1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn nói về những bài tuỳ bút của Trịnh Công Sơn !

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi TRANTHIENNHAN, 10/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Em muốn nói về những bài tuỳ bút của Trịnh Công Sơn !

    Chào các bạn !
    Em đã đọc qua một topic rất buồn, nhưng đã bị khoá, Em nghĩ người ta nên tha thứ cho nhau như Trịnh Công Sơn đã từng nói : "..Có những lúc trong cơn tuyệt vọng, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau,.."
    Hãy trả lời "thôi kệ" như Ông đã từng nói.
    Mình hãy nói về Trịnh Công Sơn qua những bài tuỳ bút của Ông nhé !
    Em thích cái tinh thần từ bi vị tha của Ông qua những bài viết ấy.
    Các bạn hãy cùng mình xây dựng nhé !
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Em xem thêm một vài trang đã viết về Trịnh Công Sơn.thấy viết thêm nữa thì cũng như chở muối về biển !
    Thôi vậy hãy dựa cột mà nhìn ! Em không dám bàn luận nữa mà chỉ dám nhìn và nghe thôi !
  3. cedarvn

    cedarvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng rất say mê nhạc Trịnh, không như bây giờ, ngày xưa tôi có thể nghe và cảm nhận đựoc nhiều điều từ nhạc của anh.
    Cuộc sống vốn thật gian nan và tôi nghe nhạc của anh như tự mình trải nghiệm một chút cuộc sống này. Thực ra tất cả tác phẩm của anh đều mang đậm chất nhạc kể cả những bài tuỳ bút hay những bức hoạ của anh. Cái tôi cảm thấy rõ nhất là tinh một tấm lòng bao dung vô hạn với nhân loại.
  4. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng được như Trịnh thì nói mần chi.Trịnh là một vĩ nhân hay cũng gần như rứa .Nhạc của Trịnh thì tuyệt vời rồi nhưng mà thơ của Trịnh thì với cá nhân tui , tui không thích lắm
    .Rứa mì nói TCS là nhạc sĩ chơ không đứa mô nói TCS là nhà thơ cả. Đúng không hè .Mặc dù thơ và ca từ trong nhạc của Trịnh thì nhứt VN rồi.
  5. palusa

    palusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ mới tham gia dien dan ngày hôm nay thôi nên có gì sai xót mong bà con thông cảm...Còn nói về những bài tùy bút của TCS thì các bạn chỉ mình c1 thể tìm thấy ở d5a chỉ nào di cam ơn nhiều.
    "sống là sống với người khác,muốn được cảm thông hãy bộc lộ mình"
  6. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thế mà tôi lại thấy thơ ông có gì đó xúc động không kém nhạc của ông. Thường ngắn nhưng cô đọng và giàu biểu cảm.
    Em có hiểu đời cho em là mộng
    Để anh về cứ tưởng một là hai.

Chia sẻ trang này