1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em nên chọn ai đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matbuon82, 06/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kymhwe

    kymhwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic này, bạn lập gia đình là chọn cha cho con mình, chọn rể cho gia đình mình đấy. Phải tìm hiểu kỹ chứ không phải là nhận lời yêu (?!) để cuối năm có người cưới chứ đâu nhé.
    Nhảm nhí quá.
    Thân bạn thì thế nào là tùy bạn định, nhưng cả đời con bạn nó sẽ chịu đựng một người cha mà bạn chọn cho nó, vậy nên bạn đừng có vì sợ MÌNH ế mà nhét cho con bạn một ng cha có thể không thích hợp. Ích kỷ ghê gớm. Làm mẹ mà ích kỷ vậy thì nhục lắm.
    Tôi khoan phân tích chuyện anh kia có dối lừa gì bạn không, tôi chỉ nhắc điều này:
    Tình cảm là tốt đẹp, có khi vợ chồng lấy nhau rồi mà còn chẳng yêu nhau, nay TÌNH CỜ bạn gặp đc ng mà bạn thích, ng ta cũng thích bạn. Vậy sao bạn lại DÁM gọi đó là một sự KHỐN NẠN?
    Đi cả đời mà không tìm đc ai thích mình, mình thích ai thì mới là KHỐN NẠN, còn tình cờ tìm đc ng hợp ý mà dán nhãn cái sự đó là KHỐN NẠN thì tôi thấy hài hước.
    Hóa ra cái đám cưới cho-có thì không là khốn nạn (tôi thấy lấy chồng kiểu ấy thì rất là khốn nạn với con cái nhé) mà sự tình cờ gặp đc ng hợp ý thì là khốn nạn!
    [/quote]
    Vẫn luôn thích cách phân tích bài viết của Anxiety
    Sâu sắc, thẳng và phũ phàng
    Nhưng bạn ý nói đúng, chủ topic xem lại bản thân mình đi: có ích quá ko?
    Suy nghĩ thoáng 1 chút nào, 27t ko phải là quá già. Bản thân mình cũng 26, họ hàng, gia đình, bạn bè lúc nào cũng thúc vào đít cái điệp khúc: bao giờ cưới chồng.
    Mình hiểu những áp lực đó, nhưng ko có nghĩa là ta có quyền làm tổn thương người khác và phiêu lưu với chính cuộc sống của mình.
    Chúc bạn may mắn và sáng suốt
  2. matbuon82

    matbuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    em cám ơn bác longdienhuong
    em muon các bác trên diễn đàn hiểu cho là em ko phải là ngì bắt các 2 tay như các bác nghĩ đâu, từ trc tớ h em có rất nhiều cơ hội nhưng em chưa ban h có ý nghĩ đó trong đầu.
    em đang làm như vậy cngx chỉ vì tương lai lâu dài thôi, hiện tại có thể cả 3 sẽ có ngi tổn thwơng nhưng sẽ trong 1 thời gian thôi, chứ là liều thì sẽ hại cả đời.
    Hiện tại thì em và anh M đã nói chuyện và chia tay vì anh ấy sẽ đi xa trong vài năm, em vì tự trọng nên cũng ko hỏi kỹ và chỉ đổ lỗi cho là anh ấy ko hề yêu em, hỏi thì anh ấy vẫn khẳng định là có yêu......nhưng túm lại là đi xa là em tránh.
    NHưng khổ nỗi là em đã yêu anh ấy nhiều mất rồi. còn anh T thì trong trái tim em đã hết tình cảm, tuy rằng T vẫn rất yêu em. Em đag vô cùng đau khổ, em cứ nghĩ ko yêu M thì có T , nhưng tình yêu đâu có vậy, ko yêu M nữa nhuwng cũng ko có nghĩa là yêu T dược.
    em sẽ đi xa cái thành phố này một thời gian để suy nghĩ thêm về chính bản thân mình, khi về em sẽ nói chia tay với T. Tuy là em có kế hoặch phải lấy chồng năm nay, thôi thì cái số nó vậy thì biết làm sao.
    Với một ngi phụ nữ thì làm j có điều j quan trọng hơn tình yêu.
    Nhưng em sợ lắm các bác ah, miệng lươỡi thiên hạ thì nhọn, họ sẽ chọc ngoáy em, làm em tổn thương, em sẽ ko biết đến khi nào mình mới lấy đc chồng nữa, cô đơn thì em rất sợ.
    EM RẤT CẦN LỜI KHUYÊN CỦA CÁC ANH CHỊ TRÊN DIÊN ĐÀN NÀY, HÃY CHO EM LỜI KHUYÊN CHÂN THÀNH THAY VÌ MẮNG CHỬI EM.
    em chỉ muốn chết đi cho xong thôi.
  3. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, bạn ko nên để ý nhiều đến đá trên forum này ,chuyện bth í mà
    Cái chính là mình thôi
    Tốt nhất ,là bạn ko nên chọn ai cả ,chẳng ai đáng để bạn chọn ,mà bạn cũng k yêu thật sự ai để mà chọn
    Hãy một mình và suy nghĩ cho kỹ ,rồi quyết định sẽ sáng suốt hơn
    Lấy chồng ở với nhau cả đời nên fải thận trọng chứ k nên vì mọi ng thúc vào đít mà cuống
    Thế nhé ,chúc thanh thản
  4. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Lấy a T và tiếp tục lén lút với a M. Ôi thích thế
  5. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ban này đa tình thật.
    Gặp fải dạng này chắc mình sút cho tung mông
    PS: Chít ùi..anh T...anh T...hic..hay là tên mình....về check lại hàng thôi.
  6. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    E đọc thấy thương a T nhà chị quá, bị cắm sừng lâu vậy mà k biết. E nói thiệt chứ mới thế này chị đã nghiêng ngả, sau mà có lấy a T, a M lại giở trò ong **** thi chị thành ngoại tình àh? Tốt nhất e thấy chị cho cả 2 a đi là vừa :
    1/ Cho a T đc giải thoát, lấy 1 ng thực lòng yêu và sẽ chung thủy với a í.
    2/ Lão M kia c nên xem lại, cái trò k gặp 3 hôm kêu bận giải thk sau quen lắm rồi chị ạh... Chả phải e tiêu cực j chứ chị nên xe lại cthận k thành bị lừa hoặc gỉa làm ng thứ 2. K bh có danh phận
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1: Chính mình làm mình tổn thương bằng cách không rõ ràng về tình cảm thì không biết tự trách mình.
    Sắp sửa làm tổn thương cha mẹ và con cái khi có ý định (chung chung) là chọn đại 1 anh nào đó để cuối năm làm rể cho cha mẹ và cha cho con cái thì không biết tự trách mình.
    Hóa ra bạn gái này lấy chồng vì sợ miệng lưỡi thiên hạ + đọc topic cũng lo miệng lưỡi thiên hạ, còn chính MÌNH, gia đình MÌNH, con MÌNH sẽ đạt được lợi ích gì thì ít nghĩ đến. Bạn sống cả đời thế nào để khỏi nghe miệng lưỡi thiên hạ vậy? Sống khéo vậy thì mọi người ở đây còn phải theo học bạn, chứ làm sao góp ý được cho bạn nổi.
    Vàng 2: Lấy chồng thì dễ, thành vợ thì dễ, thành mẹ thì dễ, còn làm vợ và làm mẹ thì khó.
    Vàng 3: Cái gì nói trúng thì cho là chửi mắng, chỉ thích nghe lời an ủi thông cảm cho tình cảm thiếu rõ ràng trong lòng mình chăng?
    Dễ dàng buông lời nhận định rằng những lời tư vấn ở trên là chưa chân thành.
    Cuối cùng, bạn gái 27t à, bạn không xưng chị là ổn rồi, lịch sự đủ rồi, bạn xưng em thì nhiều người tổn thọ đấy. Ở TVTY số lượng người đạt được tuổi bạn có tỷ lệ không cao đâu, thưa bạn.
  8. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Yêu T thì cuối năm chắc chắn em lấy được chồng còn yêu M thì chẳng biết thế nào.
    27 tuổi sao cứ phải cuống lên để lấy chồng như thế nhỉ ??
    Chị còn 4 cô bạn 32 tuổi chưa cần lấy chồng đây này Suốt ngày chỉ thích nói đến Tiền nhiều hơn là nói đến Zai
    Ai bắt cô lấy chồng ..bố mẹ cô khoẻ cả cô có phải lo cưới chạy tang đâu mà phải cuống lên như thế
    Kẻo vì mong lấy chồng , mà lấy anh T và ngoại tình với anh M là thôi xong
    Chơi cho nó sướng đi đã găm tiền đầy túi mình ý rồi sau này thích anh nào mà muốn đẻ con cho anh ý thì lấy

  9. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi nhà mỗi cảnh thôi chị LK ơi!
    chị mà khuyên người ta như thế này! "Chơi cho nó sướng đi đã găm tiền đầy túi mình ý rồi sau này thích anh nào mà muốn đẻ con cho anh ý thì lấy "
    Ai cũng như thế này! Thì giá trị đạo đức của xã hội đảo loạn cả à!
    Càng ngày càng thấy chị ......haizzzzzzzz
    To mợ An: càng ngày càng thấy mợ tư vấn có chiều sâu phết! vote * cho mợ! mà mợ còn tham tiền ko, em còn mấy cái nick phụ, em chuyển xiền cho!
  10. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thế với 1 cô gái cứ gào lên là phải lấy chồng vì đã 27 tuổi rồi ...và cái anh T anh ấy có thể đáp ứng yêu cầu lấy chồng đúng chỉ tiêu của cô ấy vì đã đến tuổi lập gia đình .
    Thế nào là tuổi lập gia đình
    18 tuổi là đủ điều kiện pháp lý để lập gia điìn rồi đấy
    Nhưng mà cho dù có 27 -28 tuổi như cô ấy bây giờ nhưng dưới mắt chị vẫn chưa đủ điều kiện để lập gia đình
    Vì sao :
    Vì cô ấy chỉ nghĩ được là phải lấy chồng và lấy người lấy mình chứ đâu có phải người mình muốn lấy ..
    Thế thì còn non lắm , non về cả tính độc lập cần có của một người con gái bằng độ tuổi của cô ấy
    Thế nên chị khuyên là cứ chơi đi ..cứ găm tiền đầy túi rồi đến lúc nào thích đẻ con cho anh zai nào thì lấy anh zai đó
    Chứ mọi lời khuyên mang tính cao siêu với em gái này của Anxiety ..em ý chưa đủ để hiểu đâu
    Vì trong cái não bộ của em ý chỉ muốn lấy chồng lý do vì đã đến tuổi
    Với chủ topic thực sự là phải cần thời gian ..
    Thời gian không phải chỉ để kiến tiền và chơi cho sướng hết đời con gái ..mà thời gian đó mong rằng cô ấy sẽ vỡ ra được
    Lấy chồng để làm cái gì ..và lúc nào cô ấy cần lấy
    Nhiều cô gái lấy chồng vì đến tuổi như thế này lắm ..và bây giờ họ là những người đàn bà nhăn nhó cau có , suốt ngày ca thán chồng đánh con ..hic
    Sống trong hôn nhân nhưng lại nhìn hôn nhân với con mắt và lý trí rất tệ

Chia sẻ trang này