1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn tặng bộ tem của em trước khi lên xe hoa!

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi minh_le, 07/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meohoacao

    meohoacao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Làm mấy vại trước nhé, sau đó có tặng bộ tem cho ai thì tặng.
    Tôi đây cũng thích tem lắm nhưng thấy nhiều người đăng ký quá, cho tôi ké một tý nhé. nhưng mà nhớ chia cho đều đấy
  2. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:nhưng em tha thiết mong bác nhận lại hộ em ....[/QUOTE]
    ấy O ml ạ ,, tôi nghe có nhầm K0 rứa ? ... ai cũng đăng ký nhận "lem nhem tem đọ " ... O ạ, mệ để mọi người chia đều cái tập TEM sưu tầm hiếm đó - mai mốt xây tổ Kiến ... Tem có hồ bị kiến tha răng mà tìm " O " được !!!
    chỉ nhận O lên xe bông về nhà ... răng được K ? mệ .. đâu có đi mô tê ... mệ ở sát bên cầu (đố ai tìm được cái cầu bắc ngang hồ thì được bộ tem ) ... O nói răng ?
    nàng thở khói sương .. những vần thi
    bao quanh vạt áo .. những gã si
    giọng như 1 thuở " O " gái Huế
    danh tiếng Sông Hương ... của 1 thì
    ..hoa gạo rưng rưng dòng sữa
    buổi trưa hè nghe chó sủa cuối thôn
    Note: Hồ là cái màu ... xanh da trời ...
    Được htycg sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 10/02/2003
  3. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Bác HTYCG à,em nói thiệt đó ! răng mà bác lại nói như rứa !em không thích bác nói như rứa mô tề! lại còn đưa bài ở bên tổ kiến của em post lên đây nữa ! răng mà lạ rứa biết !
    mai mốt em lên xe bông em trả lại 40 lô đất của bác hí,rứa nghe,mong bác nhận lại mấy tổ kiến hộ em với hí .
  4. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Địa điểm nhận là ở đâu vậy ? Cái bản đồ mờ tịt thì biết là ở đâu ?
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  5. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Đã nói tặng là tặng vô điều kiện luôn. Còn các bác có lòng tặng lại Pakita cái gì thì em cũng có lòng nhận hết
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  6. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Cô ml nói hờn chi đó ?? muốn tặng các bạn đây mà K0 đặt điều kiện >>> làm sao mà chia cho đều ?? .. K0 lẽ chia ra thì ... bộ tem sưu tầm mất công trình sưu tập cá nhân (particularly yours) nên phải đem trận đồ của Cô ra làm đề thi muhh ... sao lại giận dỗi ... hihihi
    Cô ... nói ra K0 ai biết là chuyện nửa tin nửa ngờ ... thế đời
    " bánh sáp đi banh qui lại " K0 lai .. giang hồ nửa gánh mang nợ nhau ...
    bác Pakita .. cứ nói cho các bạn biết là mình có gì và nghĩ lã thích gì để EXCHANGE ... HTy nói ở đây là đùa nhưng mà thật đó ... Nói thật HTy cũng có sưu tầm tem ... mấy bộ ở đây ngoài việc nó xa xôi tận xưa có cai cả năm 1940 mà còn có các dự kiện lịch sử như là nó là dán trên những Công Hàm, bao thư ngày xưa giấy trông rất khác ... cái này không thể mua mà phải do người có công sưu tầm và hiểu giá trị của nó -
    có cả Tem ( Stamps) dán trên các thiệp Giáng Sinh hay Tết Dương Lịch của những nước Nam Mỹ ... hay những PostCard thắng cảnh (mà là 1 người họ KIẾN như ml sẽ thấy giá trị vô cùng) ,,, HTy có cả 1 vài tem của hình những hình Máy Cày & lâm ấp của chương trình cải cách ruộng đất ngày xưa ... dù
    là mình đã mất hết một bộ của Ông Ngoại để lại có nhiều Tem thời Pháp thuộc, so với HTy nó quí lắm ... nhưng đã mất, chưa mất mạng là may rồi !!!
    .. mọi người ,, coi lại xem ... mai mốt có rãnh ... HTY tặng mỗi người vài cái có dấu mang ngày tháng của nó, theo HTy nó có chút giá trị lịch sử ... HTy có cả 1 cuốn sách viết về lịch sử thế giới mà có cuốn còn trước thời kỳ Cách Mạng Nga 1917 ...
    mình đọc qua để biết thế giới bên ngoài lúc ấy ra sao !!!
    rồi có cuốn Photo - Day in a Life of the Soviet Union, 1987 hình ảnh sinh hoạt của nước Nga lúc ấy thật hiền hoà va thể hiện của của 1 nước CHXHCN Nga .. trong đó co cả 1 Tranh vẽ thật lớn của V Lenin đang đánh cờ với Maksim Gorky ,, vợ V Lenin, N Krupskaya, thì đứng bên nhìn cả 2 đánh cờ ... rồi hình của sắc dân Trung Á ngoại Mông của Liên Xô ... HTy cũng được thấy nhiều vì làm Địa Chính & Geological Geographic Society muhhh ...
    mai kia có thì giờ nhiều hơn post lên cho các bác coi ...
    ..hoa gạo rưng rưng dòng sữa
    buổi trưa hè nghe chó sủa cuối thôn
  7. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Bộ tem của em cũng hay phết đấy. Có cái em nhìn mãi không chán. Nhưng mà em nghĩ mình không sưu tập tem, chỉ phân tán tem thì giữ trong tay mình nó cũng phí nên mới quyết định cho nó đi. Đi vô điều kiện. Thế mà bác lại cứ thích "trao đổi sòng phẳng". Đã thế thì đổi nào, 1 ăn 1. Em vừa đếm rồi, em có tất cả 141 con tem. Mỗi con tem đổi 1 món quà. Bác nào muốn nhận bộ tem của em hãy chuẩn bị 141 món quà nhé!.
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  8. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    khoan khoan Pakita,làm thế chưa được đâu !Bác cho em giải quyết nốt công việc của em đã chứ ! đến tận bây giờ mà vẫn chưa trao được bộ tem ấy đấy ,không biết bao giờ em mới lên xe hao được đây !mà thiếp mời thì em lên danh sách hết rồi ,may mà chưa gửi !
  9. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    thế thì ... Hai Bác ml & Pakis ạ em xin 2 bác ... em K0 dám nghĩ xa xôi đâu .. K0 thì lại theo ... Phong tục muslim .. người ta quăng đá 2 bác đến nát thây ...
    em nỡ lòng nào ,,, thôi 2 bác giữ nó theo ... làm Kỹ nghệ
    ... Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
    Những kỉ niệm đời xin hãy còn xanh
    Có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp
    Cùng ra đi như định luật Trời dành
    Nắng bờ sông như màu trang vở cũ
    Thuở học trò em làm khổ ai chưa?
    Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
    Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng
    Em hãy đứng trước gương làm dáng
    Tự khen m`inh: "đẹp quá!" đi em
    Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng
    Còn đôi chút luyến lưu thời con gái
    Em hãy ra bờ sông nhìn nắng trải
    Nhớ cho mình dáng dấp người yêu
    Lỡ dòng đời tóc điểm muối tiêu
    Còn giây phút chạnh lòng như mới lớn.

    Mình hãy trách đời nhau nhiều hư hỏng
    Rồi giận hờn cho kỉ niệm đầy tay
    Thu miền Nam không thấy lá vàng bay
    Anh phải nói: buồm chúng ta màu trắng
    Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng
    Người thì không bắt bóng được bao giờ
    Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
    Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng .
    Nguyễn Tất Nhiên ...
    đó em chép tặng 2 bác bài thơ gối đầu của những Nữ Sinh miền Nam , Sài Gòn ,,,
    ... Tình thơ của Nguyễn Tất Nhiên là Kỷ niệm thời học sinh Trung Học; nó theo anh Nhiên đến Mã Lai .... rồi sang Cali
    .....
    năm cuối cùng Anh NTN còn ở Biên Hoà, Sài Gòn; và thơ anh làm bao nữ sinh lớp cuối trung học Sài Gòn rung động con tim.
    Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng
    Còn đôi chút luyến lưu thời con gái
    (NTN)
    ..hoa gạo rưng rưng dòng sữa
    buổi trưa hè nghe chó sủa cuối thôn
  10. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    đây đây .. cái ni thì tặng ai cũng được ,, vì nó là " chiền thần " ...
    ..hoa gạo rưng rưng dòng sữa
    buổi trưa hè nghe chó sủa cuối thôn

Chia sẻ trang này