1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nào tự cảm thấy muốn lấy chồng vào tham khảo đi - tôi muốn lấy vợ !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khita30, 25/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nhát gái mà viết đc như này là cũng ko tệ đấy chứ các bác...chịu khó chai mặt rủ rê gái đi chơi là có ny khó j đâu bác???
  2. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tại em đọc thấy cái tít của top là " Em nào tự thấy muốn lấy chồng...' , nên em xin có mấy nhời thế này. Chủ yếu, ko phải v chủ top mà là v một số anh chị ạ.
    Anh chủ top này ko hề là 1 người tự ti ạ. Anh ấy tư duy khá rõ ràng ạ. Có vẻ là một người tự tin ạ. Hơn khá nhiều zai ở đây đấy ạ. Bên quán em, nhiều zai còn bựa , sữa hơn nhiều ạ. Cho nên, em ko muốn làm gái ngu ngơ, tự phụ ở đây ạ. Khổ, lanh chanh, loi choi.... =))
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Về vấn đề lương thì bạn Anxiety nói đúng, 5 triệu không đủ lo cho cả gia đình bao gồm vợ và em bé.
    Nhưng nếu người vợ đi làm thêm một khoản nữa dù là không tới 5 triệu thì cũng đủ cho gia đình hạnh phúc vun vén.
    Nhưng cũng có ý kiến rất hay khi cho rằng lập gia đình xong chưa nên sinh con vội mà nên đợi đến khi kinh tế ổn định rồi mới có con.
    Thế thì một mình anh chồng với mức lương 5 triệu thì không toàn vẹn nhưng nếu hai vợ chồng cùng phấn đấu và tính toán dành dụm thì sau này cũng vui nhà vui cửa.
    Đấy là tôi nói về hạnh phúc của gia đình có thu nhập vừa đủ.

    Xét về mặt xã hội, trong cuộc sống có rất nhiều người thu nhập rất thấp, nếu lập gia đình thì không ổn, phải tìm người vợ cũng có mức thu nhập vừa phải. Hai người này nếu đã và đang dựa vào gia đình thì khi cưới nhau tiếp tục dựa vào gia đình, nhờ vả bố mẹ có khi cũng là niềm vui của con cháu và ông bà nên vẫn có hạnh phúc.
    Còn những người thu nhập cao thì không nói, họ có niềm vui và những thú vui cao sang hơn nhiều; nên hạnh phúc của họ ít nhiều cũng gắn liền với sự nghiệp và những mối quan hệ khác ngoài xã hội chứ không riêng thu gọn trong gia đình. Bởi chính những thứ đó đã làm cho họ có cuộc sống đầy đủ như hiện có. Tôi cũng không chắc là họ có hay ít hay nhiều hạnh phúc và thỏa mãn với cuộc sống hôn nhân hay không. Ít ra chúng ta không phải bận tâm về cuộc sống của họ về mặt kinh tế.

    Cái xã hội nên quan tâm là, với mỗi người, thu nhập có khi thấp, có khi vừa đủ. Nhưng chính họ là những người làm những công việc mà người khác không làm, hoặc làm nhưng mưu cầu cao xa hơn; chứ không phải vì yêu thích. Thì việc h5o nhận đồng lương ít chưa chắc vì họ thiếu năng lực hay đóng góp ít cho xã hội mà là do họ không làm những việc dễ (hay có cơ hội) mang lại thu nhập khá hơn.
    Vấn đề là, kể cả người quét đường cũng cần cho xã hội, chứ không riêng gì những người làm ra nhiều tiền. Bởi ai sẽ làm công việc quét đường nếu họ không làm?

    Những người làm công viện nhỏ bé vẫn xứng đáng có được cuộc sống đầy đủ, bởi họ cũng đóng góp cho xã hội.
    Mỗi người đều đóng góp một mặt nào đó cho xã hội, đều đáng được hưởng những lợi ích và dịch vụ do xã hội mang lại.

    Thế thì thuế thu nhập là cách giải quyết tốt cho sự chênh lệch về thu nhập trong xã hội. Nhưng thuế thu vào rồi thì phải phân bổ cho phúc lợi xã hội, chia sẻ cho tất cả những người nghèo khó hoặc chưa sung túc chứ không để vào tay những người bòn rút để vào túi riêng. Có như vậy thì dù cho thu nhập xã hội có chênh lệch nhưng cũng không đáng kể, ai cũng được cuộc sống ấm no hạnh phúc. Như vậy mới gọi là Xã Hội Chủ Nghĩa dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh đó.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ôi, cuối tuần rảnh rỗi, phải làm 2 thứ: sửa xe (đem xe đi sửa) và đi bệnh viện khám bác sĩ (đi bệnh viện cho bác sĩ khám)

    Sửa xe: chỉnh cái gì gì ấy, thay cái gì gì ấy, xiết cái gì gì ấy, rửa xe, thay nhớt, tất tần tật tốn: 960k (trong đó có 250k tiền công thợ). Tuy nhiên, đấy là chủ tiệm lấy 250k, chả biết đưa lại thợ trực tiếp được bao nhiêu, cho nên, như thường lệ, phải gửi chút xíu tiền công cho anh thợ sửa xe: 50k. Xe này sửa hết nguyên loạt ở trên thì mất 3 tiếng, nên đưa 50k cũng là hợp lý. Sửa xe xong thì phải đổ xăng vào: 50k.

    Tổng cộng về xe: 1060k.

    Bác sĩ: tiền khám 30k, tiền chữa là 200k, tiền thuốc 325.500 làm tròn là 325k (thuốc kháng sinh mắc), tiền gửi xe 3k.

    Tổng cộng về bệnh: 558k, nếu không cộng lộn.

    Tổng cộng trong 1 ngày trời, chưa kể tiền nhà và tiền ăn: 1618k, tính tròn là 1,6tr.

    May mà xe không phải tháng nào cũng sửa, bệnh (nhẹ như thế này) không phải lúc nào cũng có. :-??

    Và may mà mình vẫn có 1,6tr để chi trong ngày CN đó, trong khi vẫn có nhà trên đầu và cơm cho 31 ngày của tháng 1 năm 2011 này.

    Và may nhất là mình không có vợ con để phải nuôi. :-bd

    Thế nên là bạn chủ topic phải nghĩ đến những khi tự dưng phải chi một mớ thì đào tiền đâu ra trong số (để dành từ) 5tr/ tháng của mình. Tự dưng con trẻ đau 1 trân là tốn tiền triệu cho bác sĩ, cho thuốc thang. Cuộc sống này trăm thứ phải tiêu pha.
  5. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    429
    Quan điểm của chị Anx rất đáng lưu ý, và quan điểm ấy đại diện cho phần lớn chị em phụ nữ trong thời đại hiện nay, đó là mưu cầu hạnh phúc dựa trên sự bình ổn về vật chất, một mưu cầu chính đáng, và may mắn là trong nó, vẫn còn len lỏi một chút tình, để còn có cơ sở để định nghĩa được 2 từ hôn nhân, nó khác xa cuộc hôn nhân của những cô gái miền Tây chưa kịp trổ mã đã phi thẳng sang Đài Loan, Hàn Quốc để làm vợ bất cứ thể loại đàn ông nào, chỉ đơn giản là để đào mồ chôn cái kiếp ruộng đồng.

    Tuy nhiên, lấy quản điểm ấy mà phủ vào đồng lương 5 triệu/tháng của chủ Top là không hợp lý, thậm chí có phần phi thực tế. Theo em biết lương của chủ Top không hề kém mức thu nhập bình quân GDP lao động thành thị và cao hơn nhiều so với cả nước. Lại phải dùng câu "khéo ăn thì no,khéo co thì ấm", mức lương của chủ top và cô vợ tương lai (mong rằng sẽ sớm xuất hiện ;))) cộng lại 8,9 triệu vẫn có thể mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ". Và lúc này, sự tiết kiệm trong chi tiêu sẽ là điều kiện đầu tiên để vun đắp cho hạnh phúc, có rất nhiều cách tiết kiệm trong chi tiêu từ những dữ kiện mà chị Anx đem ra cảnh báo. Thay vì mất 7,8 cái tã cho bé trong một ngày thì hai vợ chồng phải cần mẫn trong việc chủ động kích thích hệ tiêu hóa cho bé, người miền Nam chúng em gọi là "xi đai, xi ị", kết quả mỗi ngày chỉ vứt đi 1 đến 2 cái tã, đó là một trong nhiều cách tiết kiệm mà thiên thần bé nhỏ buộc mỗi người cha, người mẹ nào cũng phải cố thực hiện, cố gắng trong niềm hạnh phúc.
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Người giàu có kiểu cưới/nuôi con kiểu người giàu, người nghèo có kiểu của người nghèo
    mình thấy mẹ Anxiety này vô duyên vãi ^:)^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thật là một đứa bé bất hạnh :-??:-??
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    A thiết tha đề nghị Hội liên hợp người khuyết tật vả vào mồm Anxiety đòi lại sự bình đẳng
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    A thấy chủ thớt topic có 1 ưu điểm mà khối cô chú thu nhập cao đây phải bổ túc :
    1- Biết mình là ai
    2- Biết mình cần gì
    3- Biết trình bày vấn đề rõ ràng, mạnh lạc, khúc chiết.
  8. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    chủ top cố lên thu nhập chưa cao nhưng cũng đủ để sống và tìm kiếm người mình yêu thương, không phải tất cả các cô gái đều nhìn vào thu nhập mà đánh giá con người đâu, mình biết khá nhiều cặp vợ chồng lấy nhau rồi thuê nhà trên Hà Nội sống với mức lương như chủ top
    Năm mới chúc chủ top sẽ tìm được người mình yêu và yêu mình để thực hiện mong muốn của gia đình cũng như của chính mình nhé,
  9. dichvunemda

    dichvunemda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    [:D] Các bẹn ở thớt này đang ném đá em An xuỳ tyn có bẹn nào có nhu nhập trên 5tr/tháng không ạ?
  10. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Anh chủ topic có nhiều ưu điểm đấy chứ.
    - Vợ anh sẽ không phải mệt mỏi và tủi thân vì là người đến sau vì anh chưa hề có mối tình nào.
    - Vợ anh sẽ không phải lo lắng buồn phiền vì anh ngoại tình bởi nguy cơ tình ngoài của anh là rất khó. (Tiền ít, hình thức thấp)
    - Vì anh cũng nhớn rồi nên sẽ chín chắn hơn những anh chàng trẻ trai khác.
    - Không vướng bận chuyện gia đình.
    - Việc làm ổn định.
    Nói chung là k ế được đâu anh ơi.
    Lấy vợ thì dễ, lấy được người vợ khiến mình hài lòng thì mới khó.
    Thời nay chỉ có những người không biết mình là ai và cực kì khó tính thì mới ế thôi.

Chia sẻ trang này