1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên đối phó thế nào với trường hợp này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi to1325, 12/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em nên đối phó thế nào với trường hợp này?

    Em có một chị bạn. Chị ấy có một anh bạn . Chị ấy giới thiệu em cho anh bạn này. Sau gần 1 tháng đong đưa qua điện thoại thì em mới quyết định đồng ý cuối tuần gặp mặt.
    Chị bạn kia cũng hay chơi với em nhưng ko phải là thân, nói chung cũng có mối quan hệ tốt với chị ấy. Chị ấy thì nhận xét với em: anh ấy tính trẻ con, nhưng sống có nguyên tắc và chí hướng.
    Qua gần 1 tháng nói chuyện qua điện thoại, em thấy anh ta cũng vui tính, thân thiện, hơi trẻ con như chị ấy nói. Duy chỉ có điều là anh ấy có vẻ muốn khoe cái nhà và cái công việc ổn định của anh ấy khiến em ko thích lắm. Ngoài ra chưa hiểu thêm gì nữa.
    Nhưng, lúc tối. Gọi điện thoại buôn chuyện với em. Hỏi han linh tinh, hỏi em đang làm gì, em bảo đang đọc truyện, hỏi truyện gì, em bảo ''lựa chọn của trái tim'', rồi anh ta hỏi nhà em có mạng ko, em bảo có, thế rồi anh bảo ''vậy thì em lên google search THỜI CỦA VÚ mà đọc.
    Em thì ngây thơ, tưởng có truyện đó thật, search ra đc một đống gì gì
    Sốc
    Thế này là thế nào nhỉ cả nhà?
    Em nên đối phó thế nào đây
  2. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    haha , mới sáng đọc bài của bạn được 1 trận cười , thank nhìu nhìu
  3. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    haha , mới sáng đọc bài của bạn được 1 trận cười , thank nhìu nhìu
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý bạn là gì vậy? Tôi đâu thấy có gì khủng khiếp ghê rợn ở cụm từ đó khi tìm kiếm trên internet đâu? Có 1 bài báo gốc, 1 số bản đăng lại, và chuyện có 1 số link về chuyện...vú là dĩ nhiên, vì trong cụm từ có từ này mà.
    Bài báo kia thì có gì làm bạn phải có ý nghĩ phải đối phó với anh kia?
    Mà nếu không ưa bài báo, không ưa người giới thiệu cho mình bài báo, không ưa kiểu người như vậy, thì bạn có thể từ chối không gặp gỡ quen biết gì nữa, nhắn tin thì thưa dần đi và ngừng hẳn. Có gì khó đâu?
    Hay là bạn vẫn muốn gặp anh kia?
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý bạn là gì vậy? Tôi đâu thấy có gì khủng khiếp ghê rợn ở cụm từ đó khi tìm kiếm trên internet đâu? Có 1 bài báo gốc, 1 số bản đăng lại, và chuyện có 1 số link về chuyện...vú là dĩ nhiên, vì trong cụm từ có từ này mà.
    Bài báo kia thì có gì làm bạn phải có ý nghĩ phải đối phó với anh kia?
    Mà nếu không ưa bài báo, không ưa người giới thiệu cho mình bài báo, không ưa kiểu người như vậy, thì bạn có thể từ chối không gặp gỡ quen biết gì nữa, nhắn tin thì thưa dần đi và ngừng hẳn. Có gì khó đâu?
    Hay là bạn vẫn muốn gặp anh kia?
  6. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    ca này xương lám em ạ. mình cũng chư đọc thứ mà bạn vừ nói để tý nữ xem qua xem nó thế nào đã nhưng sáng dậy thấy bài này buồn cười quá . trong lúc đang buồn dc một trận cười thấy thoải mai
    thanks
    [/quote]
  7. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    ca này xương lám em ạ. mình cũng chư đọc thứ mà bạn vừ nói để tý nữ xem qua xem nó thế nào đã nhưng sáng dậy thấy bài này buồn cười quá . trong lúc đang buồn dc một trận cười thấy thoải mai
    thanks
    [/quote]
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Ối buồn cười quá =)), ông giai kia quả có máu hài hước nhỉ, mà hơi tục =)), em thì ngây thơ và có vẻ hơi nghiêm nghị, cứ tỉm hiểu thêm một thời gian nữa nhé :D
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Ối buồn cười quá =)), ông giai kia quả có máu hài hước nhỉ, mà hơi tục =)), em thì ngây thơ và có vẻ hơi nghiêm nghị, cứ tỉm hiểu thêm một thời gian nữa nhé :D
  10. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi, mình cũng nghĩ nhiều ng sẽ cho rằng topic quá nhảm và.... cười.
    Điều mình muốn biết là có thể đánh giá gì về nhân cách của anh này qua việc này ko?
    Vì với mình, điều đó ko chấp nhận đc.
    Nhưng với một số ng khác, ví dụ như chị Anxiety lại thấy đó là những thứ bình thường khi search.

Chia sẻ trang này