1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM NÀY.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngayphale, 18/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    EM NÀY.........

    EM này.rồi có khi em đọc được những dòng này, nó sẽ trôi đi trên thế giới ảo này...chìm khuất vào đâu đó và đến tay em..
    lúc đấy em cũng đừng có khóc nhé..
    xin em đừng khóc nhé.............
    tôi biết tôi sẽ làm em đau lòng...nhưng tôi không thể quên: ( điều đó là có thực)
    kể từ ngày cô ấy đi...hình bóng của cô ấy không lúc nào bớt tràn ngập trong trái tim tôi..
    tôi yêu em..nhưng tôi nhớ cô ấy..khi trở lạnh tôi lại nhớ cô ấy rằng ngày xưa thường nhắc cô ấy đừng quên áo lạnh..
    còn em ...khi tôi trở về bên vòng tay em...tôi đã là một con người khác..
    có hai tình yêu.một tình yêu thánh thiện trinh nguyên luôn ngự trị trong trái tim tôi...một tình yêu nữa là tình yêu tôi dành cho em..
    cái tình yêu đó là gì?
    tôi yêu em điều đó là có thực....Nhưng tôi nhớ cô ấy vô cùng em ạ..biết rằng nó đã là thế giới khác..nhưng trái tim tôi nhói đau...
    Em này.......
  2. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    em này:........
    Có ngày nào là không nhớ nhỉ, tôi xin lỗi em thâth nhiều, tôi nhớ cô ấy quá, nhớ ánh mắt và nụ cưòi của cô ấy vô ngần.....
    và tôi nhớ em...có ai biết được ngày mai sẽ ra sao?? tôi cũng không biết ngày mai ấy sẽ ra sao nữa, cảm xúc của tôi lẫn lộn..có một ngưòi rất yêu quý tôi, cô ấy cũng thật xinh và thật dịu dàng, nhưng tôi không thể..tôi cứ ngĩ..và tôi sợ..nếu một ngày có hình bóng nào quay về..tôi sợ tôi sẽ phản bội em mất..chắc lúc đo em đau lòng lắm..em đã khóc quá nhiều vì tôi...có những lúc thấy em khóc tôi chỉ biết phóng xe thật nhanh, giữa trời mưa mang về cho em một loài hoa mà em thích..tôi chỉ biết lúc đó tôi cần có em và em đừng ra đi..
    nhưng những khi ngồi một mình..tôi lại nhớ cô ấy...tôi nhớ lắm nụ cười của cô ấy..và ánh mắt của cô ấy nhìn tôi...bàn tay cô ấy nắm lấy tay tôi..những ngón tay trắng xanh...
    tôi biết có đi cả cuộc đời nầy tôi cũng không tìm thấy ai yêu tôi hơn em....
    tôi sẽ ẩn nấp nơi đây...như khi ta có một phòng riêng. một món đồ kỉ niệm.một ngăn của trái tim....
    tôi biết em sẽ đau lòng khi biết tôi không toàn tâm toàn í đối với em..và tôi cũng sợ một ngày tôi thay đổi bởi một hình bóng khác..
    không phải là tôi không yêu em..nhưng có lẽ trái tim tôi đã đốt cháy hết cho một người rồi..tôi tìm chốn bình yên ở đây..cho hồn tôi lắng lại..
    nơi đây cho phép tôi được dành cho cô ấy....tôi nhớ cô ấy vô cùng em ah......
  3. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu ngayphele là male hay female mà lại viết thế này nhỉ
  4. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    em này!!!!!
    tôi cứ nghĩ sẽ có một lúc nào đấy cô ấy quay về đây, bên tôi, cùng tôi đá những viên sỏi lăn trên đường, cùng tôi đi trên những con phố lặng thầm sau mưa..
    tôi vẫn cứ chờ một ngày nào đó, cô ấy sẽ về đây...bên tôi..ôm chầm lấy tôi..và nói rằng..cô ấy nhớ tôi...
    mặc dù tôi biết cô ấy sẽ chẳng bao giờ trở về nữa, và tôi cũng chẳng bao giờ có cô ấy trong cuộc đời này nữa....
    sao tim tôi vẫn đau???
    tôi hư quá..tôi còn hút thêm thuốc...tôi không buồn, tôi vẫn làm việc..nhưng trong sâu thẳm trái tim..tôi nhớ cô ấy quá..tôi vẫn mong một ngày cô ấy quay về bên tôi..như tiếng xasofon dìu dặt trong đêm..của sự tìm kiếm nhau..tôi không còn chơi những bản nhạc mà cô ấy thích..tôi chuyển sang chơi một lại nhạc khó hơn..nhưng tôi tin tôi làm được...tôi muốn quên cô ấy..tôi sẽ chơi nhạc cụ khác.....
    tôi chỉ sợ..tôi không chịu nôỉ khi hình bóng kia trở về.....tôi sợ tôi sẽ phản bội em,....như thế thì tôi sẽ là một kẻ tội đồ trước em..trước sự bao dung vị tha và độ lượng của em....
    em này!!!!
  5. _buc_ca_minh_

    _buc_ca_minh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Con cá mất bao giờ cũng là con cá to
    Rồi sẽ có ngày nào đó ở bên cạnh cô gái kia bạn lại sẽ thấy mình nhớ em vô cùng và ước ao có em bên cạnh
    một con người ko dứt khoát, ko biết trân trọng những gì mình đang có, chỉ biết nhìn theo quá khứ mà nuối tiếc ....
  6. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    em này!!!! tôi biết em sẽ bật khóc khi đọc những giòng chữ này..và tôi cũng khóc em ạ!!!nước mắt chảy ướt cả bàn phím..có một cô gái xinh đẹp gọi điện rủ tôi đi chơi..nhưng tôi thấy thật vô vị...tôi chỉ nhớ cô ấy thôi....
    có cái gì đó đã cháy hết trong tôi rồi..phải chăng đó là tình yêu tôi dành cho cô ấy...con thiên nga xinh đẹp đó sẽ theo đuổi tôi suốt cả cuộc đời......
    hay tại vì cô ấy đã khóc ướt đẫm vai tôi..thấm vào trái tim tôi..làm cho hương thơm của cô ấy , hơi thở của cô ấy..luôn quấn quýt bên tôi làm tôi không thể quên...
    liệu em có tha thứ cho tôi không? liệu em có bao dung độ lượng cho tôi không? như trái tim dịu dàng của em dành cho tôi..như những yêu thương của em dành cho tôi....
    tôi biết tôi xấu xa..,tôi không dám nói..nhưng đến bây giờ..hình ảnh của cô ấy vẫn vẹn nguyên trong trái tim tôi không hề phai nhạt...
    em này!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
  8. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    Anh ạ?!
    Em biết là anh nhớ cô ấy, ôi nhạy cảm của người phụ nữ....... em cảm nhận được nỗi nhớ day dứt và cồn cào đôi lúc hiển hiện đâu đó sau vầng trán thanh cao của anh, khi anh đi bên em trên con phố vắng người mà hai ta không nói gì, khi em ngồi sau xe anh và như ngửi thấy mùi gió trên áo anh.... khi em gục đầu vào bờ vai rộng và ấm áp của anh.....khi tay chúng ta đùa nghịch nhau trong túi áo anh?Những lúc đó, em là bình - yên, nhưng em vẫn cảm nhận được đâu đó một hình bóng mờ ảo lẫn khuất.
    Em đâu oán trách anh đâu, vì hỡi ôi, nếu tình yêu anh dành cho ai đó trước em mà anh dễ dàng quên đi thì tình yêu anh dành cho em được bao lâu? Anh biết em khóc mà ,anh nói thế phải không , em khóc không vì oán hờn, em chỉ tiếc là tại sao cái thế giới tưởng nhỏ bé này, Thế mà lại đủ lớn để ta gặp nhau muộn như thế, để anh gặp em chỉ sau khi anh đã có hình ảnh của một người con gái trong tim. Trái tim khi đã sẻ chia sẽ không toàn vẹn, em biết nhưng em vẫn tin rằng chính trái tim vẫn có cách gói gém những kỷ niệm xưa cũ thành những nếp gấp nhỏ, khi đó tình yêu anh dành cho cô ấy vẫn nguyên vẹn mà trái tim anh còn thênh ********* tình yêu với em......Và nó sẽ không còn đau.......

  9. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Anh này!
    Anh có thấy những dòng người này viết giống hệt những tâm tư tình cảm đang diễn ra trong anh ko?
    Em đã giật mình khi mới đọc nó đấy. Buồn cười quá anh nhỉ? Em đã tưởng là anh...
    Yêu anh, em cũng được mọi người ban tặng cho những đức tính như bao dung, độ lượng, vị tha... Nhưng ko phải thế đâu anh ah.
    Đọc những bài anh viết trong 1 topic, dù chỉ là những hoài niệm về 1 quá khứ, nhưng em đã đau, rất đau... chợt nhận ra lúc đó mình ích kỷ biết nhường nào... Và cũng từ đó em biết được mãi mãi ko bao h mình có thể thay thế hình bóng người phụ nữ đó trong tim anh....
    Yêu em đấy, ngày nào cũng dành cho em những lời nói ngọt ngào nhất, những sự quan tâm nhất, tất cả để em có thể thấy em đang được yêu nhiều biết nhường nào...Thế nhưng, cứ mỗi sáng tỉnh dậy, đọc những gì anh viết, dành cho ai đó, ko phải là em, tim em lại quặn thắt khi biết được rằng em nhỏ bé quá, nhỏ bé trong cuộc đời anh, nhỏ bé đến độ chẳng là gì so với tình cảm của anh dành cho chị ấy...
    Có lần trong bài viết của em ở 1 topic ko phải ở cái ttvn này, em có nhắc đến tình cảm của mình với anh trai, anh biết em iu nhiều người lắm mà, và anh cũng biết đó là anh trai em, vậy sao anh vẫn cảm thấy khó chịu khi em viết như vậy? Anh bảo em ko được viết như thế nữa, thế nhưng trong cái ttvn này, nơi mà theo như anh nói thì tất cả mọi người đều biết em và anh đang là gì của nhau...Anh lại thường xuyên có những bài viết dành cho người con gái khác...
    Bên anh cũng có nhiều cô gái vây quanh, em chẳng biết những lúc anh nói anh bận có phải là khoảng thời gian anh dành cho họ ko nữa...
    Em từng nói với anh, em ko biết cái thứ tình cảm mà anh đã và đang dành cho em là gì nhưng em có thể dám chắc nó ko phải là ty, có lẽ điều đó đúng anh nhỉ?
    Và như thế, sẽ lại nhanh chóng có những hình bóng khác thay thế em trong tâm trí anh....Em lo sợ!
    Nhưng rồi em ko phải lo sợ nữa anh ah, hoàn toàn ko,... tất cả đã chỉ là quá khứ!

  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Giữa 2 người phụ nữ là 1 người đàn ông...
    Anh này..........!

Chia sẻ trang này