1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên đối phó thế nào với trường hợp này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi to1325, 12/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi, mình cũng nghĩ nhiều ng sẽ cho rằng topic quá nhảm và.... cười.
    Điều mình muốn biết là có thể đánh giá gì về nhân cách của anh này qua việc này ko?
    Vì với mình, điều đó ko chấp nhận đc.
    Nhưng với một số ng khác, ví dụ như chị Anxiety lại thấy đó là những thứ bình thường khi search.
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Là người tính phổi bò, trẻ con nên ko để ý đến người khác nghĩ thế nào, thích trêu chọc người khác, thích đùa thô tục.
    còn về xấu tốt thế nào thì chưa biết, cần tìm hiểu thêm.
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Là người tính phổi bò, trẻ con nên ko để ý đến người khác nghĩ thế nào, thích trêu chọc người khác, thích đùa thô tục.
    còn về xấu tốt thế nào thì chưa biết, cần tìm hiểu thêm.
  4. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bình thường em àh , ko nên vì 1 hành động mà đánh giá cả nhân cách của 1 người.
    Tuy nhiên em ko chấp nhận được thì kệ nó đi, giải quyết như Anxiety nói đó
  5. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Vừa nãy em vào ym gặp anh ấy, em vừa online, anh ấy nhảy vào chào hỏi, hỏi han linh tinh vài câu, rồi em mới nói:
    - À, em đã search cái anh nói, em ko hiểu vì sao anh lại muốn em đọc cái đó.
    - Anh thấy cái đó hay, thực tế, người viết có trình độ.
    - Thế à??
    - Uhm, nếu em chịu khó đọc nhiều bài viết của google, em sẽ thấy có bài hay.
    - Em vẫn ko hiểu anh thấy nó hay ở chỗ nào :D
    - Anh thấy nó hay nên chia sẻ với em vậy thôi.
    - Hay em chưa đủ tầm để thấy nó hay nhỉ :D
    - Hee
    Ối trời, chả hiểu gì Nản, chẳng muốn gặp mặt nữa.
    Tên topic thì như vậy nhưng em muốn biết mọi ng nghĩ gì qua hành động của anh ấy. Em nghĩ khó chấp nhận quá, nhưng biết đâu là do suy nghĩ của em nghiêm túc và khắt khe quá chăng.
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    http://blog.yume.vn/xem-blog/thoi-cua-vu.chihai_mafia.35B37769.html
    Bài này áh, bài này thì đọc lâu rồi mà, được đăng ở một số báo mạng. Bản thân anh thấy bài này chả có gì là xấu xa hoặc bậy bạ, nó châm biếm một trào lưu gần đây của xã hội. Còn anh bạn kia dựa vào cái title đấy mà ngụ ý khác thì chịu, chưa đủ thông tin mà đánh giá được. Vú là cái đẹp chứ đâu phải bậy.
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    mợ phán: tiếp xúc thêm thì bạn chủ thớt sẽ thấy anh này vô duyên cực độ, khả năng này hơi bị cao luôn.mà vô duyên quá thì tuỳ bạn quyết có tiến hay dừng với anh ý.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Giờ thì tôi đã hiểu vì sao lúc nãy tôi không thể hiểu bạn. Và cũng hiểu luôn vì sao bạn không hiểu anh kia, cũng như anh kia không hiểu bạn. Để tôi giải thích cho bạn nghe nhé.
    Truớc hết, tôi kể cho bạn nghe 1 chuyện từng xảy ra với tôi. Ngày tôi 20 tuổi (k biết bạn bây h bao nhiêu tuổi?), tôi có quen 1 thằng Tây (cụ thể là 1 gã Mỹ già - với tôi, thời đó, cứ trên 30t là già) và sau lần đầu gặp mặt thì trong lần nói chuyện phone đầu tiên, câu chuyện đưa đẩy thế nào (không ai có ý đồ gì bậy bạ nhé) mà nó hỏi tôi là: Ô, thế ra mày còn trinh à? Mày tầm 20t phải không? Mày còn trinh thật á? Câu đó làm tôi sốc, vì tôi nghĩ chuyện trinh triếc là vấn đề riêng tư của tôi, kệ tôi, tự dưng thằng này vô duyên quá thể.
    Cô bạn của tôi, khi nghe đc chuyện này, cũng trố mắt nhìn tôi nói: Tao ngạc nhiên quá! Phải chi mày học trường khác, chứ mày học khoa mày (tôi học Ngữ Văn Anh) mà chỗ này mày sốc văn hóa là sao? Tao là tao sốc vì mày sốc đó! Chuyện tụi nó sốc vì 1 đứa tận 20t mà vẫn còn trinh là chuyện bình thường, chứ có phải là động chạm gì đến cái gì riêng tư của mày đâu! Mày chẳng lẽ bao nhiêu năm nay học tiếng Anh mà văn hóa tụi nó mày cũng không để ý?
    Tóm lại, ý bạn tôi là tôi lờ đờ như con cá chết, tiếng Anh có thể làm bài tập cao điểm, nhưng cái văn hóa Âu Mỹ thì tôi mù tịt, làm cho tôi dễ dàng sốc trước một cái sự bình thường (VD bày tỏ sự ngạc nhiên khi đoán rằng ng đối diện vẫn còn trinh ở tuổi 20) của nền văn hóa Âu Mỹ.
    Sau này tôi bớt làm bài tập hơn mà sống nhiều hơn, va chạm nhiều hơn, gặp nhiều hơn, nghe nhiều hơn, thấy nhiều hơn, giờ thì tôi thấy là đúng là lần đó tôi ngớ ngẩn ngô nghê thật, quê quá. Đáng lẽ, với tư cách ng học ngoại ngữ, tôi phải biết đc văn hóa nc ng ta khác nc mình chứ.
    Quay lại chuyện của bạn, bạn có lẽ còn nhỏ, chưa tiếp xúc nhiều, chưa đọc nhiều bài báo, chưa đọc những bài viết rất sỗ sàng và rất thật, có khi chêm tùm lum từ văng tục, chửi thề...mà chỉ tiếp xúc với thể văn khắc khổ trong trường. Cũng vậy, chắc bạn cũng chưa tiếp xúc nhiều ng, chưa nói chuyện với nhiều ng, nên bạn thấy cứ đụng đến vú viếc, đến chữ chửi thề...thì là không phù hợp. Còn anh bạn kia thì không nhận ra được là cái phạm vi phù hợp của bạn nó rất hạn chế (theo đúng tuổi bạn, kinh nghiệm sống của bạn) nên mới nói năng không trúng chỗ như vậy.
    Cá nhân tôi không chửi thề, nhưng nếu có ai đùng đùng nhảy cỡn lên văng tục chửi thề trong xã hội, tôi cũng từng thấy, nên chẳng thấy có gì lớn. Nếu tôi đọc 1 bài viết có chèn từ vú viếc gì vào, tôi thấy cũng không sao.
    Vậy nên, cái làm bạn sốc chính là vì trong hiểu biết của bạn, kinh nghiệm sống của bạn, khuôn khổ đạo đức của bạn, thì khi nói chuyện mà nói động chạm đến những từ ngữ và/hoặc nội dung của bài báo thì là không phù hợp.
    Về anh kia, nếu bạn thấy ''không phù hợp'' để làm quen trong giai đoạn này, thì bạn cứ việc từ chối gặp, đó là quyền của bạn, không có gì khó cả.
    Còn riêng về phía bạn, bạn cứ sống thêm tuổi, va chạm nhiều hơn, bạn sẽ thấy mọi thứ (mà bạn cho là) to tát, ghê gớm trong hiện tại chỉ là thứ nhỏ nhít mà thôi.
    Tôi gửi bạn 2 câu sau, 1 câu tôi từng đọc đc ở ttvn này, 1 câu bạn tôi nói. Ý đại khái như sau.
    1/ Ai cũng sẽ trưởng thành tùy theo tuổi và kinh nghiệm sống của họ, không thể ép họ sớm hơn.
    2/ Sốc rất tốt cho cuộc sống, nhưng nhiều người không chuẩn bị tâm lý đón nhận sốc được, và do đó không tận dụng được cơ hội trưởng thành hơn qua cú sốc.
  9. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi chưa gập nhau được buổi nào mà đã vú viếc thế này thì hỏng hẳn rồi em gái àh.
    Tình cảm còn chưa thấy mặt, ******** đã vỗ vào vai thế này thì nguy văn hiểm.
    Anh chàng này chắc có vấn đề, thôi tẩu vi thượng sách.
    Thật là bệnh quá hà.
  10. huanmq

    huanmq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    V1 của em sánh cùng thời đại thì cứ tiếp tục bình thường, còn không được thì nên rút lui. Nếu vẫn thích nhích thì qua Thái 1 chuyến em ạ.

Chia sẻ trang này