1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em năn nỉ mấy anh mấy chị nghen

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi becontinhnghich, 11/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigapple_k33

    bigapple_k33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Vui quá, nhà iem đọc ý kiến của các bác mà thấy học hỏi được nhiều điều. Nhà iem cũng mạo muội đưa ra vài cảm nhận để góp vui.
    1. Khoa học là tấm bia để cho thực tế bắn, là phương thức biến vượn thành... cái gì đó, là nguồn sống của những kẻ tôn thờ, là cục đất của những kẻ không quan tâm, là bánh vẽ của những thiên tài trong con mắt người đời, và là..... là .... là
    2. Chân lý là cái gì đó không phải là phi lý, là cái gì mà khoa học phải dựa vào đó để sống, là cái bánh vẽ to nhất, dễ vẽ nhất, là vũ khí để các nhà khoa hoc gia gè nhau, là loại búa dùng để đập đầu nhau nhưng không bao giờ chảy máu, và giống như khoa học, chân lý là và là..... là.
    3. Càng học càng thấy mình dốt, càng thấy dốt thì càng thấy bế tắc, việc đổ lỗi cái sự bế tắc đó là do khoa học cũng là lẽ thường tình. Còn nếu như có kẻ nào cho răng mình thông thái, lúc đó cũng cho khoa học là sự bế tắc, bởi vì họ ngồi xổm trên khoa học và "cái thằng" khoa học phải chịu... hihihi đó là sự bế tắc hài hước dễ thương nhất.
    4. Các nhà khoa học dùng cái đầu để nghĩ và cái miệng để tranh luận. Còn nếu chỉ dùng cái miệng mà tranh luận không thì được gọi là "học giả".
    Hehhehe. Nhà iem đi làm việc tiếp đây. Chúc các bác tiếp tục tiến đến lâu đài Omega một cách vui vẻ nhé.
  2. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Các bác tranh luận rôm rả quá
  3. thichyoga

    thichyoga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Honghoavi viết:
    --------------------------------------------
    Chào bác yuyu!
    Tôi đã đọc xong bài trả lời của bác. Rõ ràng tôi đã hỏi đi hỏi lại 2 lần nhưng bác vẫn né tránh trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi. Bác không hiểu hay cố tình không hiểu đây?
    Xin thưa với bác yuyu là tôi không được cái học rộng hiểu nhiều như bác nên mới cần bác giải thích về cái mà bác gọi là Thượng đế đã chết? Biện chứng đã chết. Bác thì trả lời rằng bác trả lời rồi, thế bác có thể chỉ ra chính xác đọan văn bác trình bày về vấn đề này không?. Bác còn nói rằng bác sẽ trình bày về chủ nghĩa Hư Vô trong đó có cái mà tôi cần tìm hiểu, nhưng bác lại thòng thêm một câu bác sẽ trình bày trong thời gian tới và nếu thừa thời gian bác mới trả lời, bác chỉ trả lời cho những ai bác thấy đáng trả lời. Như vậy thì theo tôi bác vẫn chưa trả lời được gì cả.
    --------------------------------------------
    Exactly!
    Bác yuyu vẫn đang trã lời cho bạn mỗi ngày đó chứ lị. Bạn hãy đọc kỹ những lời bác đã nói trước đây: bác SẼ trình bày về chủ nghỉa Hư Vô. Ngay sau đó bác yuyu im tịch luôn, chứng tỏ là bác ấy đã làm đúng lời hứa của bác rồi còn gì. Bác muốn biết thêm gì về chủ nghĩa HƯ VÔ này? Cái chử này nó tự giải thích cho nó rồi, hổng cần bận tâm đến bác yuyu làm chi.
    Có điều thichyoga tôi không biết việc bác yuyu đang trình bày lý thuyết hư vô của bác hiện nay có dẫn đến bế tắc không vì hai khái niện hư vô và bế tắc cứ như hai mà là một.
    Chúc bác yuyu an khang chốn cực lạc.
  4. thichkeongot

    thichkeongot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    yuyu, yuyu là ai vậy? sao mọi người cứ phải nhắc đến cái nick này; nếu anh ta không trả lời, tức là anh ta thua cuộc, bỏ cuộc rồi. Làm người cũng nên nhân từ một chút chứ.. Chẳng lẽ mọi người muốn truy sát anh ta đến tận cùng trời cuối đất vậy sao? Có đáng gì đậu để làm chuyện đó. Nếu bảo tôi truy hỏi những nhân vật có học thức như GS Trần Văn Khuệ, GS Hòng Như Mai, GS Trần Văn Giàu, GS Hoàng Tụy. ... những vị học giả khả kính thì tôi sẵn sàng. Chứ ...
    Tính tôi là vậy à, tôi hỏi mà ai đó không trả lời hay trả lời kiểu :
    - câu hỏi anh không đáng quan tậm,
    - ý anh vớ vẩn,
    - anh cần về nhà học thêm,
    - anh không xứng ngồi chung chiếu vối tôi ..
    Thì tôi tự hiểu là
    - câu hỏi anh cao quá tôi trả lời không nổi
    - ý anh rất giống ý các cụ, tôi chịu thua
    - tôi phải về nhà học thêm nữa mới nói chuyện được với anh
    - anh xứng đáng là bậc vai trên tôi rồi, tôi chỉ là học trò cho anh mà thôi
    Hoặc khi im lặng tức là người đó ý nói: tôi đang bình tâm để suy ngẫm những điều hồ đồ mà mình phát biểu và những gì chân lý mà anh vừa truyền dạy.
  5. nguyenducquyzen

    nguyenducquyzen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hic hic.... vui thật!
    Thì ra bác Yuyu nhà mình đơn đao phó hội ở đây!
  6. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Dạ em ko dám bàn, nhưng tư tưởng như bác yuyu thì đầu độc lớp trẻ bọn em lém
  7. caterpilla

    caterpilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Em thi vô Đại học Thuỷ sản nha trang , vừa thiết thực vừa dễ đậu . Chứ bận tâm tới khoa học làm gì , con gái mệt lắm nhất là học Vâtlý , sẽ xấu đi đấy .
  8. anh_cymbidium

    anh_cymbidium Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Biết là đầu độc tức là bị đầu độc rồi , còn nói ra làm gì !
  9. NewGod

    NewGod Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Cậu yuyu mà có cái dõng khí ấy thì đã không thành vấn đề . Phương thức tranh luận cậu này là :
    - Nói lung tùng phèo dài dòng văn tự .
    - Khi người ta hỏi thì : "bài đã có rồi" , hoặc là im thin thít nói chuyện khác rất thản nhêin .
    - Không dám đối mặt với chất vấn của người khác , tức là nói thì được nhưng không dám đứng ra bảo vệ luận điểm của mình .
    Và cách để yuyu bớt ... nổ là tấn công vào điểm này . Chứ yuyu có thảo luận gì đâu mà gọi là thảo luận . Bên LSVH , yuyu chạy xịt khói qua bên nơi hẻo lánh hơn định làm vua , ai ngờ không được
  10. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Hì hì em nói để khẳng định cho rù yuyu có ý định gì đi chăng nữa nhưng mang tư tưởng đó ra là ko hợp . Còn em thường suyên bị đầu độc nè, cũng may chưa gặp phải loại xịn, hay có thể các tay chưa chuyên nghiệp nên mói bị lắc lư thì có thuốc giải.

Chia sẻ trang này