1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nào tự cảm thấy muốn lấy chồng vào tham khảo đi - tôi muốn lấy vợ !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khita30, 25/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Với lương 5tr/ tháng mụ chê ỏng chê eo thì xin lỗi mụ, chả hiểu mụ đang sống ở thế giới nào. Ngày xưa em thiếu sữa đó là một sự thiếu hụt, đúng thế nhưng không có nghĩa là thiếu sữa thì không thể cưới vợ sinh con, thiếu sữa buồn, vâng nếu một người có thể buồn vì thiếu sữa thì dù có sữa họ cũng sẽ có một ngàn lẻ các lý do khác để buồn. Tiền thì cần thật nhưng theo em 5tr/1 tháng thế là đủ, quan trọng là sống sao cho nó hoà hợp với môi trường, xã hội thôi.
    Thích gọi mụ vì.. thấy ghét chứ chả phải reg nick mới gì, mụ này suy diễn vớ vẩn thật. Đã khi nào mụ thử ngoái lại tìm hiểu xem mình đang sống và suy nghĩ như thế nào chưa, mụ đã bao giờ tự hỏi rằng sao thiếu sữa lại buồn chưa, mụ đã bao giờ tự hỏi sao mình lại cần 200-400 khách như người ta chưa.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn cao bao nhiêu không quan trọng, lương bạn có cao không mới là vấn đề. Mụ suy từ bụng ta ra bụng người, cái này khhông trách, nhưng trách sao mụ không chịu mở mắt ra mà nhìn ngó xung quanh rồi hãy phát biểu vì việc nhìn ngó này không khó.
    Em trước đây chả có xu nào, con gái theo nhiều không kể xiết, lấy vợ ngon lành tí ư, sao mà nó quá dễ đối với một kẻ không xu dính túi.
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nếu bạn mở Topic để đùa vui thì thôi.
    Còn nếu tình hình đúng như bài mở đầu Topic, thì thành thực mình khuyên bạn không nên tìm những cô ế.

    Bởi vì hầu hết những người ế chồng ế vợ đều không phải vì người ta quá kém trong chuyện yêu đương hôn nhân. Phần lớn đều do họ khó tính, kén cá chọn canh, hoặc do họ quá giỏi, quá cao nên người khác không với tới.

    Bạn nên tìm những cô còn trẻ, nhưng ít tham vọng, đời sống nội tâm không quá phong phú, và thực sự cần một người chồng để làm chỗ dựa. Nếu bạn đang sống và làm việc ở Hà Nam - Ninh Bình - Nam Định, thì dưới đó có rất nhiều cô như vậy. Gái quê, gái tỉnh lẻ thì không được sành điệu, nhưng lại tốt mọi thứ khác, và dễ cưa nữa.
    Thành viên của Forum này, đại đa số đang sống ở những thành phố lớn, dù họ có quê ở đâu đi nữa. Bạn mở Topic thế này, dưới con mắt nhìn của họ, là đã phải nhận 1 điểm trừ rồi.


    P/S1: ở trên, tôi đều nói là "hầu hết" và "phần lớn" đấy nhé. Cũng có người không thế đâu, nhưng số đó ít lắm.

    P/S2: Bạn sửa lại tiêu đề Topic đi. Sửa từ "Em nào tự cảm thấy ế,muốn lấy chồng vào tham khảo đi - tôi muốn lấy vợ !!" rút gọn lại thành "Tôi muốn lấy vợ". Phải sửa vậy, vì đại đa số phụ nữ có ế chồng đi nữa thì cũng không bao giờ muốn thừa nhận điều đó. Họ vẫn muốn được nâng niu, trân trọng, chứ không muốn bị coi là 1 món hàng ế ẩm. Bạn đặt tiêu đề như vậy, còn có cô nào muốn vào comment....
    Đó cũng là bài học đầu tiên tôi dạy bạn cách cưa gái đấy nhé. Đó là phải tế nhị với phụ nữ - hoặc ít nhất cũng nên tế nhị với những cô mình định cưa cẩm. Còn những cô mình không định cưa thì .... phũ cũng được. [:P]

    Mà chắc là bạn mở Topic này để đùa chứ hả? Đời tôi mới đọc Topic như thế này là lần thứ 2. Ít người nói thẳng tuột vậy lắm.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    ;)) Thế BÂY GIỜ thì em thế nào rồi hở em?

    Chủ topic PM cho bạn này để bạn ấy chỉ mánh lấy vợ ngon lành nè bạn. ;))
  4. khita30

    khita30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản tôi chỉ đưa ra những gì tôi có để hy vọng một người nào đó thấy nó có thể chấp nhận được,đồng thời tôi đã thu gọn đối tượng đến mức tối đa có thể để tăng xác suất.Tôi đã ghi đủ thông tin cho ai đó có thể so sánh từ cái tuổi cho đến cái thu nhập để cân nhắc.Một người ai cũng có cái hay riêng để một người nào đó thích,tôi tin là như thế. Good luck for me!
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Đầu tiên, theo em, anh chủ topic đừng quá suy nghĩ, nên tích cực hơn trong việc tìm bạn đời và đừng quá lo lắng về chuyện chưa tìm thấy 1 nửa (dù rất chịu áp lực [r2)]). Hy vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

    Thứ hai, em chỉ nghĩ là nội dung anh viết (mà em trích lại) chắc có ẩn ý chứ nhỉ. Viết như thế cũng có thể hiểu là thu nhập 1 tháng = 5*12 = 60tr. đấy chứ nhỉ :-". Nếu vậy thì ổn quá rồi.

    Còn nếu ko phải, em nghĩ cũng ko vấn đề gì. Ngay như ở trong Nam, giá cả đắt đỏ hơn, thu nhập công nhân ngành dệt may hoặc một số lĩnh vực y/c ko quá cao về lao động cũng đâu được đến vậy, mà vẫn sống được đấy thôi. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm chứ nhỉ.

    Quan trọng là anh có ý chí vươn lên, và có hành động thực tế để hướng tới việc đạt được mục đích, thế là ổn.

    Vài lời vậy thôi. Hy vọng bài viết cũng có tý giá trị, vì dạo này em cũng chả thiết tha viết lách chia sẻ gì cả. Chúc mọi người năm mới sức khỏe & hạnh phúc [r2)]
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    1- Nghe một số bạn dùng chữ 'dạy bảo", "dạy nhau"... cứ ngon ơ mà thấy ...vui thật!:P
    2- Các bạn hãy hỏi lương của các cô giáo mới ra trường, một bác công nhân trung tuổi, một nhân viên văn phòng một vài công ty khác nhau...thì rõ là 5tr/ tháng có phải là ...nghèo khổ, ko đủ sống hay ko?[r24)]
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    @ chị : em không dám nói sống thoải mái nhưng đúng là anh chị họ em đang sống thế mà. Con bé con được 2 tuổi rồi ạ.
  8. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    giờ túi em có tiền.
    Mụ này thích đá đưa vớ vẩn, em nào có bảo mình có thể chỉ cho người khác lấy được vợ ngon lành đâu, mụ cố gắng khhông chịu hiểu à?
    Xin lỗi bạn chủ topic vì lộn xộn trong đây, nhưng tớ chỉ muốn ủng hộ tinh thần cho bạn thôi:)>-
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    @em Tại em bảo thoải mái, nên mới nói. Chứ có bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu, được hết. Mỗi tội, mình thì thế nào cũng được, nhưng trẻ con thì không.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng rồi, 2 đứa người lớn nhịn ăn yêu nhau mà sống cũng được. Nhưng tính chuyện đẻ đái thì nên có lương tâm với con mình một chút.

    Phải đâu đang có tiền, sinh con rồi bất thình lình gia đình túng thiếu, thì đành chịu (chứ chả lẽ giết con đi???) nhưng đang hết sức túng thiếu, thì đừng tính chuyện đẻ đái.

    Có thế thôi.

    Tiền cho trẻ con tốn hơn cho người lớn đấy. Người lớn có những khoản nhịn được, tiết kiệm được. Con trẻ thì phải được chăm sóc về dinh dưỡng, y tế và giáo dục đủ đầy.

Chia sẻ trang này