1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, mà sao các bác ơi ..... không ôm nổi trái tim một con người

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huyberserker, 22/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn mời mấy lần, lấy cớ gì? Cô kia từ chối mấy lần, dùng cớ gì?
  2. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nghe tự tả thấy bẩu cao ráo, đẹp zai, khả năng tài chính ở mức đủ ăn đủ tiêu. Đọc văn thấy hài hước, hóm hỉnh, khá tinh tế > cũng thông minh.
    cao ráo, đẹp zai, đủ ăn đủ tiêu + thông minh, hài hước. Chả cần tán thì gái cũng đổ bổ chổng :))
  3. huyberserker

    huyberserker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn các anh các chị đã tư vấn, em xin thực hiện ngay bước 1 là luyện skill tự tin ngay ạ ^:)^


    p/s:
    ^
    ^: dạ em mời 2 3 lần, cô bé kêu bận đi học, không có thời gian rỗi


    ^: em ko nhận là cao ráo, tầm tầm thôi. Chém thì em cũng chém được 1 tí, nhưng mà nhìn thấy đối tượng là máu em lên não chậm :(
  4. huyberserker

    huyberserker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    1
    Khẩn cấp, cứu giúp em với



    Chả là tình hình hôm nay, đang chat với cô bé ấy, tự dưng đòi trả lại quà, em hoảng vãi các anh chị ạ. Trong lúc hoảng loạn IQ còn 1/10 em chỉ biết nói đại ý là nhận quà rồi cơ mà, nó là của em, không thích có thể bỏ đi sao lại trả lại rồi đá lảng sang chuyện khác. Hiện giờ em rất hoảng loạn , xin các anh chị, các bợn phân tích và đưa ra giải pháp giúp em . :( không em chỉ còn nước đi mua xi măng
  5. datalink

    datalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    mua xi măng làm gì bác?
    thôi nhận lại quà đi................................... mà năm sau tặng em khác
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Anh tặng quà trực tiếp thì em muốn trả lại quà thì cũng phải gặp anh để nói rõ tại sao em làm vậy. Lý do em mà không thỏa đáng thì em toàn quyền bỏ nó đi, chứ anh cũng không cầm lại làm gì. Em muốn bao giờ gặp anh? Địa điểm anh chọn."

    >:)
  7. huyberserker

    huyberserker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    1
    ^: Đội ơn admin, để em thử đòn này ạ
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chú này rối quá, đi chơi phò vài phát đi cho đầu óc thong thả.
  9. huyberserker

    huyberserker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay không thấy cô bé đả động chuyện gì cả, vẫn bt các bác, các anh chị ạ. Em làm cách mạng tiếp, các ơn mọi người đã chỉ bảo . Có gì bí em xin post lên nhờ giúp ạ
  10. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Muốn ôm được trái tim e nó thì cứ ôm lấy em nó đi đã, rồi hôn tới tấp vào, sau đó tính tiếp.

Chia sẻ trang này