1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn tặng bộ tem của em trước khi lên xe hoa!

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi minh_le, 07/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi nhé bác Minhle nhé. Bác cho biết thời gian địa điểm giao hàng đi em sẽ tới. Tiếc cho chú Headshrinker thật đấy, lên sớm vài ngày có phải được cả 2 bộ tem không? Giờ thì chẳng còn bộ nào. Bác minhle đã quyết tặng tớ rồi còn tớ cũng quyết nhận rồi. Bộ của tớ tất nhiên vì lý do này sẽ ở lại với tớ. He he...
    Cái này để an ủi Headshrinker này, tem của tớ đấy.
    (Sorry, không tải file lên được lúc này, để mai nhé!)
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  2. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp chẹp mấy ngày hôm nay ở nhà chờ các bác mãi mà chẳng thấy ai cả,hình như có ai đang lấp ló ngoài cửa hay sao í ,trông giống bác Pakita quá (chờ em tí,em ra mở cửa đây )...trời đất hông phải...thôi chết rồi...em quên mất chưa ghi cái địa chỉ! hèn gì mấy hôm nay im hơi lặng tiếng thế không biết, các bác chờ em tí nhá,không biết cái địa chỉ nằm đâu rồi...ah,đây đây đây :
    thế nhá,dể tìm lắm!các bác cứ đi theo đường thẳng ấy!
    còn thời gian thì em đã ghi cụ thể phía trên rồi!hẹn gặp các bác ở nhà nhá,em đi làm đây!
    9399
  3. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhìn thấy nhà em là nhà nào cả. Đi thẳng biết đi đường nào đây ? Có thể nói rõ hơn không ? Bản đôf mờ quá, nhìn mà muốn tăng thêm điốp
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  4. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  5. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Hic, xin lỗi Headshrinker nhé. Mai dài hơn thuổng mất rồi. Dạo này bận quá. Hôm nay mới rảnh rảnh một tí, nhưng vẫn không up tem lên được, mấy thứ hôm nọ scan lên bây giờ không nhớ để ở máy nào nữa, chẳng nhẽ lại bảo cả mấy chú chatter đang say sưa kia là "Đứng lên cho tớ mượn máy tớ tìm mấy cái tem... " Hừm...
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  6. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    này bà chị ơi bà chị định chơi xỏ em ah? đã ko có được nó lại còn fải nhìn xem nó đẹp thế nào lòng em hic hic....thôi ko nói nữa sắp khóc đến nơi rồi.
  7. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi tôi sợ mấy cái thứ nước mắt nước mũi ấy lắm. Chú thích sưu tập tem thì tôi tặng chú luôn đấy. Hy vọng chú sẽ thích nó
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  8. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  9. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Ha ha... Hình như bà bác quên mất cái vụ đi lấy chồng rồi thì phải, lại còn ngồi đây mà đợi xem Headshrinker khóc nữa cơ đấy. Nói cho bác buồn nhé, đợi thế có mà còn xơi. Nhờ Headshrinker nhờ
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  10. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Headshrinker hãy cận thận ! Pakita vừa đấm vừa xoa đấy ! Chà , bác Pa đang định ẳm cả bộ tem đây mà !
    9399

Chia sẻ trang này