1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nầy cáo quá, phải làm sao đây ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ff8_khang, 25/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ff8_khang

    ff8_khang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em nầy cáo quá, phải làm sao đây ạ

    Tình hình là em cáo nầy đã chia tay với người yêu 5 ngày rồi, lúc trước em có tỏ tình nhưng không thành công, giờ em ấy chia tay thì đúng là mở cờ trong bùng, em ấy thường hay gật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya rồi khóc 1 mình, vì nhớ người ấy, các pác có cách nào đẻ em chiếm dc tình cảm của em ấy hôn, em ấy có người yêu dc 3 năm rùi ạ,
    em đang muốn quan tâm, chăm sóc cho em ấy nhưng kô biết làm thế nào cho tự nhiên và chân thành ạ
  2. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ờ, dạo này đang máu tán gái chạy vào đây ủng hộ bác này tí.
    Theo em nghĩ là bác cứ từ từ, chứcứ máu quá thì có thể nó cũng đi chơi bời cùng bác nhưng đến lúc nó hết buồn nó lại tìm cách giải tán thôi.... :P
  3. ff8_khang

    ff8_khang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    em nầy trong 3 năm đã chia tay người yêu 7 lần rùi, nên em sợ chia tay rùi lại quay về nữa thôi, có anh em nào có cách nào để em ấy ko quay về nữa mà ở bên em luôn ko ạ
  4. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Nghe kiểu yêu 3 năm chia tay 7 lần thì lần này chắc chỉ cộng thêm vào cái số lần chia tay kia mà thôi bác ợ. E có thằng bạn thân, nó với nyêu nó phải chục lần mà toàn là nó chủ động, nhưng e kia ko thể chịu đc nên vẫn phải quay lại đấy. Ý e ở đây là con gái mà khó dứt tình như thế, thì bác có định làm gì lúc này cũng chỉ đc e ý coi như "một bờ vai để an ủi (tạm thời)" thôi, cái này là nói thật bác đừng tự ái nhé . Nếu có tình cảm chân thành thì cứ quan tâm e ý đúng như những j mình nghĩ là được rồi (con trai hiếm ng làm đc điều này lắm). Chốt lại là cái ý nghĩ " ở bên em luôn" của bác là điều chưa thể xảy ra đâu ạh.
  5. ff8_khang

    ff8_khang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    vậy là rốt cuộc em vẫn chưa có cơ hội à, còn cách nào khác nữa ko ạ, thằng ấy chỉ làm khổ em ấy mà thôi, em bức xúc dùm cho em ấy lắm đó ạ
  6. ff4ev3r

    ff4ev3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đời là thế, nó chê chú gà rồi đi yêu cái thằng kia , bh thì đi mà chịu. Cái thân chú, bố mẹ chú , chú đã lo được chưa, lo cho cái con dở hơi kia làm gì ???
  7. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật nhé! bác điên mịa nó roài! Gái đầy ra mà cứ bám cái con dở hơi này thì bác dở hơi theo đấy! Quên em đó khẩn trương đê!
  8. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Haizzz, đúng là tình yêu chả biết thế nào, muôn màu nhở, hơi buồn cười nữa. Theo mình thì ông em cứ từ từ thôi, dục tốc là bất đạt đấy, hình như con gái thường muốn có một người đàn ông cứng rắn để dựa dẫm, cho nên cứ từ từ mà quan tâm, chăm sóc cho chu đáo, rồi sẽ đc yêu
    Còn mình thì cũng đang thất tình, chả biết thế nào mà tư vấn tư véo. Cờ trong bạc ngoài thôi, bình luận tí cho vui
  9. TuanNgheAn

    TuanNgheAn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    cũng từng đc 1 em cho ân huệ kiểu này, N
    Y em ý học ở nc ngoài, rồi thế nào 2 đứa noi'' chia tay chia chân.Em ý cũng đi chơi, cafe cùng a 1 vài lần, đại loại cũng cho cầm tay.
    Nhưng rồi đến lúc hằng người yêu nó đi học nước ngoài về, em nó bye mình luôn.
    em nó xin loĩi 1 câu là xong
    với loại này thfi fí thời gian thôi chú ah
  10. hmily

    hmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có cách em ấy không quay về bên thằng kia đấy: xách con dao mổ lợn đến nhà thằng kia rồi xoẹt xoẹt.. xong!!

Chia sẻ trang này