1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM NÀY.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngayphale, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Em này!!!!
    có phải cũng có nhiều người tâm trạng giống tôi không???
    tôi cũng không biết nữa..nhưng đôi lúc tôi tự hỏi tôi :cứ đắm chìm vào quá khứ..rồi một ngày điều hiện hữu em bỏ tôi mà ra đi..tôi chợt thấy lo sợ..như sáng nay thức dậy tôi gọi điện cho em nhưng thấy ngoài vùng phủ sóng....tôi hoảng hốt kiếm tìm..nhưng sau đó mới chợt nhận ra rằng mình thật là ngớ ngẩn..giờ này em đâu ở VN nữa...tôi ích kỉ..tôi tham lam..tôi biết tôi yêu em..nhưng để bắt đầu một tình yêu mới ....thật khó khăn...tôi biết tôi có lỗi khi e hay cáu giận vô cớ với tôi..tôi đã âm thầm chịu đựng..vì tôi biết em cũng rất đau khổ khi biết tôi vẫn còn vương vấn hình ảnh của cô ấy....
    thật là tội đồ..mỗi lần em cáu..tôi lại nhớ quay quắt cô ấy..người con gái xinh đẹp dịu dàng..không bao giờ nặng lời với tôi....tôi tự trách mình vì tôi luôn biết vì tôi em đã sống quên mình......
    em ơi!!!
    tôi có lỗi hay trái tim tôi có lỗi...tại sao hình ảnh của cô ấy vẫn lung linh trong tôi.....trong cuộc đời này tôi sẽ thuộc về em...những khoảnh khắc kiếm tìm..cô ấy sẽ không bao giờ về nữa...làn da trắng xanh...đôi vai gầy không còn bên tôi mỗi đêm...tôi sống hai mặt..hai con người trước em..một thánh thiện trinh nguyên dành cho cô ấy..một trần trụi trước em...thì mong em vạn lần tha thứ...
    em nói toi yêu em như tình yêu của một kẻ mạnh dành cho kẻ yếu...
    hay cũng tại bởi tôi quá mệt mỏi trước cuộc sống này..tôi lại nhớ tới cô ấy..nguyên sơ và dịu dàng..tôi nhớ đôi vai mảnh mai của cô ấy..màu áo cô ấy hay mặc..và cả bàn chân của cô ấy nữa...và tôi vẫn cứ hi vọng một ngày cô ấy về đây bên tôi..để tôi được nắm tay cô ấy một lần và nói..4năm qua không ngày nào là tôi không nhớ cô ấy...............
  2. cohuongxd

    cohuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tại sao những người như vậy mà lại được yêu? tại sao không thể quên một người mà lại yêu thêm người khác? hãy chịu đựng nỗi buồn một mình đi, đừng tham lam, ích kỷ, đừng làm khổ thêm người khác như thế chứ.
    Hãy sống với tình yêu mà mình chưa quên ấy, đừng có nói yêu thêm người khác, vì thực ra bạn chỉ yêu mỗi bản thân mình, chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình thôi.Bạn không yêu ai cả, không yêu ai hết....
    Và tôi muốn nói thêm rằng: bạn gái kia ơi, đừng khóc, vì những người như thế, không đáng để bạn khóc, không xứng đáng, bạn hiểu không?
    Được cohuongxd sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 20/05/2006
  3. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy thương cho cô gái mà bạn đang gọi : Em này........
    Hic ! ko biết nếu một lúc nào đó người yêu mình cũng sẽ nói : Em này.... Như này thì mình sẽ ra sao ? sẽ nghĩ và làm gì .....hic
    Nhưng Ngayphale Nay` , bạn có biết bạn đang làm cái điều sẽ làm cho cô gái của bạn đau khổ ko ? Hãy tự hỏi con tim và lí trí của bạn xem bạn có yêu cô ấy ko ???
    Ko ai là ko có quá khứ ! hãy để quá khứ ngủ yên và sống với hiện tại ! Nếu cô gái của bạn vì điều này mà Ra đi... Thì bạn sẽ lại Viết Em Này.... Cho ai ?????? Hãy nghĩ về hiện tại và tương lai bạn nhé .....
  4. khongcogimaimai

    khongcogimaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Anh này.... đôi lúc em trách anh rằng anh ích kỉ....đôi lúc em thấy em ngu ngốc khi yêu anh...
    nhưng anh này.... em biết anh cũng rất đau khổ, em biết anh cũng đang tự dằn vặt mình.... em biết trong anh sẽ mãi mãi chỉ có một người... em biết....em biết.. để rồi sau một khoảng thời gian dài...để rồi kiên nhẫn... để rồi chờ đợi .... và để rồi bỏ cuộc.... để rồi trái tim em dần trở nên nguội lạnh....và để rồi tình cảm em dành cho anh chỉ còn là một tình bạn đơn thuần.... có lẽ... đó cũng là sự giải thoát cho em....và cả cho anh...
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đừng có mãi đứng núi này trông núi nọ như thế .... Ừh , có thể ai chẳng có một bóng hình của quá khứ ... Nhg cũng phải biết trân trọng người ở bên cạnh mình chứ ... Liệu có đắm chìm với hình bóng của quá khứ mãi được ko?? Chẳng ai bắt mình ko được nghĩ, ko được nhớ ... Nhưng đừng làm người đang ở bên cạnh mình cảm thấy yên tâm ...Nếu có nhớ hay gì đó thì hãy giấu vào một góc nào đó trong lòng mình, đừng để người bên cạnh mình biết .... Vì như thế là ko tôn trọng người đang ở bên mình... Làm người ta bất an, khó chịu và mệt mỏi lắm ... Có thể lúc đó người đấy chấp nhận ... nhg rồi cứ dần dần, sự thất vọng cứ đầy lên đầy lên rồi sẽ đến lúc đến cái giới hạn ko chịu được ... Đừng bao giờ đứng ở ngã này trông ngã kia ... nếu chưa quyết định được toàn tâm toàn ý cho 1 người thì đừng có đến với họ ... Mọi người vui vẻ nhé!
  6. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    "Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời ..."
    Bạn ơi ! nói ra thì nhẹ lòng mình nhưng nặng lòng người ấy , bạn đành lòng sao ?
    Tình yêu cô ấy dành cho bạn thiết tha biết bao .So với cái tình mà bạn dành cho người đã đi xa thì tôi e rằng bạn phải nhìn lại chính mình xem thử xem mình có thật sự yêu người kia nhiều như thế hay chỉ là sự xa cách và không trọn vẹn làm cho tình cảm ấy nhân lên đôi phần .
    Tình yêu và sự bao dung độ lượng cũng có giới hạn của nó bạn ạ . Nói ra thì nhẹ lòng mình nhưng nặng lòng người.
  7. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Em ah!!!
    sao em hiền thế..khi tôi nhìn em.em e thẹn trốn ánh mắt tôi..em hết nhìn cốc nước lại nhìn khăn trải bàn...cho đến khi tôi trêu em.."thật là xấu hổ..trốn ánh mắt tôi kìa"...em đỏ bừng cả mặt..khuôn mặt dịu hiền...tại em xinh quá thôi..
    tôi thật tham lam và ích kỉ....
    tôi chợt thấy tôi chỉ yêu mỗi bản thân mình...bởi cũng đã có lúc em khóc và hờn trách tôi điều đó...
    nhưng biết làm sao đây?? cô ấy là cô ấy..em là em..làm sao mà tôi quên..ánh mắt..khoé miệng..làn môi của cô ấy đã in sâu trong trái tim tôi rồi..cả nụ cười nữa...khi không có em tôi đau đáu vì nhớ cô ấy..
    Sao em yêu tôi chứ..tôi không hề xứng đáng với em..tôi chẳng đáng giá một xu trước tấm lòng cao thượng của em...mắt em buồn..em hay khóc.."người mắt buồn thường khổ về tình cảm..mẹ tôi thường nói vậy"..và tôi sợ..tôi sẽ làm khổ em suốt cả cuộc đời ...cô ấy sẽ không về nữa..nhưng tôi vẫn sợ tôi sẽ phản bội em khi có một hình bóng giống cô ấy thoáng qua....đơn cử như mấy tuần nay..cô gái xinh đẹp có nụ cườ kia cứ quấn quýt lấy tôi...
    mỗi lần đưa cô ấy đi chơi về xong tôi lại cứ ân hận..tôi thấy tôi quá trần tục trước em...
    tôi muốn viết trang này dành cho cô ấy và xin em vạn lần thứ tha...
  8. OC_VIT

    OC_VIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Em ah!!!
    Tôi chỉ là người khách qua đường mong tìm được cho mình 1 chốn dừng chân để trái tim đã bao lần trầy trụa nghỉ ngơi trong cái thế giới ảo bao la rộng lớn này. LAng thang và lại tìm thấy 1 người khác cũng đang oằn mình trong cơn đau xé nát trái tim khi em ko nói 1 lời vội bỏ ra đi nơi chân trời xa.....
    Mong bạn hãy cho tôi xin 1 góc nhỏ trong cái topic box này chỉ cần 1 góc nhỏ thôi để tôi dựa tấm than mệt mỏi này vào đâu đó thế là đủ... Xin cám ơn.
  9. sand_and_wave

    sand_and_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    tôi vào toppic này vài lần. Khi tắt đi và out rồi, lang thang trên đường, tôi cứ ám ảnh " tôi nhớ cô ấy vô cùng... tôi nhớ cô ấy em ạ "
    " tôi nhớ anh vô cùng, nhớ vô cùng, nhớ lắm "
    ở đâu đó và vào lúc nào đó, tôi cũng đã nhớ nhung đến tột độ, đến hoang mang trống vắng như thế. Chỉ khác là tôi không thốt lên được, không nói nên được. Để con đường ảo ảnh trong tôi cứ dài ra mãi, để cuộc đời đè nặng trên đôi vai tôi cứ rộng ra và mênh mông trống vắng thêm mãi...
    Tôi không có can đảm thốt lên như anh nói với "em" thế này. Anh của tôi không cao thượng và e thẹn như "em" của anh mà lửa ghen rừng rực. Anh trần trụi và cộc cằn. Nhưng lại yêu tôi đến mức có thể chịu đựng thành ra cao thượng. Và có khi điều đó cũng làm tôi sợ hãi.
    Tôi tò mò về "em" của anh và tôi cùng tò mò về "anh". Mỗi con người có một câu chuyện và mỗi người có cách giải quyết khác nhau. Tôi không biết anh sẽ chung sống ra sao với gia đình nhỏ bé có "em" của anh sau này. Cũng như tôi. Tôi không biết làm gì với nỗi nhớ..
    mọi chuyện đều có cách giải quyết nhưng chúng ta biết làm sao với nỗi nhớ...?
  10. _buc_ca_minh_

    _buc_ca_minh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    sao mình cứ phải vào đây đọc rồi để lại thấy bực mình vì cái anh nảo nào nao này nhỉ?
    Chốt lại 1 câu, cuối cùng thì cái anh này sẽ chẳng đơợc cái gì đâu. Dây kéo căng kiểu gì cũng đứt

Chia sẻ trang này