1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn tiếp tục nhưng phải làm thế nào bây giờ? (tình hình mới các bác, giúp em nha)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chodilanhanlai, 17/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chodilanhanlai

    chodilanhanlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người, em đọc topic này cũng lâu rồi, và hiện tại em có điều khó nghĩ quá mong mọi người giúp đỡ em với!!
    Em xin nói ngắn gọn thôi.
    Em sinh năm 87, hiện là giáo viên Lý, sáng đi học cao học, tối thì đi dạy ở một trường bổ túc văn hoá.
    Và tại đây em đã quen cáo, cáo sinh năm 92, đang học lớp 12, sáng phụ mẹ bán hàng và tối thì đi học. Và em làm quen này nọ cũng được 3 tháng rồi
    Nhưng vấn đề em hỏi là ở đây: Tuần trước em có hỏi cáo có cảm tình với em không?, thì cáo nói là có và tiếp tục tìm hiểu, nhưng thứ sáu vừa rồi thì cáo lại nhắn tin là "em đã hứa với bản thân là sẽ không yêu ai lần nữa, và giờ vẫn vậy, sống một mình...", và nói em là kiếm ai đó tốt hơn để yêu
    Em rất muốn tiếp tục, nhưng công việc sắp tới phải làm gì?, hành động ra sao?(hiện tại cáo không có vệ tinh)
    Em xin cám ơn mọt người
  2. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chú mày mất căn bản rồi. về đọc lại sách vở đi em
    anh xin tóm tắt câu chuyện của chú
    Tên đồ tể: "lợn ơi tao giết thịt mày nhé "
    Lợn : "cũng được, để xem con dao chọc tiết của anh có sắc không. dao cùn chọc đau bỏ mịa. cho lợn vài ngày suy nghĩ nhá "
    vài ngày sau lợn bắn cho đồ tể 1 tin "lợn vẫn còn yêu đời lắm, mà đưa lên bàn mổ bọ cao lông nhẵn thín xấu hổ chết được, thôi anh sang chuồng khác mà hỏi nhá"
    đồ tể bèn chạy lên box TVTY hỏi làm sao thịt con lợn này mà vẫn hợp pháp
  3. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Tán đến khi em nó đổ, ngoài ra thì ko cần để ý đến mấy điều e nó nói.Gái thường ko biết mình muốn gì, thế nên mới sinh ra zai!Oke
  4. gaumeo207

    gaumeo207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2010
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    33
    Chú em mà kém đến mức thế sao?
  5. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Lăn tăn: 92 mà mới học 12 ah?
  6. chodilanhanlai

    chodilanhanlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em đó theo bố mẹ vào thành phố lập nghiệp, nên học hành dở dang,
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em còn gà lắm, mong bác chỉ giáo thêm cho em
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em cảm ơn bác rất nhiều, mong bác cho em hướng giải quyết
  7. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Chú em kém thế, anh chỉ chiêu cho này, hôm nào rủ nó ra nói liền "không yêu thầy là suốt đời khỏi qua môn Lý nhé em", bảo đảm đổ liền =))
  8. chodilanhanlai

    chodilanhanlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Không được đâu bác, lớp 12 mà, tụi nó thi trắc nghiệm không à, đánh lụi cũng được 3, 4 điểm (mà được cái em nó cũng thông minh nên cũng khá)
    Giờ em làm gì đây bác?
  9. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    =)) vậy là làm được là làm rồi ah.

    Thôi được rồi, thấy chú làm nghề thầy giáo, giúp ích cho đời, anh thấy cũng thương:
    Đầu tiên: khi mà chú hỏi nó có tình cảm với chú không, Chú hỏi trong hoàn cảnh nào, Nó trả lời trong thái độ như thế nào, miêu tả càng rõ càng tốt.
    Lưu ý: những câu nói như em có yêu anh k, em có muốn anh hôn không, em có muốn anh xơi thịt k, đừng bao giờ hỏi, trừ khi chú đang phá đảo.
    Chú đã tiến công tới đâu, 3 tháng tìm hiểu được gì. Điều quan trọng trong bất cứ cuộc chinh phục nào cũng là thông tin, tìm hiểu càng nhiều càng tốt.
    Lượm lặt thêm thông tin về em nó, địa chỉ, nhà cửa số đt, email, phắc buk, số đo 3 vòng bao nhiêu, thik BVS hiệu gì ... thầy giáo muốn biết thông tin của học sinh thì chả khó nhỉ. Nhưng mà tìm hiểu khéo, tránh lộ quá để nó biết.

    Tạm thế có bao nhiêu đấy rồi nói típ
  10. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    aaaaaaaaaaaaaaa

Chia sẻ trang này