1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn tiếp tục nhưng phải làm thế nào bây giờ? (tình hình mới các bác, giúp em nha)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chodilanhanlai, 17/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chodilanhanlai

    chodilanhanlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế bác, thầy giáo ai lại làm thế, giúp được gì cho học sinh thì cứ giúp thôi
    - Em hỏi em nó câu đó qua sms thôi, tại em gà quá, một phần vì em nó phải đi làm buổi tối (tới 6h30 mới vô lớp) không có nhiều thời gian, mà chủ nhật em nó phải làm trễ hơn bình thường, nên chỉ tiếp xúc trên lớp là nhiều. Cũng đi chơi với nhau được 3,4 lần rồi
    - Em nó đã từng yêu rồi, chia tay vì bồ của em đó ra Hà Nội học công an, còn em nó vô sài gòn với ba mẹ (quê em đó ở Nghệ An)
    - Nhà cửa thì lại gà nữa, em nó ở nhà thuê nên không muốn em tới nhà (nói là nhà bừa bộn, nhiều con gái nên không muốn em biết), có dạo em nó mời em tới nhà chơi nhưng hôm đó triều cường lên cao nên nhà em nó ngập nên không tới được.
    - Em cũng tìm hiểu số nhà qua học bạ nhưng đó là số ảo(tại bổ túc mà, họ không cần nhiều thông tin về nơi ở như ở phổ thông)
    - Ở lớp em dạy có một đứa học trò ở chung nhà với em nó, không biết có nên nhờ làm chân gỗ hay không ?
  2. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  3. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Thế cả nhà nó đi ở trọ ah, k cho tới nhà thì bám đuôi theo, nhiều khi lại biết được điều gì đấy.
    Cái vụ chân gỗ, chả cần đâu vừa mất công vừa nguy hiểm

    Tất nhiên còn nhiều cái về tính cách của em nó cần hiểu thêm, nhưng đi chơi 3, 4 buổi, hỏi câu đấy mà gái nhắn tin say yes chứng tỏ nó cũng ý. Cái tin sau, chẳng qua là nó hơi hối hận vì trả lời quá sớm, muốn làm hàng với chú thêm chút.

    Tuy nhiên như câu ở trên, phải tìm hiểu thêm về tính cách, hoàn cảnh gái. Thật ra đối với gái đẽo bậy đẽo bạ ngoài đường là anh đã bắt các chú xơi rồi. Nhưng ở đây là trường lớp, nên cẩn thận chắc cú, mang tiếng thầy giáo dê học sinh thì thối mồm ra đấy

    @ chú nỗi đau: bộ anh viết phê lắm sao mà chú rên kinh thế
  4. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chú nên nhớ. ku này cũng khá thân thiết với gái rồi.
  5. chodilanhanlai

    chodilanhanlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    @Dzitieubao
    - Cả nhà em nó từ quê vào nên ở nhà trọ hết
    - Về hoàn cảnh thì em cũng tìm hiểu được kha khá rồi, nói chung cũng ổn
    - Anh nói đúng đó, ở trường lớp mà, không vớ vẩn được, nên nhiều bước đi cũng em cũng dè chừng lắm không dám làm mạnh
    - Vậy hướng tiếp theo phải làm gì đây?
  6. chodilanhanlai

    chodilanhanlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn bác, nếu bác cao kiến gì thì chỉ giáo cho em nha
  7. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    mấy câu từ chối cũng do chủ top manh động quá thôi, nên ta không phân tích kỹ câu nói của gái làm j cho mệt óc.
    khi tỏ tình thường gây ra cảm giác chán ở gái, thường nó sẽ phun ra những câu:
    - e rất quý thầy, coi thầy như người anh trai.
    - chúng ta mãi là người bạn tốt thầy nhé.
    nhưng thực tế chuẩn nhất: " thầy như kon kẹc. mịa! lúc đầu e kết rồi đấy nhưng từ hôm thầy tỏ tình e thấy có cảm giác chán chán, nhìn cái mẹt thầy e chỉ muốn tránh xa thôi, thik thì bỏ môn lý, e dek cần" :))
    lợi thế của chủ top:
    - là thầy giáo (muốn j phải nghe, muốn đè phải chịu)
    - Đi chơi với gái 4 lần rồi
    vậy mà không dập nổi con cáo non này thì cứ để chú ấy tu luyện thêm. không có gì phải vội
  8. chodilanhanlai

    chodilanhanlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng cám ơn bác về lời khuyên cũng như bài hát.
  9. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo với học trò ah. Mình éo ủng hộ ca này. Mình đi vào lại phủi đít đi ra =))
  10. chodilanhanlai

    chodilanhanlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng đấy, nhưng bác biết không em dạy ở buổi tối đó, nhiều em có ước mơ và hoài bảo lắm
    Và ước mơ đó là kiếm tiền đúng không bác, kiếm thật nhiều tiền
    Em ấy có anh trai học đại học đó và cũng có ước mơ lắm. thật đáng khâm phục bác ạ
    Vấn đề lệch pha cũng đáng quan tâm, và em cũng cố gắng nói em nó, em cũng xuất thân từ một gia đình lao động nghèo thôi nên chả có gì cả và quan trọng là ý chí phấn đấu thôi

Chia sẻ trang này