1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên đối phó thế nào với trường hợp này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi to1325, 12/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    công nhận bác SH nói chuẩn, gặp những thằng dư lày trêu sướng thật
    [nick]
    Được trangbac sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 14/05/2010
  2. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    công nhận bác SH nói chuẩn, gặp những thằng dư lày trêu sướng thật
    [nick]
    Được trangbac sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 14/05/2010
  3. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Các anh các chị ý khuyên em thế là hết ý rồi, giờ đến lượt anh, em pm cho anh số điện thoại, anh sẽ dậy em cách nói chuyện để khi động đến những từ nhạy cảm kia, em sẽ tự nhủ rằng "tưởng gì, trò trẻ con"
  4. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Các anh các chị ý khuyên em thế là hết ý rồi, giờ đến lượt anh, em pm cho anh số điện thoại, anh sẽ dậy em cách nói chuyện để khi động đến những từ nhạy cảm kia, em sẽ tự nhủ rằng "tưởng gì, trò trẻ con"
  5. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy cao thủ như SB với SH lại sớm có những đánh giá nặng nề về anh chàng kia vậy nhỉ?
    Bản thân tôi thì thấy rằng anh này một là quá thiếu kinh nghiệm, hai là quá vô tư thôi. Hoàn toàn đồng ý với cách nhận xét của Anxiety. Có thể vì 2 bạn mang trên mình quá nhiều kinh nghiệm chinh chiến, nói chuyện với phụ nữ rồi nên mới vội đánh giá anh chàng kia là hâm hấp, háo tình như vậy.
    Phân tích nhé: anh ta vô tư nói về thời của vú với em gái này, chứng tỏ ko có suy nghĩ j nhiều. Khi chat cũng nói lên quan điểm: anh thấy nó thú vị, người viết có trình độ, chứng tỏ anh ta thực lòng muốn chia sẻ. Sau đó khi nói chuyện lại chủ động giải thích, chứng tỏ anh chàng này cũng suy nghĩ về chuyện đó và nhận ra điểm lố trong cách nói chuyện của mình rồi. Kết luận: chỉ cần anh ta khi nói ra cái thời của vú với em gái mà ko kèm theo một nụ cười khả ố thì anh ta hoàn toàn ko có ẩn ý j xấu xa bậy bạ đâu.
    Anh chàng này có vẻ còn thiếu kinh nghiệm nói chuyện với phụ nữ. Đơn giản vậy thôi.
  6. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy cao thủ như SB với SH lại sớm có những đánh giá nặng nề về anh chàng kia vậy nhỉ?
    Bản thân tôi thì thấy rằng anh này một là quá thiếu kinh nghiệm, hai là quá vô tư thôi. Hoàn toàn đồng ý với cách nhận xét của Anxiety. Có thể vì 2 bạn mang trên mình quá nhiều kinh nghiệm chinh chiến, nói chuyện với phụ nữ rồi nên mới vội đánh giá anh chàng kia là hâm hấp, háo tình như vậy.
    Phân tích nhé: anh ta vô tư nói về thời của vú với em gái này, chứng tỏ ko có suy nghĩ j nhiều. Khi chat cũng nói lên quan điểm: anh thấy nó thú vị, người viết có trình độ, chứng tỏ anh ta thực lòng muốn chia sẻ. Sau đó khi nói chuyện lại chủ động giải thích, chứng tỏ anh chàng này cũng suy nghĩ về chuyện đó và nhận ra điểm lố trong cách nói chuyện của mình rồi. Kết luận: chỉ cần anh ta khi nói ra cái thời của vú với em gái mà ko kèm theo một nụ cười khả ố thì anh ta hoàn toàn ko có ẩn ý j xấu xa bậy bạ đâu.
    Anh chàng này có vẻ còn thiếu kinh nghiệm nói chuyện với phụ nữ. Đơn giản vậy thôi.
  7. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cả nhà đã quan tâm vấn đề của em nhé. Có lẽ em thì hơi khắt khe mà anh ấy thì vô tư quá. (Còn có vô tư quá hoá hâm hay ko thì em chưa rõ lắm ). Nhưng em cũng sẽ lưu tâm những ý kiến khác.
    @chị saodoingoi: tks chị, em sẽ chăm vào ttvnol hóng hớt :P
    Em kể tiếp chuyện của em nhé :(
    Tối qua em và anh đã gặp nhau, anh đến đón em rồi ra quán cf gần chỗ em. Nói chuỵện thì ban đầu anh hỏi han em vài câu rồi toàn nói về chuyện nghề nghiệp công việc, sau khi em trêu vài câu rồi mới nói sang những chuyện khác. Nói chung cũng khá thoải mái.
    Sau đó cũng tâm sự với em khá nhiều.
    Hỏi em có bạn trai chưa, em bảo nếu em có bạn trai rồi thì em sẽ ko đi với anh như thế này nữa.
    Sau đó anh kể cho em ngày xưa có một mối tình, chị ấy bằng tuổi anh, nhưng rồi chị ấy yêu anh nhưng vẫn đi chơi cùng người khác. Rồi chị ấy bảo tạm xa nhau để xem lại tình cảm, lúc đấy anh bảo rằng ko cần tạm, chia tay luôn đi, vậy là chia tay.
    Rồi bảo rằng anh ấn tượng với những suy nghĩ ngoan và lành của em.
    (Em và anh ấy ở cùng quê, em là sv năm cuối học ở HN và anh đang đi làm ở HN). Anh kể lể rằng anh định về quê làm việc cho gần bố mẹ, rồi hỏi ý định em thế nào, em bảo rằng em chưa quyết định gì cả.
    Nói chuyện linh tinh tý nữa, đc hơn 1 tiếng thì em đòi về.
    Anh chở em về rồi về đến nhà thì nhắn tin cho em ngay, và nói nhiều thứ mà em cảm thấy .....thẳng thừng quá. Anh ấy bảo rằng tuổi anh bây giờ cũng 26 27 rồi, đi làm mấy năm rồi là ko hứng thú cưa gái nữa, bảo rằng em và anh hợp tuổi nhau, rồi hỏi thẳng lại em rằng em định làm việc ở quê hay là ở đây đang có anh nào níu giữ rồi? Nếu anh muốn em về quê thì em có về quê với anh ko? Nếu em đồng ý thì có lẽ anh sẽ tính về trước để xây dựng cơ sở vật chất cho anh và em trước.
    Em sắp ngất vì mấy câu đó . Chỉ biết trả lời rằng: Sao anh có thể nói được như vậy, anh vội vàng quá, em và anh chỉ là bạn, cũng chưa hiểu gì về nhau cả. Anh bảo: anh ko vội vàng, vì anh muốn mọi thứ chắc chắn.
    Sau đó em nổi cáu lên chào anh em đi ngủ.
    Hức, quả này em bị sốc tập 2 cả nhà ạh, huhu
    Sáng ra cũng call gọi em dậy, sau đó lại còn tiếp tục sms hỏi han vài câu nữa,... hờ hờ, xoắn kinh khủng . Giá anh điềm tĩnh đi tý thì chắc em sẽ có cảm tình với anh nhiều hơn thế này.
    Cả nhà cho em ý kiến với.
    Được to1325 sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 16/05/2010
  8. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cả nhà đã quan tâm vấn đề của em nhé. Có lẽ em thì hơi khắt khe mà anh ấy thì vô tư quá. (Còn có vô tư quá hoá hâm hay ko thì em chưa rõ lắm ). Nhưng em cũng sẽ lưu tâm những ý kiến khác.
    @chị saodoingoi: tks chị, em sẽ chăm vào ttvnol hóng hớt :P
    Em kể tiếp chuyện của em nhé :(
    Tối qua em và anh đã gặp nhau, anh đến đón em rồi ra quán cf gần chỗ em. Nói chuỵện thì ban đầu anh hỏi han em vài câu rồi toàn nói về chuyện nghề nghiệp công việc, sau khi em trêu vài câu rồi mới nói sang những chuyện khác. Nói chung cũng khá thoải mái.
    Sau đó cũng tâm sự với em khá nhiều.
    Hỏi em có bạn trai chưa, em bảo nếu em có bạn trai rồi thì em sẽ ko đi với anh như thế này nữa.
    Sau đó anh kể cho em ngày xưa có một mối tình, chị ấy bằng tuổi anh, nhưng rồi chị ấy yêu anh nhưng vẫn đi chơi cùng người khác. Rồi chị ấy bảo tạm xa nhau để xem lại tình cảm, lúc đấy anh bảo rằng ko cần tạm, chia tay luôn đi, vậy là chia tay.
    Rồi bảo rằng anh ấn tượng với những suy nghĩ ngoan và lành của em.
    (Em và anh ấy ở cùng quê, em là sv năm cuối học ở HN và anh đang đi làm ở HN). Anh kể lể rằng anh định về quê làm việc cho gần bố mẹ, rồi hỏi ý định em thế nào, em bảo rằng em chưa quyết định gì cả.
    Nói chuyện linh tinh tý nữa, đc hơn 1 tiếng thì em đòi về.
    Anh chở em về rồi về đến nhà thì nhắn tin cho em ngay, và nói nhiều thứ mà em cảm thấy .....thẳng thừng quá. Anh ấy bảo rằng tuổi anh bây giờ cũng 26 27 rồi, đi làm mấy năm rồi là ko hứng thú cưa gái nữa, bảo rằng em và anh hợp tuổi nhau, rồi hỏi thẳng lại em rằng em định làm việc ở quê hay là ở đây đang có anh nào níu giữ rồi? Nếu anh muốn em về quê thì em có về quê với anh ko? Nếu em đồng ý thì có lẽ anh sẽ tính về trước để xây dựng cơ sở vật chất cho anh và em trước.
    Em sắp ngất vì mấy câu đó . Chỉ biết trả lời rằng: Sao anh có thể nói được như vậy, anh vội vàng quá, em và anh chỉ là bạn, cũng chưa hiểu gì về nhau cả. Anh bảo: anh ko vội vàng, vì anh muốn mọi thứ chắc chắn.
    Sau đó em nổi cáu lên chào anh em đi ngủ.
    Hức, quả này em bị sốc tập 2 cả nhà ạh, huhu
    Sáng ra cũng call gọi em dậy, sau đó lại còn tiếp tục sms hỏi han vài câu nữa,... hờ hờ, xoắn kinh khủng . Giá anh điềm tĩnh đi tý thì chắc em sẽ có cảm tình với anh nhiều hơn thế này.
    Cả nhà cho em ý kiến với.
    Được to1325 sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 16/05/2010
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    27-28t mà nghĩ cạn quá thế này. Đi chơi chưa được bao lâu, thậm chí giả sử cô chủ topic là người xấu, tính lừa tình lừa bạc anh ta, anh ta còn chưa nhìn ra nữa, mà đã tính đường lấy nhau rồi về quê làm việc. Giống con cá xây tổ xong rồi lùa 1 con cá cái vào tổ để đẻ trứng ấy.
    Mới quen, chưa thân thiết gì, hòa hợp còn chưa biết, vậy mà đã tồ tẹt trấn áp con nhà người ta bằng những việc to to. Bạn chủ topic nên tỏ rõ thái độ cho anh ta biết là anh ta đã lớn rồi, 27-28t rồi, không nên suy nghĩ tồ tẹt như vậy nữa. Nếu không thì anh ta sẽ còn tiếp tục dội bom bạn bằng việc đưa ra kế hoạch đời anh ta và yêu cầu bạn thay đổi kế hoạch của bạn cho phù hợp với kế hoạch của anh ta.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    27-28t mà nghĩ cạn quá thế này. Đi chơi chưa được bao lâu, thậm chí giả sử cô chủ topic là người xấu, tính lừa tình lừa bạc anh ta, anh ta còn chưa nhìn ra nữa, mà đã tính đường lấy nhau rồi về quê làm việc. Giống con cá xây tổ xong rồi lùa 1 con cá cái vào tổ để đẻ trứng ấy.
    Mới quen, chưa thân thiết gì, hòa hợp còn chưa biết, vậy mà đã tồ tẹt trấn áp con nhà người ta bằng những việc to to. Bạn chủ topic nên tỏ rõ thái độ cho anh ta biết là anh ta đã lớn rồi, 27-28t rồi, không nên suy nghĩ tồ tẹt như vậy nữa. Nếu không thì anh ta sẽ còn tiếp tục dội bom bạn bằng việc đưa ra kế hoạch đời anh ta và yêu cầu bạn thay đổi kế hoạch của bạn cho phù hợp với kế hoạch của anh ta.

Chia sẻ trang này