1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em nên chọn ai đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matbuon82, 06/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hihi Thế chị lại xui dại em chủ topic rồi!
    Bây giờ em ấy 27 tuổi, biết đâu sau 5 năm năm nữa! em ý 31, 32 bằng tuổi chị bây giờ!
    em ý lại lên ttvnol làm một bài! " Hiện nay em có xiền tỷ, Em thích anh A, B, C, em muốn có con với anh ý! Nhưng anh ý ko đồng ý! Chị LK ở đâu về tư vấn tiếp! ""
    Đấy có phải chị xui dại gái già sa cơ lõ vận không!
    Nói thế, chủ topic cũng nên lắng nghe nhời chị Lk, bởi vì chị ấy đã .. rồi nên chị ý biết!
    Còn không, đừng nghe nhời bác nào trên này cả! việc mình mình làm, gái nhớn là phải đi lấy chồng! chồng là chồng của mình chứ!
    To mợ An: Chị LK có nhời với mợ kìa! "lời khuyên mang tính cao siêu với em gái này của Anxiety .." Mợ viết cô đọng, rõ ràng, súc tích , dễ hiểu thế mà chị LK lại bảo là cao siêu là sao nhỉ! chết chết!
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn nì mới sống có 27 năm , sẽ còn mấy chục năm nữa, đừng vì 1 lần chọn sai mà hối tiếc mấy chục năm còn lại.
    đừng vì đến tuổi fải lấy chồng thì đành fải tặc lưỡi lấy cho có .
    đừng vì những cảm xúc mưa nắng mà nhận ra đó là tình yêu , yêu là cũng có sự hy sinh chứ yêu xuông ai của yêu được.
    cuối cùng , suy nghĩ thật kỹ.
    cuối cùng nữa, đừng tin lời tớ quá, vì tớ ko fải là ấy!
  3. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì chưa nên chọn ai cả,lập gia đình mà cứ nghĩ đơn giản như cậu thì e rằng khó mà bền lâu được,với lại mới có 27,con gái bây giờ tôi nghĩ đừng có quá bận tâm đến vấn đề tuổi tác mà phải bị sức ép lập gia đình,nếu có cưới vợ,chắc tôi sẽ kiếm một người tầm tuổi 30 và có trình độ học vấn hơn là vợ trẻ.
  4. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Bạn hiền thích thích đồ cổ , hay đấy, cả cái trình độ học vấn nữa chứ , 2 cái này mà nó trộn với nhau là khó tiêu hóa lắm đấy.
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    vote thêm một phiếu cho anh T. Anh M có rất nhiều biểu hiện khả nghi, nên loại.
  6. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật với các bác chứ! những người gọi là đến tuổi cần phải lấy chồng lấy vợ! Vào trong cái lượn lờ trong cái cốc này để bàn tán so với ở ngoài xã hội như muối bỏ bể!
    ở ngoài kia: chị em đến tuổi lúc ấy chả cà cuống lên ấy chứ! Đến lúc thì cũng tặc lưỡi... à thì anh ấy trông cũng không đến nỗi nào , mắt mũi răng tóc đầy đủ cả! rồi thì gia đình cũng cơ bản, gia giáo con cái học hành tử tế từ lớp 1đến lớp 12 cả! rồi thì trông anh ý cũng có vẻ hiền lành nghề nghiệp cũng ổn văn định ... ba lalalalalla
    Xong
    gặp mặt , anh uống cà phê chị nước cam! đi ăn thì bún ốc bún chả, rau cỏ gì cũng chén được, rồi thì thi thoảng cũng nói chuyện Triều tiên thử tên lửa, máy bay rơi ở nơi đâu nơi đâu, rồi thì Vn có H1N1...
    Vài tháng sau cưới!....Rồi sinh con đẻ cái vợ chồng hùng hục kiếm xiền mua sữa cho con---- hạnh phúc chán!
    Chỉ có mấy bác hay lượn lờ trên này! xem phim, đọc báo nhiều, bàn luận nhiều! đông tây kim cổ , hiểu hết! Nên yêu là phải này này nọ nọ ....lấy chồng phải này này nọ nọ .... cuối cùng chăng biết mèo nào cắn chuột nào kekkeke ý nhưng nghĩ lại các bác ở trên này mà ko chọn chồng chọn vợ theo những tiêu chý của các bác thì cũng ko hợp lý...
    thế nên!
    Lấy vợ lấy chồng như chơi lô tô ấy nhỉ, may hơn khôn thôi...kekekke
    to chủ to pic: bác chuẩn bị cho em mâm ngũ quả, con gà đĩa xôi, tẳm rửa sạch sẽ, mặc áo mới cắm que hương! khấn trời đất ...gieo đồng xu, một mặt chọn anh T một mặt chọn anh M. trúng nay nào, lấy anh ấy! sau này có việc gì! cũng trả trách ai được! trách mình, trách giời! kekekk
    Thế nhé! em là em quý, em lo cho bác em mới viết dài thế này đấy! chứ bác đừng gnhe theo ai trên này cả! đêm lại về vắt tay lên trán! 27 tuổi roài, chuông kêu là cưới ngay nhớ!
    bác cứ nghe em, cứ tự mình và nhờ giời đất quyết định: một hai ba tung đồng xu hihhi có 2 anh đơn giản quá..
    kekkê Nói thế nhà em cũng chuẩn bị về tung súc sắc đây, 6 mặt cơ à
  7. luckyword

    luckyword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ò nhỉ, chuyện như trẻ con ý
    mà bà chằn này tham bỏ mịa. đứng núi này ngó núi kia. thế này thì có mà 37 tuổi cũng ko lấy đc chồng ý.
  8. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lười viết bài. Nhưng đọc bài chị chủ thớt thấy rất hay, rất ý nghĩa. Post lại bài cũ.
    Ngày ngu tháng dại năm khờ Lâm Gia Trang
    Thân gửi chú Tê Sừng Dê!
    Theo tin mật báo thì hiện nay em bé của chú đang có ý định tặng chú tấm vé một chiều của hãng hàng không Sừng Nai E Lai. Chân thành chia buồn cùng gia quyến. Hiện giờ vị trí của chú trong tim bé ấy ngang ngửa KôTéc Why hay Di a na gì đó. Khi cần thì bé ấy mó tới nhưng lại có cảm giác khó chịu với cả ghê ghê.
    Thôi, chuyện cũng nhỡ rồi, than trách chi nhau.
    Nói chung muốn níu kéo hay bỏ là quyền của chú. Còn ba cái sĩ diện với cả tự trọng thì vứt pẹ cho chó gặm. Con người khác éo gì con vật, chỉ khác một thứ là tự suy nghĩ rằng mình khác con vật trong khi con vật nó lại nghĩ rằng nó khác con người.
    Cái thứ tình yêu thanh cao thuần khiết trắng trong con pẹ gì đấy cũng chỉ là cái cớ để con đực con cái gặp nhau phang phịch sinh con đẻ cái duy trì nòi giống. Các dê cụ từ ngàn xưa trải qua muôn vàn gian khó tìm tổ cho chim đã đúc kết một câu: ăn đạn nhớ kẻ cầm súng. Vì thế, chú yêu gái đã lâu, súng to pháo lớn mà chưa kịp bắn nó mỗi tuần vài shot thì đấy là cái kém của chú. Yếu kém nên được nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan từ đó đề ra biện pháp, phương hướng khắc phục.
    Anh khuyên chú cố gắng thu xếp tàu xe, vali hành lý mà gặp em ấy ba mặt một lời. Phải đập nát cái tư tưởng ăn cháo đái bát của nó, để nó hiểu được giá trị đạo đức đời đời nhớ ơn anh yêu vĩ đại, để nó tôn thờ ngưỡng mộ cái công đức nuôi nấng, nâng niu, yêu chìu, dìu dắt bấy lâu nay của chú.
    Anh có đôi lời. Gửi chú lời chào thân ái và quyết thắng.

  9. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ném cho cục đá.27 tuổi già khú đế ra rồi .Có thằng thật lòng nó yêu cho còn dở hơi.Bắt nhièu vào rồi chỉ là đồ chơi cho đàn ông.Thể loại này gặp anh mất điện toàn tập. Thôi giải tán cả 2 thằng đi ,rồi thò tay chụp lấy 1 thằng ngu dở hơi nào đó cho xong đời...
    Cái dở của con gái là chưa nhận thức đúng về đàn ông >Tất nhiên cáo thì không vậy(chỉ có mấy con dở hơi).Những chú chịu nhẫn để chiến thì thực ra là mấy thằng có nguy cơ sở cao nhất.....Cái này gọi là chén rồi té
  10. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Chồng là người sẽ gắn bó CẢ CUỘC ĐỜI. Mấy chục năm đấy chị ạ. Thời gian ấy dài dằng dặc, rất nhiều vất vả, khó khăn trong cuộc sống chị sẽ chia sẻ cùng người đó, sẽ nương tựa vào người đó. Nếu chỉ vì cảm xúc nhất thời, hoặc 1 lý do gì đó mà phải lấy 1 người mình ko thật sự yêu thương, thì cả cuộc đời sẽ không còn ý nghĩa gì ngoài trách nhiệm và sự rằng buộc lẫn nhau. Nặng nề lắm. Mà ko fải chỉ có ảnh hưởng đến chị. Con cái rồi mà nhỡ không chịu được nhau, lại li dị, khổ con khổ cái ra. 2 gia đình thông gia lúc đây cũng thành dở hơi. Nói chung CƯỚI là 1 chuyện vô cùng hệ trọng, đặc biệt đối với người phụ nữ. Vì dù xã hội bây h có thoáng đến mấy, nhưng vẫn là xã hội phương Đông, người ta vẫn có những hạn chế nhất định đối với những người phụ nữ.
    Chị hãy suy nghĩ thật kĩ, đánh giá thật rõ ràng mọi thứ xung quanh rồi hẵng quyết định. Vì dù sao đây cũng là cuộc sống của chị. Mọi người có khuyên ntn đi nữa thì chị cũng sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Và chỉ có chị là người chịu mọi hệ luỵ mà quyết định đó mang đến. Đây là những j mà bản thân em rút ra. Có thể coi là những kinh nghiệm xương máu
    Chúc chị hạnh phúc ^^

Chia sẻ trang này