1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn tìm một người dẫn dắt em trong cuộc sống phức tạp này

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Tham-lam, 25/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tham-lam

    Tham-lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Em muốn tìm một người dẫn dắt em trong cuộc sống phức tạp này

    Xin nói rõ với các anh em là con trai để các anh, các chị được biết.
    Em năm nay mới ra trường, đam mê lớn nhất của đời em là sau này em thành tài. Nhưng hiện nay thú thật với các anh chị, em non nớt lắm.
    Vì vậy có thể là kỳ quặc khi em muôn có ngưuời sẽ giúp em trươgnr thành lên ví dụ qua kinh nghiệm của họ, qua các mánh khoé làm ăn, cách đối nhân xử thế. Mà thực ra thì em muốn thiên vè các kinh nghiệm và bài học trong kinh doanh hơn. Có thể em sẽ nhịn tiền, để dành tiền mỗi tháng 300 ngìn để đưa cho các anh, chị nào chỉ bảo cho em. Em nói thật đó, đây có thể là một nghề mới tại Việt nam, chẳng qua nó là hình thức tư vấn nhưng em muôn người nào hwuớng dẫn em thì hàng tuần nên gặp nhau nhiều, các anh , chị cho em tham gia công việc, bắt em làm việc này việc nọ, các anh chị được tiền, em được kinh nghiệm
    Em nói thật !!!
    chờ tin các anh chị
  2. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nghề tư vấn chẳng có gì là lạ. Có điều nếu là nghề thì cần có chuyên môn, còn đã cần tư vấn thì cần cho biết nhu cầu.
    Xét về giá thì 300.000 VNĐ mỗi tháng cũng là giá tư vấn thông thường nhưng phải chú em non nớt, còn yếu kinh nghiệm đàm phán thì anh nói thiệt chẳng biết nhu cầu thế nào chứ thế là ít tiền đấy nhé. Mà cũng không biết có xứng danh khách hàng không, không phải người tử tế không phục vụ đâu....
    <img> http://www.knowledgecarrier.com/CaChep/carp2.jpg </img>
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
    Được CaChep sửa chữa / chuyển vào 26/06/2002 ngày 06:45
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chú em tham-lam mà được bác CaChep tư vấn thì là nhất đấy. Mau mau mang tráp đến mà học hỏi đi thôi.
    Bạn có biết ý nghĩa của đồng hồ cát là gì không ?
    I know I love you because you're always on my mind
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    300K mỗi tháng đầu tư để sau này thành tài ! thế thì đã là một nhà kinh tế lớn lắm rồi đấy !còn cứ giả vờ ngu ngơ đi học hỏi ! Khôn thật !

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  5. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    He he, học phí 300K/ tháng ấy hả? hẻo wé hẻo wé, bác nào ham cứ dạy, iem chẳng ham
    123454321
  6. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ bạn muốn tìm người dẫn dắt bạ đi suốt cuộc đời này? Chắc chắn là ko rồi, đúng ko? Vậy thì...
    300k ,bạn đi mua sách về đọc hay hơn đó. Sách nhiều vô kể. Con người ta học qua sách vở nhiều lắm. Điều quan trọng là có tiếp thu được hay ko thôi.
    Ớt nghĩ, cuộc sống tự lập có thể giúp bạn nhận ra được nhiều vấn đề trong cuộc sống. Ớt có gợi ý này nha, về xin ba mẹ cho ra ở trọ một mình nè, ko xin tiền bố mẹ cho các chi tiêu, phải tự bạn kiếm tiền bằng bất cứ công việc nào ( trừ việc xấu xa)
    Bạn cần phải va chạm cuộc sống nhiều, mới hiểu được cuộc sống này đang diễn ra như thế nào. Rút ra được những kinh nghiệm sống, đối nhân xử thế tốt hơn.

    Đất Quãng Nam chưa mưa đã thấm, rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say...hò ơ...
    ...(*!*)...
    Gió-Nóng-Miền-Trung
    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 26/06/2002 ngày 19:04
  7. Tham-lam

    Tham-lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Sách thì em đọc cũng nhiều rồi, nhưng em nhận thấy cứ mỗi lần nói chuyện với ai đó thì em khôn ra rất nhiều, gấp mấy lần sách vở ý. Mà sách thì quyển nào chẳng giống quyển nào. Đọc sách nhiều đau mắt lắm.
    ra ở riêng thì chắc là không đưọc, phải lấy vợ đã.
    chán quá nhỉ, có lẽ cũng đành phải làm thế thôi vậy
    Nhưng có nhièu cái đâu có trong sách, mà nhiều chuyện người ta đâu có dám đưa lên sách, đi thực tập làm luận văn đợt vừa rồi em mới biết nhiều cái hay ho ghê
    Anh cá chép làm ở đâu ạ???
    cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền(trừ tình cảm)
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Vớ vỉn !ai bảo sách nào cũng giống sách nào ? thế thì về học cách chọn sách sao cho không quyển nào giống quyển nào đi đã nhé ! Tất nhiên thực tế thì bao giờ cũng tốt nhưng cũng không được fủ nhận hoàn toàn việc đọc sách chứ ?
    Anh cá chép làm ở Công ty vệ sinh môi trường ! có gì lên bảo bác ấy cho một chân quét rác , hay nạo vét bùn ! công việc này có nhiều "thực tế" lắm đấy ,tha hồ nói chuyện ...!

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  9. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hơ hay nhỉ, làm ở đâu quan trọng gì. Cần tư vấn gì nói ra đi, chắc chắn là tư vấn giá rẻ được. Nói chuyện sách vở làm gì ở đây nhỉ...
    Sách hay, luận án hay, cuộc sống cũng rất hay... và chất lượng dịch vụ theo đúng yêu cầu khách hàng của tôi thì Mỹ mãn, đem lại sự thoả mãn đối với khách hàng khắt khe nhất. Kekeke lấy 300K VND chẳng đem so sánh với sự thoả mãn làm gì !
    <img src='http://www.ttvnonline.com/uploaded/CaChep/carp2.jpg' border='0'/>
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  10. trai_sau_rieng

    trai_sau_rieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    khi mình có khúc mắc, bế tắc không phải lúc nào sách cũng chỉ ra cho mình hướng đi được. đã học biết bao sách, đã đọc biết bao chỉ dẫn . nhưng tất cả chỉ là trên mớ lí thuyết xa xăm, rất ít thực tế mà có áp dụng cũng chẳng thể nào áp dụng được trong đời sống của mình.
    va chạm cuộc sống nhiều ta sẽ có nhiều kinh nghiệm sống hơn (nhưng liệu ta có phải trả giá cho những khinh nghiệm đó?)
    đó. chính đó là vấn đề mà ta muốn giải quyết. chính đó mới là bế tắc. em thấy mình cũng rất cần một người chỉ bảo kèm cặp. dùng tiền để thuê người ư? sau một thời gian học hỏi ta sẽ nhận ra rằng đồng tiền đã cho ta bài học khinh nghiệm: *không ai thực sự muốn ta học nhiều điều, còn những người muốn cho mình muốn chỉ bảo mình thực sự thì đòng tiền chả là gì cả, nó chỉ là hư vô có ròi không, không rồi có*
    Sầu Riêng

Chia sẻ trang này