1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, mà sao các bác ơi ..... không ôm nổi trái tim một con người

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huyberserker, 22/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyberserker

    huyberserker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    1
    Chào các bác, các anh chị, các bạn .... xin tư vấn cho em với

    Em cũng đã tìm đọc "những sai lầm thường gặp", "bí kíp quyến rũ" được lưu truyền trong cốc rồi, nhưng mà cơ bản: em là gà thì vẫn là gà, có cố gắng học hỏi tìm hiểu nhưng không có sư phụ điểm chỉ thì cả đời chắc vẫn dừng lại ở mức gà rừng hay gà chọi thôi chứ vẫn không khôn hơn được. Mà thời gian thì lại chẳng chờ đợi riêng em cho nên em nhập cốc mong mọi người giúp em ^:)^


    Hoàn cảnh sáng tác:

    Em xin vào đề luôn, em đang cưa cẩm 1 cô bé. Em thì em thật lòng chứ không phải là chơi đùa, "kinh thánh" của mấy anh qk hay sunnyboy gì đấy đã bảo phải giữ bình tĩnh nhưng mà khổ em không thể bình tĩnh được trong khi em gặp cô bé này trên lớp cũng không nhiều . Mà cô bé này lại có 1 thằng vệ tinh, từ lúc gặp cô bé này đến giờ em quan sát 3 tháng nay rồi : thằng vệ tinh này bám khá chắc. Lúc đi học về có dịp là bám cô bé đến tận nhà luôn rồi mới . ( em, thằng này và cô bé kia đều học chung 1 lớp vẽ ) . Thằng này vào lớp trước em. Gặp cô bé kia đã được 6 7 tháng rồi, mà theo em quan sát biểu hiện trên lớp thì cô bé này vẫn chưa thể hiện là thích thằng kia (chỉ quan sát được trên lớp thôi, ngoài phạm vi này em có dăm ba lần dình mò ở ngoài đường thì thấy đi đường cô bé này và thằng kia đi song song với nhau nói chuyện mặt cũng lạnh như tiền thôi và cũng chả bám víu gì nhau cả). Mà em cứ bứt dứt về vấn đề đã đếu thích thì cứ để 1 thằng kè kè hộ tống làm gì trong khi cô bé ấy đạp xe riêng còn thằng hãm kia đi xe máy kè kè bên cạnh. Nhưng mà mấy lần thằng kia do hoàn cảnh ko hộ tống được ( có thể nhà nó cháy, hoặc bị cơ động túm ), thế là em đi cùng cô bé ấy về nhà , cô bé cũng chả hỏi tại sao đi cùng làm gì mà vẫn nói chuyện vui vẻ đến tận nhà (nhà bé ý).




    Sơ bộ tình hình:
    .Do đặc thù lớp, em trên lớp cũng chỉ có thể nói vài câu với bé ý thôi thôi. Liên lạc chủ yếu giờ vẫn là sms và yahoo. Thằng kia thì vào lớp trước em, ngồi gần cô bé ấy (mà chỗ ngồi là cố định rồi)
    . Có người bảo giai đoạn này là phải từ từ đừng lộ là mình đã thích gái, nhưng khổ cái hôm qua 20/10 em đã tặng quà rồi ( làm như kiểu cao thủ nào đấy bảo: tối muộn gọi bé ấy ra rồi tặng quà với mục đích để bé cả đêm nhớ đến ta - em máy móc làm y rứa ). Chả biết hành động này của em có sai lầm không, nếu sai xin mọi người chỉ cách sửa .....
    . Hôm nay gặp trên lớp thì em vẫn bình thường thôi như chưa có gì xảy ra ( máy móc theo sách )
    . Về cô bé ấy: em cũng chả biết nói thế nào về ngoại hình vì yêu rồi thì trong mắt em cô bé ấy tất nhiên là đẹp rồi, tính cách thì qua vài tháng thì em thấy cô bé ấy chu đáo, tốt với mọi người và hơi trẻ con tí - cũng đúng, vẫn đi học mà



    Tương quan lực lượng:
    .Em và cái thằng kia bằng tuổi, hơn cô bé kia vài tuổi ( bé ấy học cấp 3)
    . Thằng này cao hơn em, cường tráng hơn em ; mặc dù em cũng thuộc loại cơ bắp nhưng ko lại nó, chắc nó có gen thú vật
    . Mặt mũi: nói nó đẹp trai = 1/2 em là động viên rất lớn cho nó rồi ( ông trời công bằng thật )
    . Xe : xe nó cùi hơn xe em
    . Tài chính: nó đến tiền xăng vẫn phải chạy về xin phụ huynh, em thì vừa học vừa làm thêm cũng có đồng ra đồng vào - làm trụ cột 1 gia đình chịu chết nhưng mà xăng xe,tiền net, thi thoảng ăn uống với bạn bè, mua quà tặng bạn gái(hiện giờ chưa có) thì vô tư




    Tình cảm tác giả:
    . Nói chung với cô bé ấy em gọi là .... yêu hết lòng, hết thân xác, hết cả trí khôn .....
    . Ngày nào em cũng nguyền rủa thằng kia cho nó đang ăn cơm nghẹn mà chết, đang đi ị thì táo bón lòi rom mà chết, đang đi nhậu thì say trúng gió mà chết . ( Biết rằng nguyền rủa người khác là xấu và thằng kia nó cũng vô tội nhưng mà tình yêu nó có quyền năng thay đổi con người các bác ạ )
    . Từ ngày thấy cô bé kia là em đờ đẫn, lúc nào cũng nghĩ về nụ cười ấy .... Lúc đầu em cứ tưởng mình bị sét đánh rồi cười khẩy cho rằng sẽ qua nhanh thôi nhưng mà sau mấy tháng em thấy tình cảm dành cho cô bé ấy vẫn ko giảm đi mà còn tăng lên ( Cách đây nửa năm em còn nghĩ k cần yêu, cứ ngày ngày xong công việc gặp anh em bạn bè , đêm về luyện chưởng cày lv .... cuộc sống thế là hạnh phúc, lúc nào gia đình bắt cưới thì kiếm tạm đứa nào về là được .... Nhưng đến khi gặp cô bé này thì cái cuộc sống em cho là lí tưởng trước đây hoàn toàn sụp đổ )



    Tâm tư nguyện vọng:

    Xin các bác, các anh chị, các bạn trong đây giúp em định hướng hành động thời gian tiếp theo, cách thức đối phó với thằng vệ tinh đáng ghét . Em xin ngàn lần đội ơn^:)^
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Việc ji fải tìm cách đối phó với thằng kia hay cơ số thằng nào?
    Vấn đề là bạn có thu hút được em gái kia và làm nó ngã vào lòng bạn ko mới là quan trọng. Nghe bạn kể thì khả năng ca này thuộc dạng cơ bản : Nhát gái+ thiếu tự tin về bản thân mình. Bạn gặp con gái ngta đc 6 7 tháng mà chưa có tí diễn biến thực tiễn nào ngoài việc ngắm nhìn e nó đi đi lại lại thì kể cũng khó cho cả bạn và ae tư vấn, vì rằng chả biết con bé kia có thích bạn hoặc muốn tạo cơ hội cho bạn hay ko:-?? ,tình trạng của bạn cũng gần giống như 1 thằng ngồi xe lăn ngày ngày nhìn lên quả táo đang lớn dần trên cây mà chả thể nào hái xuống để ăn :Bất lực. Bạn nói mình nằm lòng bí kiếp QK hay Sunny... nhưng đấy chỉ là lí thuyết, lí thuyết cho những con gà ko nhát gái và cơ bản chỉ là cải thiện hành động thiếu suy nghĩ của các gà để nó trở nên chín chắn hơn mà thôi.
    Tôi thì chả có bk ji để làm cô gái từ chưa thích đến thích mình, nhưng tôi có sự tự tin mà tôi biết chắc chắn các cô rất thích điều ấy, tạo cho họ cảm giác thân thiện ban đầu và sau đó việc xin số đt các cô cũng như xin của 1 người bạn mới quen là điều hết sức dễ dàng và hoàn toàn thoải mái. Dĩ nhiên sự tự tin cũng được tạo nên bởi bản thân con nguời đó, họ có ji? Ví dụ tôi cao 1m75, mặt ưa nhìn hơi kiểu tri thức, giọng nói dễ nghe và quan trọng là đôi mắt luôn nhìn trực diện người mình đang nói chuyện. Còn bạn thì có những thứ như bạn kể ở trên (điểm mạnh), sao ko dùng nó để gây ấn tượng với em nó? Hay em nó thuộc dạng hot girl cực kỳ và bạn nghĩ mình ko thể sánh cùng??
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sao bạn không rủ bạn nữ kia đi ăn chè ăn cháo gì đó, mà suốt mấy tháng chỉ canh me hộ tống về nhà, rồi chỉ chat chit qua mail miếc này nọ thôi?

    MẤY THÁNG mà chỉ thế này thôi à?
  4. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    --> đọc tới chỗ này cười té ghế, chủ topic trẻ con ghê
  5. huyberserker

    huyberserker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    1
    Vâng em thấy mình đã sai, xin anh chỉ cho em cách sửa .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @ Anxiety: có phải em ngày nào cũng được gặp đâu, quen mấy tháng tính đến giờ rồi chứ thời gặp nhau tính ra cũng chỉ tầm 1 tháng thôi . Em có mời nhưng chưa được đáp ứng . :(
  6. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Bạn chả làm sai điều ji cả, bạn chỉ chưa làm đúng được điều mình cần làm thôi. Như tôi đã nhấn mạnh, tự tin là điều kiện cần để bạn dễ dàng tạo dựng mqh với người này người kia( bạn bè, anh em, đồng chí, đồng bào... người yêu). Việc bạn cần làm trước mắt là dẹp bỏ ngay những yếu tố cản trở điều kiện cần của bạn: nhát gái và mất bình tĩnh. (dĩ nhiên cái này fải qua sự rèn luyện mới có được nếu ko fải tố chất có sắn). Tập cho mình kỹ năng giao tiếp với bạn gái, nói năng có suy nghĩ và tế nhị... bla bla, nhiều cái fải học lắm, nhưng bài tập cơ bản nhất là nhấc đt lên hẹn em gái đi uống nước hoặc lên lớp nói chuyện với em nó nhiều hơn, tự khắc bạn sẽ biết fải làm ji.
  7. phuonghn365

    phuonghn365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tán gái tớ thấy quan trọng nhất là ấn tượng đầu tiện, bây giờ 6 tháng rồi mà vẫn chưa có tiến triển gì thì chứng tỏ 1 điều là em ấy ko co cảm tình đặc biệt gì với cậu. Ca này tỷ lệ tử vong rất cao :)):)):))
  8. heart.breaker_1310

    heart.breaker_1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn đang cần bây giờ là TỰ TIN, kể cả tự tin thái quá cũng được. Mình cũng thấy nhiều người rất giỏi (không hẳn trong tình yêu) nhưng đụng chuyện thì lại lóng nga lóng ngóng. Làm mà cứ lo đi lo lại, làm thế này đã tốt chưa? đã ổn chưa? ổn thì còn gì nữa không bla.. bla... Đến cuối cùng cơ họi vuột mất rồi thì lại tiếc haizzz. Bạn đã có so sánh tên kia với bạn rồi, theo như bạn thì bạn hơn hẳn nó vậy bạn còn lăn tăn nó làm cái gì nữa, cho nó vô điểm mù của con mắt thôi.
    20/10 đã manh động rồi, đối phương cũng biết rồi. Việc bây giờ chỉ có nghe ngóng và hành động tiếp thôi, nâng tần suất tiếp xúc lên. Không chỉ ở lớp học mà ở các chỗ khác nữa, còn thằng kia thì bơ sơ ngơ luôn
  9. cugiadiboi1

    cugiadiboi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ôi zời thằng bạn tôi!!!!!!!!!!!tao đã bảo rồi mà.cái tao nói có giống mấy bác trên cốc này ko.thế mà *** chịu tin
  10. snowdog

    snowdog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bác đã thổ lộ gì chưa? 20/10 nó mà nhận quà thì ok rồi còn gì. Tính nó trẻ con chả biết đâu mà lần đâu. Như bác chắc mới yêu, dễ si tình lắm, kiểu em ấy là no1, thiếu nó là bác chết ngay đc. Giờ bác cứ làm gì đi, tâm sự tình yêu, dò xét em nó nhưng phải có giới hạn. Có thể sẽ thân nhưng đừng thân kiểu anh zai nhé, kiểu ấy thăng thiên đấy, bác cứ kiểu có cũng đc mà ko có cũng chả sao cho em :)). Bước 1 cứ thế, gái trẻ mà bác.

Chia sẻ trang này