1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nầy cáo quá, phải làm sao đây ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ff8_khang, 25/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bạn còn chờn vờn,chờ đợi chi nưã.Hãy tự tin mà đàng hoàng tiến vào,xử sự một cách chân thành nhất. Tuỳ thái độ mà đối xử.Nếu em ấy từ chối,bạn chẳng mất gì.Ngược lại,thành công
  2. deconlacme

    deconlacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    mới 5 ngày thì chưa kết luận được gì đâu, yêu 3 năm rồi thì khó bỏ lắm, phải thật bình tĩnh và làm bạn trước đã, xem đối tượng quyết tâm dứt hẳn chưa rồi tính tiếp, tôn chỉ là cứ thật bình tĩnh và luôn tạo không khí thoải mái nhé. Kinh nhiệm đau thương của bản thân đấy, bạn mà nóng giận hay tỏ ra gì một lần thôi là xôi hỏng bỏng không ngay
    Được deconlacme sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 18/01/2010
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Một trong các dạng gái dễ gây mất hứng nhất khi yêu là gái vừa bị thằng khác bỏ rơi, nhất lại là bỏ rơi sau một thời gian dài quấn quýt bên nhau.
    Mấy em này anh khuyên các chú đừng sờ vào. Anh kể ra chuyện này các chú sẽ hiểu lý do vì sao.
    Hồi mới ra trường anh cũng có một mối tình kéo dài 4 năm. Sau này chia tay nhau vì lý do em ấy đến tuổi phải lấy chồng, còn anh chưa màng tới vụ ấy.
    2 năm sau em ấy lập gia đình với một đồng chí bộ đội, người mà trước đó em vẫn bảo là " cũng thấy ông í tốt, sống có trách nhiệm, quan tâm em..". Nhưng khi mình hỏi " Em quên anh chưa?". Cô nàng im lặng một lúc lâu rồi lí nhí " Không bao giờ. Chỉ đến lúc đậy nắp quan tài em mới quên được anh!".
    Đấy, gái cũng có nhiều em nặng tình xưa nghĩa cũ như vậy đấy. Các chú cứ xông vào làm chỗ dựa vững chãi đi. Nhưng trong tim gái, các chú sẽ không có phần đâu. Còn chọn để yêu chơi bời thì lại khác, dạng này anh không xét.
  4. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phét lác tưng bừng!!!!! Chắc tại đồng chí chồng của em kia chán quá, còn em ấy thuộc loại đứng núi này trông núi nọ, nên tâm ko vững khi ở bên chồng; cũng có thể em nó muốn cho bác bay bổng chín tầng mây nên mới cho vài lời đường mật như thế.
    Tớ thuộc loại sống tình cảm, yêu ai thì yêu chết thôi, nhưng cái gì đã thuộc về quá khứ thì chả có gì để lưu luyến bịn rịn, chỉ còn là bạn được thôi, cho dù hiện tại ko được suôn sẻ, thì cũng chả có tí hứng thú nào mà bịn rịn lưu luyến với một mối tình ở quá khứ!
    Thế nên mà bác songha phét lác vừa thôi
  5. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Tùy từng em.
    Đúng là có em đến chết cũng không quên được.
    Có những em yêu hờ hững thì ngày 1 ngày 2 không gặp là quên mặt ngang mũi dọc bạn ngay thôi. .

Chia sẻ trang này