Hôm nay lại là ngày 14, mình cảm thấy đau nhói trái tim khi nhớ lại ngày 14 của nửa năm qua. Tình yêu của mình và sự phản bội của người mình yêu đã làm mình có một cuộc sống u ám nhất trong vòng nửa năm. Vì sao? Anh àh, đã hàng nghìn hàng vạn lần em đặt câu hỏi vì sao? mỗi khi em nhớ lại những khoảnh khắc trong quá khứ, nó thật đáng sợ đối với em, và em nghĩ đáng sợ với bất kỳ ai nếu gặp phải. Anh đã lừa dối không chỉ một người con gái mà cả 3 người con gái trong suốt quãng thời gian ấy, em không thể cắt nghĩa được tại sao con người mà em luôn luôn tin tưởng, luôn luôn cố gắng giành cho anh tình yêu trọn vẹn nhất là anh ,lại có thể làm được cái điều khủng khiếp ấy. Đã nửa năm rồi anh ạh, suốt nửa năm em cảm nhận nỗi đau chưa vơi, những hình ảnh ấy dù em cố quên đi vào ban ngày, khi em dồn hết tâm lực vào công việc, vào bạn bè vào người thân, thì nó cũng chẳng thể tha cho em vào mỗi đêm hành hạ em ngay cả trong những giấc mơ. Không ít lần em tự vấn ý chí mình rằng : tại sao em lại quá nhu nhược ươn hèn đến thế?, anh đâu có xứng đáng để cho em phải đau thương đến xác xơ xương thịt ra nông nỗi...??? Nhưng đâu có dễ gì hả anh? Suốt quãng thời gian không tính bằng ngày, bằng tháng ấy, chúng ta luôn luôn bên nhau, những bữa cơm như cảnh một tổ ấm bé con, những chuyến đi chơi tay trong tay đưa em đến những nơi em ước ao, những ngày ốm đau từng ngụm cháo anh nấu rồi lại bón cho em ăn. Đâu dễ gì tan đi trong một sớm dù nắng ban mai rực rỡ ngoài kia khiêu khích em. Đâu dễ gì làm tim em thôi tan chảy khi buộc phải chấp nhận thực tại rằng chính trong những giây phút nồng nàn hạnh phúc ấy anh luôn còn 2 người con gái anh vẫn phải cắt xẻ con tim, cắt xẻ cái tình yêu chân thật của anh. Trong 3cô gái em được anh lựa chọn là người anh yêu nhất, anh đã nói thế khi mọi chuyện vỡ lở. Điều đó em không dám tin, nhưng có một điều em tin đó là trong 3 cô gái người anh thương hại nhất chính là em. Em thực sự đau khổ vì điều đó, hẳn là thế rồi, anh đã từng nói "Anh và em một năm thì có tới tận 360 ngày bên nhau", bên nhau nhiều lắm, như thế lại càng làm khổ em hơn.Em làm sao tin vào cái sự thật rằng những ngày hiếm hoi không ở bên nhau anh lại tranh thủ đi tìm người tình của anh??? Nhưng để làm gì khi em buông lời oán than anh chứ, em cảm nhận chính những lời oán trách ấy lại quay lại dày vò em, tình yêu cho anh sao lại còn đầy ly rượu đắng thế này??? Em không thể định nghĩa được em là người bị phản bội hay là người bị hại hay mình chính là kẻ phá đám trong cuộc tình tay tư của anh nữa. Chính em cũng cảm thấy mình có lỗi với người con gái anh yêu trước em. Em đâu ngờ ngày ấy anh còn yêu người con gái ấy mà dám đưa em về gia đình anh. Ôi câu chuyện của những kẻ mù quáng vì yêu, anh ơi, có nghe đâu đó trong cái đạo đức làm người còn sót lại trong tâm hồn gọi anh về làm lại lương tâm không?, tại sao anh và cô bé ấy lại cố tình dày vò em thêm đau khổ nữa, cái ngày cô bé ấy cố tình gọi em và chị qua nhà anh, chứng kiến những cảnh chăn gối còn sót lại của 2 người, trái tim em đã bị rạch một vết quá sâu, nó vẫn luôn rỉ máu mỗi khi nhớ lại. Nếu chỉ đơn giản là để cho em nhận ra rằng em chỉ có con đường rời xa anh, chỉ biết buồn vì mất đi tình yêu, chỉ biết thế là chấm dứt,thì em cũng đã không cào xé con tim đến thế, nhưng ai có thể chịu đựng được cái cảnh ấy phơi bày trước mắt em. Em gục ngã hoàn toàn. Em muốn tìm quên, nhưng trong em cố hữu một con quái vật lì lợm, nó đã bị mất đâu chìa khoá, em không thể mở cánh cửa mà giải thoát cho nó, dù thời gian cứ trôi. Chỉ hi vọng vào một ngày ai đó tìm đc chìa và mở khoá giúp em thôi.
Hắn thật sự ko xứng đáng để có dc tình yêu của bạn. Yêu một lần đến 3 người thì quá tham lam rồi. Bạn phải tỉnh táo và lí trí lên nhé, ngẫm nghĩ lại những đau khổ mà bạn đã chịu đựng để thấy rằng hắn ko xứng đáng có bạn. Đừng cố tìm quên làm gì, cứ để thời gian trôi qua rồi biết đâu đến một ngày bạn ko ngờ mình đã quên mất hắn rồi cũng nên. Mình tin có một người tốt hơn, yêu bạn hơn hắn đang chờ bạn đấy. Chúc bạn vượt qua tất cả.