1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn yêu nhưng không biết nên bắt đầunhư thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi rapingmoney, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Em muốn yêu nhưng không biết nên bắt đầunhư thế nào?

    Các bạn ơi mình muốn tặng cô bạn mà sinh nhật của bạn ấy chỉ vài ngày nữa là đến.Em chưa chơi nhiều với bạn ấymặc cũng biết qua qua vì học cùng trường cấp 3 mà.Mình chưa hề tặng quà bạn gái nào cả nên đây la lần đầu.Mình là Sinh viên nên các bạn có gợi ý jf cho mình nhe''.Đặc biệt là các bạn gái(nhớ giá cả phải chăng nhé SV mà)
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    thế là ấy và người ta chưa iu nhau à?mới chỉ là thích chút thui chứ gì?
    Ấy fải nói cho mọi người tình cảm của 2 người đến đâu thì mới biết đường để tư vấn chứ
  3. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Chú cứ mua nguyên một bộ lòng lợn thật ngon, gói thật đẹp đến tặng kèm câu "tặng em với cả tấm lòng". Không đổ đến gặp anh tư vấn tiếp. Good luck.
  4. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mua xong có phải luộc sẵn không anh?
    Luộc xong đưa đến em không nhân có được ăn không anh?
    Đưa đến rồi có được ngồi ăn cùng không anh?
    Nếu mà ẻm không ăn mình có được ăn hết cả không anh?
    Nếu ăn hết cả rồi thì có phải dọn rác không anh?
  5. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Chơi ác em nó thế! Giá em nó tặng cho anh em mình nhâm nhi thì còn đc chứ ai lại thế ? rõ "đểu"
  6. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Hay quá nhưng chỉ sợ bạn ấy bảo ''''ngon nhất là cái dạ con mà sao không thấy''''Mình thì lấy đâu ra dạ con nhỉ?
    Nói vậy thôi chứ mình cũng thuộc dạng tự ty cho nên bao h cũng nghĩ là những thứ rẻ tiền mình tặng chỉ làm rác nhà người ta .Chính vì nghĩ thế cho nên chưa dám tặng ai bao h.Hix SV năm 3 rồi mà thế này thì có chết không nhỉ.
    Người muốn tặng thì không muốn nhận
    Người muốn nhận thì không muốn tặng
    Giá mà có tiền nhiều thì em cứ phang hàng xịn chắc là tiền nó tán thay mình.Đàng này ''''em chỉ là thư sinh nghèo''''
    Các bác tiếp tục chỉ giùm em nhe''(em chỉ quí mến bạn ấy và thực lòng em chỉ muốn bạn ấy thích mình thôi chứ yêu làm gì cho khổ bạn ấy và khổ cho cả em
  7. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Kinh ko? mình mới viết có vài dòng mà đã nhận được trọn bộ "10 vạn câu hỏi vì sao". Bạn này chắc cũng học giỏi toán lôgic lắm đây. Thôi thì God tôi cũng xin phúc đáp em thế này:
    - Mua xong muốn luộc hay rán, chiên, nấu..tuỳ em
    - Luộc xong đưa đến em ấy ko nhận thì ..mang đến cho anh
    - Nếu được ngồi cùng thì cố mà để em ấy mời ăn (của mình mà,tội j?)
    - Nếu được mời ăn thì cố mà nuốt miếng to vào
    - Ăn gần hết nhớ để lại 1 miếng lịch sự kẻo nó chửi cho là "ham ăn hốt uống". Rác thì chủ nhà dọn chứ khách thì bít đổ vào đâu?
    ..Vài dòng phiếm vậy thôi, chứ khuyên cái chú j chủ nhà này ấy: cứ mạnh dạn lên kẻo sau lại hối tiếc (kinh no đời SV của anh đấy). Thân
  8. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Quà chỉ là vật chất nhưng tượng trưng cho tinh thần.Hãy tự chọn một món quà phù hợp với hoàn cảnh của bạn(tuỳ mức độ thân thiết)
    Gút lắc
  9. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    ơ thế này có được không nhé
    tặng một bông hồng đỏ ... đừng gói gém cầu kỳ ... không thì chỉ gọi giấy thôi đừng cho thêm baby vào ... hay các loại hoa khác
    quà thì mua một quyển sổ nhỏ, xinh xinh mà u thấy bắt mắt
    trang đầu U ghi chúc ... kiểu như học hành ấy ...
    trang cuối cùng u ghi, ... câu thơ chẳng hạn nhưng mà đừng có ai đớp iu vào nhá ....
    hì hì lần đầu tiên mình cũng làm thế .... trang đầu là một bài thơ chúc ... trang cuối là một bài thơ rồ mãn tính ... mà ghép các từ đầu của chúng là = " xxx ơi em cười đôi mắt em dễ thương thật " (tại bé ấy có đôi mắt biết cười mà )
    hơ hơ giờ ngồi nghĩ lại tự rưng .. ... đúng là
    Được nuoc_da sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 04/01/2007
  10. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác nhiều nhé.

Chia sẻ trang này