1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn một người bạn đời lớn tuổi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trustasia, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trustasia

    trustasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em muốn một người bạn đời lớn tuổi

    Trời ạ, không biết còn có ai đang ở trong suy nghĩ như tôi không nhỉ? Tôi muốn tìm một người bạn đời lớn tuổi, nếu cơ hội vẫn còn có để dành cho tôi. Một lần trắc trở trong tình duyên, nhiều lần chán nản với cuộc sống, nếu sau này còn có cơ hội để làm lại, tôi sẽ không ngại ngần tìm cho mình một người bạn đời lớn tuổi, một người đàn ông chín chắn, độ lượng, tha thứ cho tôi những sơ suất thiếu sót, chỉ bảo cho tôi những điều mà một cô gái ngờ nghệch như tôi cần phải làm. Công việc, gánh nặng cuộc sống nhiều lúc trở nên quá sức chịu đựng với tôi, giá mà có một người bạn đời có thể chia sẻ và hiểu được nhỉ? Tôi muốn mình bé lại và ngoan ngoãn nép bên người đàn ông mà tôi kính trọng. Điều đó tôi không thể tìm thấy ở một người trẻ tuổi.
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nói chung con gái tụi mình vốn yếu đuối .Dù cho mình có vẻ mạnh mẽ thế thôi nhưng bản chất vẫn là yếu đuối và cần 1 người có đủ độ vững chãi và vị tha để sát cánh bên cạnh ... Những suy nghĩ chững chạc cũng tuỳ người .Nhưng rất ít khi một anh chàng trẻ tuổi có được (khừ phi anh ta phải lăn lóc ra đời từ khi rất sớm) ,do đó con gái mình ai cũng muốn tìm 1 chàng già dặn để có cảm giác an toàn hơn thôi
  3. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn không tự hỏi mình phải hy sinh 1 chút cho tình yêu trọn vẹn? tại sao phải chọn người đàn ông chìu chuộng mình ? hạnh phúc ở đời là sự thông cảm cho nhau, có câu cho gì được nấy: Give around come aruond" người lớn tuổi hơn hay bằng tuổi không quan trọng, không vì người lớn tuổi hơn mà mình thỏa sức mắc sai lầm để được bỏ qua. cái quan trọng là người đàn ông ấy hiểu bạn không mà thôi.
    Mình không đứng vài hòan cảnh của bạn nên mình không biết nhiều, nếu có gì không phải mong bạn tâm sự tiếp.
  4. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Con gái ở đâu mà khôn lỏi thế
    Lỡ không may gặp phải loại già dái non hột thì sao?
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Chuyện nhỏ !
    Cái chính E là ai ? bao nhiêu tuổi ? đang học hay đi làm ? sở thích...vân vân và vân vân.
    E đang là cô mèo con giữa bầy sói rồi đó ? hay E là con cáo thành tinh
    Hãy nói thẳng, nói thật về chính mình. Hi vọng A huặc bạn bè của A sẽ giúp đỡ được E "câu chuyện nhỏ" này.
    Thế nhé !
  6. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Một người chồng nhiều tuổi? Thường là đồng nghĩa với việc anh ta có kinh tế ổn định(!?). Em có phải là người tương đối thực dụng không?
  7. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Ở đời nhiều lúc càng muốn càng không được, mà mình nghĩ nhất là trong chuyện tình iu ấy, hehe, hy vọng bạn không thấy thất vọng vì điều này.
    Tin mình đi, lấy chồng là "duyên số" đấy, hãy cứ để mọi chuyện thật tự nhiên Mà mình thấy cần quái gì cứ phải lấy chồng lớn hơn tuổi, bằng tuổi hay kém tuổi gì gì cũng được tất, quan trọng nhất là "biết thông cảm và chấp nhận được nhau" thôi.
    Chúc bạn may mắn và sớm có được cơ hội này
  8. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hiiiiiiiiiii! Em cũng thế!
    Em thích người yêu hoặc chồng phải hơn nhiều tuổi,phải người lớn cơ.
    Vì nhìn những bạn con trai bằng tuổi hoặc hơn một hai tuổi có thể vẻ ngoài già dặn nhưng vẫn trẻ con hâm hâm kiểu gì ấy.
    Có nhiều bạn yêu bằng tuổi chí choé cãi nhau suốt ngày,hò hét quát tháo loạn hết lên.Cá biệt còn có đôi" chó-hâm. linh tinh ,linh tinh.." mắng nhau suốt!Chán!
    Chồng phải ra chồng,vợ phải ra vợ chứ.Vợ nên nghe lời và tôn trọng chồng chứ! Yêu một anh bạn bằng tuổi,cái gì hắn cũng bằng mình hết,tính từ tuổi tính đi.Thì ít cảm giác tôn trọng lắm!
    Nhưng chắc vì em vẫn ít tuổi và tính trẻ con nên mới nghĩ thế thôi.Nếu hỏi mấy cô bạn có người yêu bằng hoặc kém tuổi,thế nào các cô ấy cũng bảo " Úi,yêu bằng tuổi mới vui chứ,yêu hơn nhiều tuổi làm gì,già lắm...!"Đành phải chờ xem duyên số sắp đặt mình vào đâu vậy,có muốn cũng không được cơ mà!

    Được phuongngocmai sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 23/04/2006
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Tuổi tác tớ nghĩ ko quan trọng lắm mà có hợp nhau trong cách sống , cách cư xử , cảm thông và chia sẻ với mình đặc biệt là những lúc khó khăn , chứ nhiều khi lớn tuổi mới gặp khó khăn một tý đã nản đã là thợ lặn chuyên nghiệp thì toi &chưa chắc đã là người lớn tuổi có suy nghĩ đã người lớn ....
  10. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông lớn tuổi yêu đương cực kỳ bài bản, chị em dễ phê nhanh lắm

Chia sẻ trang này