wayttstar ha ! mai kia bố mẹ em lại làm lành ngay thôi mà !

Chia sẻ trang này