1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn một người bạn đời lớn tuổi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trustasia, 20/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi ui, hơn 22t tuổi cơ à, yêu người già thế chắc ABC thích lắm nhỉ ? Anh già kia chắc là dùng lưỡi ''vét máng'' và dùng tay ''móc cua'' điệu nghệ lém em nhỉ ? Ối ''bố'' ơi sao mà bố ''móc cua'' và ''vét máng'' con sướng thế kô biết , mấy thằng trẻ ranh chỉ cậy sức khoẻ toàn phang con bằng súng thật đau quá ''bố'' ạ, chẳng được nhẹ nhàng tâm lí như ''bố'' đâu bố ơi oh yes ..
  2. Sloggy

    Sloggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thế đã bao giờ cãi nhau "được" anh í dạy dỗ như kiểu dạy con gái chưa?
  3. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Lại thấy gà vịt nhiều quá.
    Không xét đến những sai lầm đã qua, mà trong thực tế kia. Với những người con gái đã ít nhất một lần vấp ngã, họ tìm tới một người đàn ông rộng lượng, bao dung để lấy làm chồng. Nhưng sự rộng lượng, bao dung đó không hẳn là đi cùng với tuổi tác. Đúng như bạn francy đã nói, có những người trẻ tuổi nhưng lăn lóc rất sớm, có những cái nhìn rất thực tế. Các bạn hãy nghĩ xem, khi nghĩ tới cuộc sống gia đình, người đàn ông cần ở người phụ nữ những gì nhất: Tình yêu, sự đảm đang, sức khoẻ sinh sản, sự thuỷ chung. Nếu các bạn đã qua từng vấp ngã, đừng ngộ nhận, hãy dám nói lên chuyện đó, cũng như mạnh mẽ khẳng định mình trong những yếu tố khác kia: đảm đang, thuỷ chung khi có được tình yêu. Chuyện khẳng định sức khoẻ sinh sản cũng cần đấy, một người bao dung và thực tế sẽ lấy người vợ có khả năng làm vợ, làm mẹ; có điều, để đến lúc cận kề hoặc sau hôn nhân, nhé.
    @tarzan_hp, mtuan74...: up-date tư tưởng cho trong lành 1 tý, mà cũng cần để chị em nhìn cuộc đời bớt bi quan nhỉ?!
    - Tài liệu tham khảo: http://vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Doi-song/2006/08/3B9ED106/
  4. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    uh. Mấy anh ấy OS va For play phê lòi mắt luôn (vì bị Parkingson mà). Mỗi tội đến khâu cuối thì mở ra rồi đành gói lại thôi.
  5. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    To: Midnight Bigsmile,
    Đầu tớ cũng trong sáng lém nhưng mỗi tội là cứ ngồi trong nhà hàng thấy em 20 dắt tay anh đầu bạc õng ẹo đi vào thì chướng mắt quá, nhìn biết ngay dòng gì ... loại này chỉ đáng dí ... vào miệng sucked ... thôi...
    Chơi chán tuổi trẻ đi rùi đòi kiếm anh kinh tế tốt già già để lo cho mình rồi quay ra chửi là anh trẻ thiếu kinh nghiệm, kô rộng lượng với quá khứ... kô ra gì, kô iu được...
    Xin lỗi bạn vì hơi tục, nhưng đó là sự thật ngoài cuộc sống....
  6. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ,
    Có thể nói bạn mới nhìn thấy một phần của cuộc sống và cái suy nghĩ của bạn có đôi chút giống mình khi chập chững đi làm. Khi đó, mình chua xót khi nhìn thấy những sinh viên nữ thực thụ, đi ******* để lấy tiền ăn học(cũng có đua đòi); nhẹ hơn là bám lấy một anh kha khá với hy vọng đổi đời. Bây giờ nhìn lại, họ thiếu những gì: Tiền, sự quan tâm, chỉ bảo liên tục và đúng hướng của người thân, nền tảng học thức tốt, sự vững vàng trong tâm lý. Những cái này, đâu phải ai cũng có được, ngay cả con trai.
    Hãy nhìn lại nam giới chúng ta: Có những người mê say đắm một người nữ, không được đáp lại nên sinh tâm lý oán giận, từ đó dùng mọi thủ đoạn để chiếm và phá. Lại có những người không hài lòng với những cái đang có, luôn muốn hưởng thụ, hưởng thụ nhiều hơn. Chỉ hai thể loại trên đã và đang chiếm đa số rồi. Cho nên, phái yếu luôn luôn bị động và sa ngã theo.
    Lời giải ở đây là gì, theo mình, chúng ta phải trang bị cho mình những nhận thức đúng đắn, tự rèn lấy sự vững vàng trong tâm lý. Trong chuyện tình cảm, hãy biết bằng lòng với những gì mình đang có: thất tình thì tìm đến tình yêu đích thực khác, có tình yêu rồi thì đừng trăng gió.
    Còn nữa, mình xin khẳng định: Tình yêu là cái gốc cho hạnh phúc gia đình. Hiểu, có được tình yêu và luôn làm mới nó là điều không thể thiếu được trong xã hội ngày nay.
  7. NORULE

    NORULE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Con ******, chưa ai dạy mày nói với một người chưa quen biết gì thì phải thế nào à? Tao chỉ nói trên diễn đàn thôi, tao chẳng đụng chạm gì đến mày mà mày dùng những từ ngữ như thế này để bình phẩm về bài viết của tao.
    Xin lỗi mọi người vì để mọi người phải đọc những gì tôi nói trong lúc tôi đang tức giận.
  8. NORULE

    NORULE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thực sự bài viết đầu tiên, mình nói vui vui với em gì đó là chủ topic này thôi, vì thấy em ý cũng rất trong sáng khi nói về việc mình thích yêu một người lớn tuổi. Tôi chẳng chửi gì những người trẻ tuổi, bạn tôi cũng là những người trẻ tuổi, có thể là bạn rất thân nhưng tôi không thích yêu những người trẻ tuổi (hơn dưới 5 tuổi nhé) Tôi cảm thấy cách nhìn nhận của họ về cuộc sống không thích hợp với tôi để có thể là người yêu.
    Tôi đang yêu một người hơn tôi rất nhiều tuổi thật đấy. Nhưng không phải cô gái nào yêu một ông già cũng chỉ vì lý do là ông ta có nhiều tiền. Và không phải tất cả các cô gái đều yêu chỉ vì tiền.
    Chỉ bắt đầu từ những câu nói đùa vui thôi nhưng tôi không nghĩ là sẽ có người phản ứng lại bằng cái kiểu như thế. Tôi thấy rất bức xúc vì ngay cả ở ngoài đời tôi cũng phải chịu đựng rất nhiều. Khi tôi và bf đi với nhau, mọi người nhìn tôi như thể tôi là một đứa con gái hư hỏng yêu một người đàn ông lớn tuổi chỉ để moi tiền của ông ta. Tôi chưa từng tiêu một đồng nào của bạn trai tôi và tiền tôi làm ra cũng chẳng thiếu. Tôi chỉ tìm ở anh một người yêu tôi thực sự và làm cho tôi tin tưởng vào một tình yêu thực sự. Tôi tự hào vì có một tình yêu như thế.
    Bf cũng rất thông cảm với tôi, thậm chí bây giờ khi đi cùng nhau, không bao giờ bf muốn chúng tôi đi bộ nữa vì càng nhiều người nhin thấy chúng tôi, càng có nhiều người ném vào mặt tôi những cái nhìn khinh thường đầy định kiến. Tôi chỉ yêu thôi. Tôi có làm gì sai đâu?
  9. AGirlLikeMe

    AGirlLikeMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ối, nóng tính thế em. Bọn nó del nick thì chít đấy.
  10. nguyenhainam1973

    nguyenhainam1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    bạn muốn lây một thằng chồng cao tuổi à !
    điều đó quá dễ.
    nhưng anh hỏi bạn nhe !
    đã khi nào bạn tính đến sau này chưa?
    Luc ấy bạn ra đường sẽ có rất nhìu ngươi nhìn bạn. Họ thắc mắc không hiểu bạn đang đi với bố bạn hay là chú bạn nữa. nêu lúc ấy lập trương bạn lủng lẳng? anh nghĩ rằng trong đầu bạn sẽ có rất nhiều cái GIÁ NHƯ.......
    đấy là anh còn chưa nói đên vấn đề em còn trẻ nhưng anh ban kia đã già......liệu em có còn chung thuỷ với hắn nữa không?
    THÔI ANH KHÔNG DÁM NÓI TIẾP ĐÂU
    ANH PHẢI ĐI NHẬU CÁI

Chia sẻ trang này