1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn một người bạn đời lớn tuổi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trustasia, 20/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc chưa lấy vợ lấy chồng lần nào nên chẳng có tý kinh nghiệm nào cả. Nói chung về nguyên tắc là bác gặp ai, yêu ai mới quan trọng. Càng đưa ra lắm tiêu chuẩn càng ít cơ hội cho bác. Thế thôi.
  2. khoaheniken

    khoaheniken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Người bạn đời lớn tuổi chín chắn thì tốt quá rồi nhưng cái chính lớn tuổi ở đây là bao nhiêu? 65-70 hay 75-80 ? cứ cho là bạn yêu người ta thật sự đi chăng nữa thì với độ tuổi trên thì chỉ khoảng 3 tháng sau khi cưới thì với sức khoẻ của một người thiếu nữ thì bạn có thể đã đưa "chàng" về với "đất mẹ" yêu dấu rồi.
    "Không biết mình có thích lấy một bà già không nhỉ?nghĩ mà khiếp quá!!!"
  3. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì anh tin.

    Nhưng cái này anh ko tin, lấy đâu ra Gái nào dễ bảo thế

  4. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hihi... tôi thì muốn một ông chồng trẻ tuổi nếu tôi có làm tiếp tập 2....
    Già hay trẻ tuổi không nói lên được điều gì cả, lại giống Con Thỏ trong ca dao thôi....
  5. Sasoriza

    Sasoriza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ưu tiên cho các anh lớn hơn từ 1 đến 10 tuổi , tầm 4-5-6 là ngon nhất .
    Không phải tính toán gì , chỉ cảm thấy yêu 1 anh lớn tuổi thì mình đỡ phải làm " bảo mẫu " không công thôi . Trước đây từng yêu 1 anh bằng tuổi hơn có 2 tháng , " nít " chịu không nổi , khả năng xử lí tình huống cuộc sống do chưa có kinh nghiệm nên kém . Mà kém thì hình ảnh bf trong mắt tôi tụt giảm nghiêm trọng , lí do chia tay là không thể yêu khi tôi không có chút nể nang , kính trọng gì người yêu cả .
    Chàng hiện giờ hơn 7 tuổi , tuy thế mà còn nhí nhảnh như hơn có 2 tuổi á ... Bù lại có kinh nghiệm cuộc sống nên biết cách ứng xử hợp lí và tinh tế hơn ... ^^
    Được Sasoriza sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 10/05/2006
  6. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiê?u bạn na?y. Trước tớ có bạn trai cu?ng tuô?i nên hay chí chóe, va? nói thật la? không đc tôn trọng nhau lắm. Bi h mới ca?m thấy la? phu phụ pha?i tương kính như tân! Đó la? cái cốt lofi cu?a hạnh phúc gia đi?nh. Ma? đê? con gái có thê? "tương kính " thi? ng đa?n ông pha?i la?m cho cô ta ngươfng mộ, tôn trọng mới đc. Va? thươ?ng thi? điê?u na?y ơ? một ngươ?i con trai co?n tre? sef khó ma? có đc, hoặc khó ma? đc bạn gái anh ta nhi?n thấy. Do đó bạn chu? thread mới nghif ră?ng ng đa?n ông lớn tuô?i sef la?m cho bạn ấy tôn trọng hơn (ít nhất la? hơn tuô?i ma? lị).
    Rất thông ca?m va? đô?ng ca?m
  7. bupbehaykhocnhe1239

    bupbehaykhocnhe1239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đọc tiêu đề topic tớ cứ tưởng vào nhầm mục tìm bạn
    Thật ra thì yêu người lớn hơn nhiều tuổi, lớn hơn ít tuổi, bằng tuổi, thậm chí là kém tuổi không quá quan trọng đâu bạn ạ. Đâu phải các bác các chú lớn tuổi nào cũng sẵn sàng chỉ bảo bạn ân cần và tha thứ cho bạn mọi lỗi lầm của tuôi trẻ, cũng đâu phải chàng trai trẻ nào cũng tranh giành chành choẹ với bạn đâu? Cái chính là biết cách đối xử và thông cảm với nhau thôi.
    Tớ thì chưa lấy chồng nhưng nguời yêu tớ hơn tớ có 1 tuổi, đúng là có lúc giận dỗi nhau, nhưng tuổi trẻ mà, và bọn tớ đều thấy vui vẻ với chút gia vị giận hờn đó. Tuy nhiên, người yêu tớ luôn chỉ cho tớ cái sai và sẵn sàng giúp tớ sửa cái sai đó, luôn bảo ban tớ trong trường hợp nào nên làm thế nào là tốt nhất...Có lẽ tại anh ý sống tự lập sớm nên rất chín chắn chứ không õng ẹo công tử đâu.
    Tóm lại thì tớ thấy bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra một quyết định quan trọng thế này ( đối với tớ thì yêu cũng là một quyết định quan trọng, với người khác thì có thể là không nhé ). Bạn có nghĩ rằng với sức trẻ của bạn thì việc lúc nào cũng o bế mình vào khuôn khổ của những người lớn tuổi là dễ chịu không? Bạn có nghĩ rằng anh ( chú ) người yêu bạn sẽ có đủ hứng thú với những trò tiêu khiển của lớp trẻ tụi mình không? Khoảng cách tuổi tác là một vấn đề rất là vấn đề đấy bạn ạ.
    Vài lời góp ý ming bạn bỏ qua nếu không phải nhé
  8. whitymoon

    whitymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Người bạn đời lớn tuổi có thể làm chỗ dựa cho bạn nhưng chưa chắc đã chia sẻ được với bạn về suy nghĩ, sở thích... những cái mà người đồng lứa có thể chia sẻ được. Là thực tế bản thân tôi đấy, bf cũ, chăm sóc, chiều chuộng tôi hết mức (ngay cả với những đòi hỏi quá quắt) nhưng rồi vẫn phải chia tay vì anh ấy không chịu hiểu tôi, với anh ấy, tôi luôn luôn là người ít va chạm, chưa có suy nghĩ chín chắn bằng (mặc dù tôi đã đi làm được gần chục năm rồi đấy).
  9. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Lớn tuổi thì kinh tế tốt, kinh nghiệm nhưng mỗi tội XXX toàn làm bằng tay với lưỡi thôi em ạ, nhanh chán lém...
  10. nguyenthithuhuong081982

    nguyenthithuhuong081982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    là con gái ai cũng muốn tìm cho mình một chỗ dựa vững vàng, nhưng chỉ có tình yêu mới là nền tảng của một gia đình Hp.

Chia sẻ trang này