1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn ngủ với anh tối nay!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 17/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Em muốn ngủ với anh tối nay!

    "Em muốn ngủ với anh tối nay".
    "Nhưng hình như anh đã không còn có thể ngủ với ai được nữa rồi..."

    Đó là một đoạn đối thoại trong bộ phim "Người đàn bà độc ác" mà 7 thành viên 7XHN đã xem tối ngày thứ sáu theo lời hiệu triệu của trưởng ban Cinema Tulipsblack.

    Có lẽ phải kể từ cuối đến đầu thì mọi người mới thấm hết những hay ho của buổi tối hôm đó.
    Buổi tối kết thúc ở một quán nước chè, giống như lúc bắt đầu cũng ở một quán nước chè, tuy nhiên hai quán hoàn toàn khác nhau. Quán bắt đầu chả có ai bán, quán sau thì có người bán và phải trả những 500 VNĐ cho 7 chén nước.

    Bộ phim lúc cuối rất chi là ghê rợn. Nhưng Chitto vốn được học đạo diễn nghiệp dư nên nói như thánh phán. Vừa nói xong "Con mụ giết người đó chưa chết đâu" là lập tức mụ ấy vùng dậy quắc mắt làm chị em cả rạp rú lên.

    Trước đó một lúc, khi mụ đó dùng dụng cụ nhà bếp phân chia người chồng yêu quí thành từng phần gọn gàng, Choc lẩm bẩm "Thế là được nồi chân giò hầm khoai tây" Nghe thế ai cũng nuốt họng....
    Nói chung bộ phim ấn tượng, đặc biệt là với Xuongrong, ngồi ở một nơi lạnh lùng bên vai phải do De đã lặng lẽ ra đi... lên hàng ghế trên, dù có Bosch ngồi bên trái. Toet thì háo hức với cảnh cô thư ký đề nghị với ông đồng nghiệp những lời có cánh (như hai dòng đầu tiên)...

    Bộ phim được nghiền ngẫm phân tích khi 7 người ngồi trong quán mỳ vằn thắn, kiểu như "Nhân vật chính thì chỉ bị thương chứ làm sao chết được" "Ông chồng đó dại thế, được mời tận nơi mà còn kêu no"....

    (Xin nói là topic này đã được những thành viên tham dự nhất trí đưa ra nhằm phổ biến những điều hay của phong trào Cinema. Vì lý do mạng down và bận quá nên hôm nay mới đưa được)

    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng


    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 18/04/2002 03:14
  2. lao_chan_vit_new

    lao_chan_vit_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, lão Chitto lại ăn cắp bản quyền cái kiểu qui nạp này của TruongDu kể chuyện Biển Mùa Đông rùi
    Hôm đó bận đột xuất lên không đi được, nhưng có gì đâu, mỗi cuộc vui đều để lại nỗi buồn man mác mà.
    Rồi mỗi thành viên 7X sẽ có dịp để tham dự những cuộc vui như thế, và sẽ gắn bó nhau thêm. Không phải đông đủ cả một lúc, nhưng mỗi thành viên là một mắc xích làm sao có thể không gắn bó với nhau.
    Hãy biến ... nỗi buồn man mác đó thành hành động cách mạng, và chúng ta sẽ gắn kết với nhau qua những người bạn.
    Bạn của bạn là bạn.

    lao chan vit
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bác Chuột chít nhỏ to kiểu thế thì bà con lại đòi Đen Tulip Trưởng ban tổ chức đi xem phim đó lại đấy. Nghe rất mùi mẫn, lại còn có cả các xen hầm nhừ khoai sọ gì đó của Choc nữa...
    Thôi bà con ai đọc tóm tắt của Chitto thì cứ lờ đi nhé, để tụi này độc quyền là những người khám phá phim horror khẩu vị Canada.
  4. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    [Chủ đề của bác kêu quá làm mọi người ai cũng tò mò
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Đấy, bác Chitto thấy chưa? Tui vừa quay đi quay lại trong vòng 10phút đã thấy ngoài ba chục mạng chui vào đọc cái tít rõ là ra tít của bác.
    Tò mò đúng là bản tính cố hữu của loài người 7X!
    Đã bảo đổ mật vào bí rồi lại còn lu loa lên khoe.
    Mọi người ơi, phim thì vẫn thế thôi nhưng phải đi xem buổi hôm đó mới đã, mới có đầy xúc cảm như Chitto đã post.
    Nếu ai có đi xem thì chắc chắn không thể vui và thú vị như cái hôm có 7 mống vừa rồi đâu, các bạn hỉ?
  6. Nghi

    Nghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    đừng xa em đêm nay khi bố em đang ngủ say...kekeke....
    cái topic làm mình giật mình
    Bao nhiêu người đẹp ta không biết
    Người đẹp bao người đâu biết ta
    Ta đi trong cõi vô tình ấy
    Trời bỗng mờ sương mắt bỗng nhòa
    Hnt1
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, bác Chitto đang định chuyển nghề thật đấy ư? Thế là nước nhà sắp có thêm một đạo diễn tài ba rùi đây. Hẹ hẹ, bộ phim ko làm cho em sợ đến thế đâu, chỉ sợ mỗi mấy con chuột mà bác...doạ em khi ở trong rạp thui. Hẹ hẹ..
    Bà con 7x chắc phát rét vì cái topic này wá, nhẩy?
    xuongrong
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  8. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Chết that. đáy
    Bác Chitto làm em giật hết cả cái người.
    Thấy cai Title của bác mà muốn dựng cả cái tóc gáy.
    Thế kế hoạch xem phim của tuần sau sẽ thế nào các bác nhỉ ?????????????????
    ÷$÷ Z***Z ÷$÷​
  9. hungns1978

    hungns1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hay vậy mà tui không dược tham dự, Huhuhuhuhuh
    các bác cho em hỏi muốn liên lạc vói trưởng club phải làm thế nào,
    vô cùng cảm ơn.
    SƠN HÙNG
    99% thành công là mồ hôi và nước mắt, 1% còn lại là thiên tài.
  10. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chết thật suýt chút nữa thì xoá béng cái Topic này của bác Chitto, bác viết rùng rợn quá.
    Mit@
    I believe I can fly

Chia sẻ trang này