1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nào tự cảm thấy muốn lấy chồng vào tham khảo đi - tôi muốn lấy vợ !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khita30, 25/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Giatoc1983

    Giatoc1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    bản giới thiệu như vậy ko phải là thấp nhất là mức lương, vấn đề là mấy bà mở hàng cho anh vãi quá, thấy vượt quá tiêu chuẩn thì next đi còn ở lại mà ám quẻ, anh để lại địa chỉ ai thấy cần còn liên lạc.
  2. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Không thấy chủ topic lên tiếng gì cả nhỉ.
    Mình nghĩ phụ nữ đến tuổi đủ chín chắn, suy nghĩ đến kết hôn và lập gia đình, sinh con. Họ không quan tâm đến người đàn ông cao bao nhiêu đâu.
    Chủ top đừng nghĩ ngợi về chiều cao của mình, mà nghĩ ngợi về chiều cao của thu nhập đi.
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Haizz, đọc được mấy dòng của Anx mà hãi. Mình 82, cao hơn chủ top tí, cân nặng thì tương đương, ra trường hơn 5 năm, lương 2.34 (sắp đư, 3 năm, sắp lên 2.67)*750 = 1/3 chủ top, nhà HN, không thể "về quê", gia đình không có ai làm to, nhà không mặt phố, chắc chả có hi vọng gì rồi.

    Thế mà vẫn có gái muốn tiến tới hôn nhân. Chủ top đừng bi quan nhé.
  4. bi_lonely

    bi_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    tiền thì quan trọng thật . bây giờ thì chắc chắn k còn cái kiểu 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng nữa oy. nhưng em thấy đừng nên đặt tiền lên vị trí no1. cuộc sống vẫn còn nhiều cái quý hơn tiền chứ. đồng ý là k có tiền thì k sống được nhưng sống mà lúc nào cũng chỉ biết đến tiền thì cũng chẳng vui vẻ j đâu. có tiền cũng chẳng hạnh phúc j đâu.
    ah bác chủ top ơi bác phải tự tin lên nhé. vấn đề của bác là do duyên số thôi chứ chẳng liên wan j đến vụ bác cao hay thấp , lương ít hay nhiều đâu. em tin là bác sẽ sớm gặp được 1/2 của mình. :D
    có lẽ em hơi bị lạc đề. nhưng đọc mấy cái comment ở đầu em thấy thực dụng quá nên...
  5. unnamedkt

    unnamedkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    bạn anx nói cũng có ý đúng đấy ợ
    công trường e đang làm, có a chỉ huy phó sinh năm 78 cao cũng tầm đấy, cân nặng cũng the same, cơ mà lương a ý 15tr, bạn gái sn 88 chuẩn bị ra trường và 2 người cũng sắp cưới, trông con bé cũng ngon lành cành đào
    cơ mà bác chủ top ko phải lo đâu, con gái mới sợ ế chứ con trai chúng mình kiểu éo gì cũng lấy được vợ bác ah
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nghĩa là bạn không tốn tiền thuê nhà. Dám có khi còn được bố mẹ chu cấp tiền ăn ở nhà. Dám có khi còn được bố mẹ cho tiền túi để xài.

    Còn cái tôi tính toán là chỉ dựa vào 5tr của chồng và (x)tr của vợ thì bạn chủ topic lấy vợ liệu có thoải mái không. Rồi giai đoạn vợ nghỉ đẻ thì làm thế nào. Rồi tiền chi cho em bé là thế nào.

    Nếu chủ topic sống trong nhà bố mẹ, không phải chi tiền nhà, và được bố mẹ nuôi cơm, sau này nuôi cơm cả con dâu và các cháu, thì 5tr là đủ mà. [:D]
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chẹp...... Thật là chán
  8. khita30

    khita30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    "Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa" mà sao tìm mãi chưa thấy 1 nửa của mình đâu cả? Có lẽ nào tồn tại những người chỉ có một nửa thôi sao?

    "Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi."
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đọc bài trên của bạn, tự nhiên thấy tình yêu sao xấu xí ghê.
    Tìm gì, cũng không liên quan đến nội dung chiều cao và lương của bạn.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Chắc ng phụ nữ tìm tiền mua sữa cho con, mua tã cho con, cho con đi chích ngừa, cho con đi bác sĩ.

    2/ Nếu người nào mà tự thân đã không là một sự đầy đủ, hoàn chỉnh về tinh thần, hay nói khác đi là què quặt về tinh thần, thì chưa đủ chuẩn để lập gia đình.

    Một ng chưa biết sống vui, sống khỏe, sống có ích (chưa làm đủ tiền nuôi thân mình, để lo cho gia đình lớn), thì làm gì đủ tư cách để ĐÈO BÒNG thêm ai? Còn bảo là lấy ai để lấp vào khiếm khuyết của mình, chẳng hóa ra người kia đi làm từ thiện và bảo trợ dùm cái sự thiếu thốn (về tài chính và tinh thần) của mình sao? Ai đâu ngu dữ vậy ta.

    2 ng đang sống vui, sống khỏe, sống có ích gặp nhau và yêu nhau rồi tiến đến hôn nhân là một sự kết hợp lành mạnh về thể xác, tinh thần và tài chính. Nhược bằng vì ế, vì thiếu gái/trai, vì thiếu tiền, vì bị gia đình chì chiết, vì thất bại trong cuộc sống...mà "lập gia đình thử xem có khá hơn không" thì e là cái sự hôn nhân đó chả khá khẩm gì nổi. Tương lai là nó èo uột lắm.

Chia sẻ trang này