1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM NÀY.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngayphale, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    Được ngayphale sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 24/05/2006
  2. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    ngayphale này: Bài trước tôi trách bạn, bài này đọc kỹ lại thấy thương bạn, thương cô "em này" của bạn, tự nhiên tôi thấy hình như bạn giống chị cek nào đó có lần tôi đã đọc bài trong diễn đàn này
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    nếu tui là "em" cua anh em đã đi xa anh lâu rôi....bục mình vì nghe cái thứ tình cảm chảng rõ ràng của con tim những người đàn ông không biét trận trọng những gi dang có
  4. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    Được ngayphale sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 24/05/2006
  5. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    ngayphale này: thương = đồng cảm, tôi không thương yêu bạn, cũng không thương hại bạn, càng không khó chịu khi đọc bài của bạn. Tôi chỉ muốn bạn tốt hơn thôi.... để cho "cô ấy" ở một nơi nào đó trong cuộc đời được bình yên, để cho cô "em này" được hưởng trọn vẹn niềm vui bên bạn.
    Bạn àh: Hạnh phúc là khi ta lắng nghe
    Người khác nói và tim mình thổn thức
    Những dòng tâm sự của bạn dành cho cô ấy đầy tình cảm nhưng nó quá buồn...
  6. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Có phải "cô ấy" của anh không bao giờ còn trở về bên cạnh anh nữa...đọc bài của anh em thấy buồn quá...không hiểu sao cứ day dứt..."cô ấy" đã đi rồi...thanh thản và nhẹ nhàng vì được anh yêu...được anh nhớ...còn người ở lại...người vẫn bên anh...dịu dàng... không hờn trách anh...đừng để chị ấy phải khóc...đừng để đến khi anh lại phải khóc...phải quay quắt nhớ thêm một người nữa...khi chị ấy ra đi... Kỷ niệm hãy ngủ yên...
    Chúc anh trọn vẹn...
  7. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    Được ngayphale sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 24/05/2006
  8. les_82

    les_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu đó nơi thiên đường "cô ấy" vẫn đang dõi theo bạn và cầu mong cho bạn được hạnh phúc...
    ngayphale àh bạn hãy vui lên đi...vì dẫu sao bạn cũng còn may mắn hơn tôi nhiều đấy...
    Bạn biết không bạn vẫn còn có một người ở bên cạnh để sẻ chia... Tôi thì khác.
  9. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này viết càng ngày càng sến, thật chứ chuyện tình cảm, tình yêu nhiều khi chỉ cần một lời nói, một bức thư thôi, thế là đủ cho một kỷ niệm suốt đời rồi, cứ nhai đi, nhai lại điệp khúc tôi yêu cô ấy, cô ấy đẹp, cô ấy thơm....i.e....đi bên em nhưng lòng cứ nghĩ về cô ấy......Đến một ngày em của đồng chí chịu không nổi cái lải nhải của đồng chí thì độ lượng mấy chắc cũng phải bỏ đồng chí thôi.
    Thế nhá, suy nghĩ đi một chút, con gái ai cũng có tự ái dù có vị tha đến mấy.
  10. from_heart_to_heart

    from_heart_to_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này