1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn quay lại với gấu !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Minh_Coi, 25/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Minh_Coi

    Minh_Coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này:
    - Em quen gấu vào dịp sau khi em ấy chia tay người yêu cũ (Tên C, gấu yêu C được 2 năm) và đang có người khác tán gấu (nhiều người vì gấu của em nhìn khá ưa nhìn và cũng dễ gần, nhưng e chỉ quan tâm đến người tên là Giang).
    - Sau một thời gian khoảng 2 tuần quen gấu, quan tâm đến gấu, và làm nhiều điều cho gấu vui vẻ thì em và gấu yêu nhau.
    - Yêu nhau được 2 tháng thì tại e ít chia sẻ những chuyện riêng tư của em (cái này do em trai gấu tự khai với e) nên gấu đòi chia tay, em chấp nhận. được khoảng 2 ngày thì gấu đi chơi với C, nhưng được 3 ngày thì gấu thấy khó chịu vì từ lúc yêu C, C luôn là người ích kỷ chỉ muốn gấu là của riêng C, nên gấu quay lại với em. Gấu tâm sự bảo là yêu anh vừa đủ, nhưng tại anh ít chia sẻ cho em, nên nhiều lúc e thấy a ko yêu em, e định quay lại với người cũ, nhưng được mấy ngày thì e nhận ra em yêu anh nhiều hơn. Sau hôm đó mẹ gấu có chia sẻ là gấu muốn quay lại với e từ lúc nói ra lời ctay, muốn e quay lại ngay lúc ý nhưng e lại đi về mất.
    - Yêu nhau được hơn 2 tháng nữa thì sảy ra câu chuyện chính. C thi thoảng vẫn nt cho gấu của e nhưng gấu không nt lại, thậm chí còn giật bông hoa tai gấu mua hình tên em nên gấu rất giận C. được thêm 1 thời gian thì C chụp ảnh cưới và tung lên facebook (sau này gấu có nói là 2 chị em họ hàng chơi vui thì chụp ảnh cho vui). gấu của em xem được và rất tức tối. Càng tức hình như gấu càng nhớ đến C, vì C thỉnh thoảng lại nt làm phiền, nên gấu có nt với e là muốn riêng tư 1 chút, khi nào ổn định sẽ nt lại cho e, và bảo e đừng lo lắng. E biết được tin đó, e tức lắm nên nt nói là muốn dừng lại với gấu. nt thì như thế nhưng e nhớ gấu lắm, nên muốn quay lại với gấu. Được 2 ngày thì gấu có tâm sự, bảo lúc e nói ctay, tối hôm đó C có nt là "yêu người đến sau đủ chưa, hãy quay về với c,c vẫn chờ v". từ lúc đó gấu phân vân giữa em và C, gấu nói rất nhớ C, nhưng lại rất muốn bên em, không muốn xa em nhưng cứ đêm về lại thỉnh thoảng nhớ C. Em cố gắng kéo gấu về phía mình, nhưng hình như càng kéo gấu lại càng nghiêng về phía bên kia, e biết gấu nghiêng về bên C hơn, do vậy e chấp nhận sự thật là gấu yêu em ít hơn. hôm đó là 20/10.
    - Tối 20/10 C xuống và tặng gấu em 1 bó hoa và đi uống coffe.
    - Chiều 22/10, e có vào nhà gấu và nói chuyện muốn quay lại với gấu, vì những lời gấu đã hứa mà không thực hiện được, nhìn gấu khóc vì không biết phải làm sao mà lòng em quặn lại, ngồi lau nước mắt cho gấu.
    - Tối 22/10 gấu có ý định đi chơi với C, nhưng lại gặp e ngoài cổng, gấu lại vào nhà nằm. Em được cái bố mẹ gấu quý (C thì bố mẹ gấu rất ghét) nên e được phép vào nhà chơi. Em lại năn nỉ ỷ ôi muốn gấu suy nghĩ lại vì không muốn mất gấu, tim e đau như thắt lại ý. Gấu lại khóc.
    - Từ hôm đó em hay nhắn tin với bạn gấu để tự an ủi mình và cũng muốn có người chia sẻ, em biết được nhieuf điều hơn. gấu có tâm sự với bạn là đã có những lúc yêu em rất nhiều, bên em gấu luôn được vui vẻ và hạnh phúc hơn bên C, nhưng gấu mãi không quên được C (vì C nhiều lúc rất lụy tình, có thể đứng dưới mưa 3 ngày để cầu xin gấu quay lại mỗi lúc ctay, từng suốt ngày đứng ngoài cổng lúc đêm khuya để làm gấu mủi lòng, từng quỳ trước nhà gấu để xin quay lại, bật tường vào nhà gấu bị chó cắn 8 phát, ốm mất mấy ngày.... những chuyện này gấu đều có kể qua cho em). gấu nói khi e vào nói muốn quay lại hôm 22, gấu rất thương e vì cả e và gấu đã có thời gian rất hạnh phúc bên nhau. Gấu nói là trước kia yêu C vào những ngày lễ 2 người thường hay cãi nhau, cho nên 20/10 thấy C quan tâm gấu rất vui...
    - Giờ này em biết gấu đang có người quan tâm thay em, e có nhắn tin nói nhớ gấu và yêu gấu nhiều lắm vào hôm 23 thì phải. Gấu không nt lại có lẽ vì muốn e quên đi gấu. Nhưng sao em thấy con tim mình nó quặn đau quá, mấy ngày rồi em ăn ko ngon miệng, ngủ thì khó. Có lẽ nếu em yêu người mới thì em có thể quên phần nào đó, nhưng sao em lại không muốn quên đi gấu, không muốn người khác làm gấu hạnh phúc ngoài em, gấu rất tốt với em, e chưa thấy ai tốt với e như gấu (dĩ nhiên là ngoài gia đình). Giờ em muốn quay lại với gấu lắm, mọi người bảo em phải làm sao bây giờ ???? !


    Em học dốt văn nên có gì mọi người bỏ qua cho em về mặt từ ngữ và diễn đạt.
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm là cứ đến sau thằng ng yêu cũ là thể nào cũng đc nhận vào vai ... diễn viên đóng thế .
    Xương máu của em. Khuyên bác, dứt đc thì nên dứt, dây mơ rễ má với những tình như thế này sẽ rất đau, vật vã như lên cơn thèm thuốc ấy. Cai đc 1 thời gian thấy thuốc ( gái ) lại lên cơn. [:D] Vào trại thôi ...
  3. NLConsumer

    NLConsumer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    gấu bạn thuộc cung hoàng đạo nào??
    Kim Ngưu phỏng??
  4. Minh_Coi

    Minh_Coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    sinh ngày 17-5 các bác ạ, vừa mới có thông tin là e ý vẫn quan tâm tới e. E không mê tín cho lắm nên ko tin vào cung hoàng đạo. e ý sn 94 còn e 91. mặc dù nếu xét về mặt tín ngưỡng thì 2 tuổi này ko hợp nhau, hợp với C sn 92 hơn. Nhưng bố mẹ gấu cũng bố tuổi dê mẹ tuổi tuất hi
  5. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là phải giành giật mới có được.
    Không có gì tự đến.
    Đã có được thì phải giữ lấy, nếu chia tay mà vẫn thấy còn quá yêu thì nên quay lại. Chẳng có gì sai, chẳng có gì mất thể diện.
    Còn muốn đến với nhau sau này để tính chuyện lâu dài thì còn nhiều cái phải trải qua lắm. Thời gian sẽ trả lời tất cả mà.
    Nhưng phải rút kinh .........nghiệm từ những sai lầm đã trải qua, đừng đi vào vết xe đổ.
    Gái nào chẳng vậy thấy 1 thằng lụy tình như thế sao ko cảm động được.
    Nhưng nó vẫn còn tình cảm với cậu nên quay lại được là hoàn toàn ok.
    Nó chia tay thằng kia vì thằng kia làm nó ko thích + nó yêu cậu vì cậu có nhiều điểm hơn cu kia.
    Đặc biệt nên tận dụng lợi thế mẹ nó ( nhưng vơi điều kiện là mẹ nó với nó phải có sự hợp nhau ). tất nhiên là phải khéo léo .
    có vài lời như vậy góp ý thôi.
    chúc may mắn
  6. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Em thì lại thấy k ưa nổi loại gái 2 mặt này. Pà mệ nó, yêu hoặc k là gì cả. Thế thôi, lờn vờn kiểu này hại não. Em cũng chả k thấy trong tâm hồn gái có tí xíu nào gọi là trong sáng, ngoan hiền cả. Nói Yêu 1thằng mà lại nhớ đc thằng khác thì em chịu nó, bác vẫn "iêu" nó đc thì em thua bác. Chơi bời thì em tán thành chứ vật vã kiểu này là hỏng, là dại.
  7. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Gặp cáo thì nói ngắn gọn như sau, được hay không được thì cũng đừng có buồn và tiếc:

    "Thật sự trong suy nghĩ của anh em rất khác. Nếu chỉ vì thương hại người ta mà em quay lại thì anh sẽ để em đi. Em nói em yêu anh hơn nhưng không dứt khoát với C vậy em không nghĩ anh sẽ cảm thấy đau lòng sao? Anh đã thực sự đau lòng chứ. Anh đau lòng vì nhận ra 1 điều rằng em không yêu anh nhiều như anh đã tưởng? Thực chất em không yêu anh cũng chẳng thương C, em chỉ yêu bản thân của mình nhất thôi. Vì nếu yêu anh em đã biết phải làm gì?"
  8. Minh_Coi

    Minh_Coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em có tâm sự với bạn của gấu.gấu nói gấu thấy có lỗi với em.em thì đc cái bố mẹ gấu rất chi là ủng hộ,gấu thì thi thoảng có tâm sự với mẹ gấu. Hiện giờ gấu đag sợ em đau vì nhớ gấu nên có lẽ gấu ko nt lại cho em.nhà e và nhà gấu gần nhau.khoảng 500m còn nhà cu kia thỉ khoảng 1km.theo các bác e có nên vào nhà gấu tâm sự với gấu ko?hay vào tâm sự với mẹ gấu?vì có lẽ gấu sợ gặp em.hay là nên để 1 thời gian để gấu nhận ra ai là ng mà gấu nên yêu?thật sự thì ku kia yêu gấu rất nhiều thể hiện qua sự lụy tình,nhưg gấu có nói bên e gấu thnói bên e gấu thấy hạnh phúc và vui hơn phải chăng đó là lợi thế của em?
  9. NLConsumer

    NLConsumer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình lâm ly ác he
    cứ như mình ngày xưa ý, yêu mà người ý có bồ rồi
    thế là mấy hum sau lên xe đi xa 600km tìm việc => đời sang trang mới, tàn hơn trang cũ :D
  10. sinhvienmaugiao

    sinhvienmaugiao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    câu này hay ah nha: hật sự trong suy nghĩ của anh em rất khác. Nếu chỉ vì thương hại người ta mà em quay lại thì anh sẽ để em đi. Em nói em yêu anh hơn nhưng không dứt khoát với C vậy em không nghĩ anh sẽ cảm thấy đau lòng sao? Anh đã thực sự đau lòng chứ. Anh đau lòng vì nhận ra 1 điều rằng em không yêu anh nhiều như anh đã tưởng? Thực chất em không yêu anh cũng chẳng thương C, em chỉ yêu bản thân của mình nhất thôi. Vì nếu yêu anh em đã biết phải làm gì?"

    [FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#222222][COLOR=#000000][COLOR=#FF8C00][FONT=Tahoma][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][COLOR=#000000][SIZE=2][COLOR=#000000][SIZE=2][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][SIZE=2][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000]_________________[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
    [FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#222222][COLOR=#000000][COLOR=#FF8C00][FONT=Tahoma][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][COLOR=#000000][SIZE=2][COLOR=#000000][SIZE=2][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][SIZE=2][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B][COLOR=#22229c]era town quan 7[/COLOR][/B][COLOR=#000000] | [URL="http://duan.bandatbinhduong.com.vn/ban-nha-quan-7-chinh-chu.html"][B]ban nha quan 7 chinh chu[/B][/URL][COLOR=#000000] |[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
    [FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#222222][COLOR=#000000][COLOR=#FF8C00][FONT=Tahoma][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][COLOR=#000000][SIZE=2][COLOR=#000000][SIZE=2][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][SIZE=2][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][SIZE=2] [/SIZE][B][URL="http://duan.bandatbinhduong.com.vn/ban-can-ho-era-town-gia-re.html"]ban can ho era town gia re[/URL][/B][COLOR=#000000] | [URL="http://www.youtube.com/watch?v=JSAmm8JAdQE&feature=youtu.be"][B]mua can ho hoang anh thanh binh [/B][/URL][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]

Chia sẻ trang này