1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên đối phó thế nào với trường hợp này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi to1325, 12/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    He, ko lẽ bị mỗi vố con người yêu cũ mà cha này chột rồi. Cảm xúc tắt lịm, chai sạn hết các loại quả, hạt trong người!? Hậu quả là đến nay nhu cầu duy nhất tiếp cận gái là để lấy vợ duy trì nòi giống?
    Khổ thân, con người anh giờ tràn ngập lý trí. Một phút mặc niệm cho lửa tình đã tắt của anh.

  2. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    He, ko lẽ bị mỗi vố con người yêu cũ mà cha này chột rồi. Cảm xúc tắt lịm, chai sạn hết các loại quả, hạt trong người!? Hậu quả là đến nay nhu cầu duy nhất tiếp cận gái là để lấy vợ duy trì nòi giống?
    Khổ thân, con người anh giờ tràn ngập lý trí. Một phút mặc niệm cho lửa tình đã tắt của anh.

  3. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em ơi,
    Em thấy mình còn nhiều cơ hội khác không? & anh này thuộc lớp nào trong đống các cơ hội của em?
    Em đã sẵn sàng để gắn bó với gia đình và trách nhiệm chưa? Hay nói cách khác là em đã muốn lấy chồng chưa?
    Chị nghĩ :
    - Em mặc kệ anh ý muốn nói về tương lai hay cái gì thì em cũng ậm ừ cho qua thôi. Chăm chú lắng nghe nhưng không phát biểu ý kiến. Hoặc là nói kiểu "em cũng thích về quê gần bố mẹ lắm, khí hậu cũng trong lành , nhưng cũng không biết sau này sẽ thu xếp thế nào".
    Túm lại mục đích là làm cho anh ý nghĩ là em cũng OK với việc "người về đây với anh". Có điều không được nói dối trắng trợn.
    - Đi lại thêm một thời gian để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh, ưu điểm & nhược điểm của người ta. Mình cảm thấy thế nào với người ta. Sau đấy sẽ dễ quyết định hơn.
    Chị đoán là em có hứng thú với anh này nên chị khuyên thế. Còn bình thường loại này là chị bảo "lượn đi cho nước nó trong, nhé".
  4. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em ơi,
    Em thấy mình còn nhiều cơ hội khác không? & anh này thuộc lớp nào trong đống các cơ hội của em?
    Em đã sẵn sàng để gắn bó với gia đình và trách nhiệm chưa? Hay nói cách khác là em đã muốn lấy chồng chưa?
    Chị nghĩ :
    - Em mặc kệ anh ý muốn nói về tương lai hay cái gì thì em cũng ậm ừ cho qua thôi. Chăm chú lắng nghe nhưng không phát biểu ý kiến. Hoặc là nói kiểu "em cũng thích về quê gần bố mẹ lắm, khí hậu cũng trong lành , nhưng cũng không biết sau này sẽ thu xếp thế nào".
    Túm lại mục đích là làm cho anh ý nghĩ là em cũng OK với việc "người về đây với anh". Có điều không được nói dối trắng trợn.
    - Đi lại thêm một thời gian để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh, ưu điểm & nhược điểm của người ta. Mình cảm thấy thế nào với người ta. Sau đấy sẽ dễ quyết định hơn.
    Chị đoán là em có hứng thú với anh này nên chị khuyên thế. Còn bình thường loại này là chị bảo "lượn đi cho nước nó trong, nhé".
  5. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    @ inverni: đoạn đấy được chia làm nhiều sms qua lại bạn ạ!
    @ chị smiling: em chưa có ý định chống lầy, ít cũng phải 2 năm nữa. Nhưng em ko lăn tăn điều đó, điều em muốn biết là tính cách anh này, có đúng là hâm như mọi người nói thật ko nhỉ, hay là bồng bột nông cạn, trẻ con thái quá, hay là kiểu gì gì nữa đây???
    Em cũng hơi có cảm tình với anh ấy, nên em mới phải cân nhắc.
    Những mặt tính cách khác mà em đc biết, em thấy đều bình thường, cách anh ấy nói cũng thể hiện anh ấy là người biết lo cho sự nghiệp, gia đình anh ấy. Anh ấy cũng thể hiện là ng quan tâm bạn bè, vì bạn bè và thích tụ tập. Hình như anh ấy là người tự ái cao. Và cảm giác thích áp đặt người khác. (điều này cũng ko quá đáng lo ngại)
    Nhưng trái lại, có những điều ở anh ấy như em kể cho mọi người nghe đấy, lại khiến em ko hiểu đc. Mới gặp nhau đc 1 lần, hiểu gì về nhau đâu chứ mà vội vàng một cách ko bình thường thế chứ?? Lỡ mà em có ý định lừa tình lừa tiền như chị Anxiety nói thì sao???
    (Hay là anh ấy mạnh miệng bảo thế để lừa tình em nhỉ )
    Lúc nãy anh sms cho em hỏi em đang làm gì. Em lười trả lời . 15f sau ko thấy em reply nên anh gọi, em bảo đang bận nên chưa rly đc, anh bảo nt cho em mà ko thấy em trả lời khiến anh thấy mình vô duyên.
    Sau đó cúp máy thì 1 đoạn đối thoại sms:
    A: em có thấy anh làm phiền ko, nếu em bảo rằng phiền thì anh sẽ ko nt và call cho em nữa?
    E: Em ko phiền nhưng em muốn giữ k/c, mong anh hiểu.
    A: giữa em và anh đã có gì đâu mà cần phải k/c. (chắc vì tự ái đây mà)
    E: Sao lúc tối anh nt cho em như thế, tn và những suy nghĩ của anh thật sự khiến em bất ngờ, em và anh mới chỉ gặp nhau 1 lần, ko lẽ anh dễ dàng nói với em đc như vậy.
    A: thú thật với em, anh nt hỏi em là muốn biết câu trả lời và suy nghĩ của em thôi. Với anh, yêu 1 người chẳng dễ dàng gì đâu. Thế nên anh đừng nghĩ vậy, anh rất nghiêm túc trong mọi chuyện.
    E: Uhm, em cũng thế, ko bao giờ dễ yêu 1 người. Em ghét sự vội vàng, em muốn mọi thứ tự nhiên.
    A: Em và anh chưa tiếp xúc nhiều, hiểu nhầm là chuyện bt. Cuộc sống cần nhiều thứ để học em ah, học cách hỏi, cách trả lời nữa...
    Em ko trả lời nữa. Em chưa lúc nào gặp trường hợp thế này cả, trước giờ em nc với những người khác đều thoải mái vui đùa, nói chuyện với anh ấy sao nghe nghiêm trọng quá thể.
    Em muốn nghe mọi người phán.
    Được to1325 sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 16/05/2010
  6. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    @ inverni: đoạn đấy được chia làm nhiều sms qua lại bạn ạ!
    @ chị smiling: em chưa có ý định chống lầy, ít cũng phải 2 năm nữa. Nhưng em ko lăn tăn điều đó, điều em muốn biết là tính cách anh này, có đúng là hâm như mọi người nói thật ko nhỉ, hay là bồng bột nông cạn, trẻ con thái quá, hay là kiểu gì gì nữa đây???
    Em cũng hơi có cảm tình với anh ấy, nên em mới phải cân nhắc.
    Những mặt tính cách khác mà em đc biết, em thấy đều bình thường, cách anh ấy nói cũng thể hiện anh ấy là người biết lo cho sự nghiệp, gia đình anh ấy. Anh ấy cũng thể hiện là ng quan tâm bạn bè, vì bạn bè và thích tụ tập. Hình như anh ấy là người tự ái cao. Và cảm giác thích áp đặt người khác. (điều này cũng ko quá đáng lo ngại)
    Nhưng trái lại, có những điều ở anh ấy như em kể cho mọi người nghe đấy, lại khiến em ko hiểu đc. Mới gặp nhau đc 1 lần, hiểu gì về nhau đâu chứ mà vội vàng một cách ko bình thường thế chứ?? Lỡ mà em có ý định lừa tình lừa tiền như chị Anxiety nói thì sao???
    (Hay là anh ấy mạnh miệng bảo thế để lừa tình em nhỉ )
    Lúc nãy anh sms cho em hỏi em đang làm gì. Em lười trả lời . 15f sau ko thấy em reply nên anh gọi, em bảo đang bận nên chưa rly đc, anh bảo nt cho em mà ko thấy em trả lời khiến anh thấy mình vô duyên.
    Sau đó cúp máy thì 1 đoạn đối thoại sms:
    A: em có thấy anh làm phiền ko, nếu em bảo rằng phiền thì anh sẽ ko nt và call cho em nữa?
    E: Em ko phiền nhưng em muốn giữ k/c, mong anh hiểu.
    A: giữa em và anh đã có gì đâu mà cần phải k/c. (chắc vì tự ái đây mà)
    E: Sao lúc tối anh nt cho em như thế, tn và những suy nghĩ của anh thật sự khiến em bất ngờ, em và anh mới chỉ gặp nhau 1 lần, ko lẽ anh dễ dàng nói với em đc như vậy.
    A: thú thật với em, anh nt hỏi em là muốn biết câu trả lời và suy nghĩ của em thôi. Với anh, yêu 1 người chẳng dễ dàng gì đâu. Thế nên anh đừng nghĩ vậy, anh rất nghiêm túc trong mọi chuyện.
    E: Uhm, em cũng thế, ko bao giờ dễ yêu 1 người. Em ghét sự vội vàng, em muốn mọi thứ tự nhiên.
    A: Em và anh chưa tiếp xúc nhiều, hiểu nhầm là chuyện bt. Cuộc sống cần nhiều thứ để học em ah, học cách hỏi, cách trả lời nữa...
    Em ko trả lời nữa. Em chưa lúc nào gặp trường hợp thế này cả, trước giờ em nc với những người khác đều thoải mái vui đùa, nói chuyện với anh ấy sao nghe nghiêm trọng quá thể.
    Em muốn nghe mọi người phán.
    Được to1325 sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 16/05/2010
  7. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    chị nghĩ không nên vội vàng đánh giá ai qua vài sự việc, vì mình không bao giờ hiểu hết tình cảm & suy nghĩ của người khác cả. ai mà chả có nhược điểm, chính mình cũng vậy. có thể nhược điểm không rõ ràng theo cách này, nhưng nó lại gây khó chịu theo cách khác. cho nên trừ khi mình quá khó chịu, còn nếu không thì nên bỏ qua.
    liên lạc là việc quan trọng nhất để duy trì và phát triển 1 mối quan hệ. nó vô cùng thiết yếu. có điều nếu em thấy liên lạc nhiều quá thì cũng có thể phanh lại bằng cách, ví dụ, hẹn lịch rõ ràng là đến cuối tuần sau đi chơi đâu chẳng hạn, vì tuần này em bận abc.
    những người nghiêm túc, mà lại đang muốn cái gì quá thì bị mất nhẹ nhàng & hài hước em ạ. nếu em có cảm tình thì nên tiếp tục dành thời gian cho mối quan hệ này và chờ xem nó đi đến đâu. sống bình thường & tạo điều kiện cho người ta hiểu mình, cho mình cơ hội để hiểu người ta.
    mỗi người mỗi tính, với chị thì kiểu này là lượn ngay, bởi vì chị có 1 ý thích đặc biệt, là chị dị ứng với những câu nói/ hành động trần tục, không thanh nhã.
  8. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    chị nghĩ không nên vội vàng đánh giá ai qua vài sự việc, vì mình không bao giờ hiểu hết tình cảm & suy nghĩ của người khác cả. ai mà chả có nhược điểm, chính mình cũng vậy. có thể nhược điểm không rõ ràng theo cách này, nhưng nó lại gây khó chịu theo cách khác. cho nên trừ khi mình quá khó chịu, còn nếu không thì nên bỏ qua.
    liên lạc là việc quan trọng nhất để duy trì và phát triển 1 mối quan hệ. nó vô cùng thiết yếu. có điều nếu em thấy liên lạc nhiều quá thì cũng có thể phanh lại bằng cách, ví dụ, hẹn lịch rõ ràng là đến cuối tuần sau đi chơi đâu chẳng hạn, vì tuần này em bận abc.
    những người nghiêm túc, mà lại đang muốn cái gì quá thì bị mất nhẹ nhàng & hài hước em ạ. nếu em có cảm tình thì nên tiếp tục dành thời gian cho mối quan hệ này và chờ xem nó đi đến đâu. sống bình thường & tạo điều kiện cho người ta hiểu mình, cho mình cơ hội để hiểu người ta.
    mỗi người mỗi tính, với chị thì kiểu này là lượn ngay, bởi vì chị có 1 ý thích đặc biệt, là chị dị ứng với những câu nói/ hành động trần tục, không thanh nhã.
  9. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, cho dù ai có chửi này nọ gì thì chủ Topic hình như cũng có vẻ động đậy vì anh chàng này rồi. Anh đánh giá chú này không đơn giản. Còn chuyện tại sao không đơn giản thì tự tìm hiểu, anh không phân tích. Đã làm lãnh đạo thì chỉ nên quan tâm đến kết quả, đừng phân tích quá trình.
    Mới đọc bài của chủ Topic, anh vừa cười vừa nhớ lại chuyện xưa. Lúc đó anh quen bạn gái được đâu hơn 1 năm ( anh người Nam, gái người Bắc). Hôm đó đón gái đi chơi, gái ăn diện trang điểm hơi bị đẹp. Anh buột miệng nói 1 câu : " Chu choa, hôm nay đĩ ngựa gớm". Thế mà gái khóc òa lên, rồi giận cả tuần làm anh năn nỉ muốn hụt hơi vì dám nói gái là đĩ. Hức hức. Anh xuất thân là dân tá điền, mấy bà dì bà chị ở nhà hơi bị chợ búa, hở chút là chọc nhau : " mày đĩ ngựa quá mày ơi ?! " . Khổ, nhà gái tương đối trí thức, nên cái từ đĩ ngựa là nó ghê ghớm lắm lắm. Với lại hôm đó, anh với gái hẹn nhau đi ca fê Thanh Đa nên gái nó thấy tội lỗi rồi tủi thân.
    Cái tính anh cà rỡn, sau này cũng bị 1 vố nữa, nhưng mà với gái khác, cô giáo hẳn hoi . Hôm đấy, nhắn tin rủ gái đi chơi, gái mới hỏi là đi đâu ? Anh mới giả nhời là :" Đi chim chuột nhau ". Thế là cũng bị giận, móa, giận thì cho giận luôn, anh chẳng thèm quan tâm. Thế mà cuối cùng, cái từ "chim chuột" lại là slogan của gái. Kiểu như "xì trum" ấy. Thay vì nói :" Anh, tới nhà chở em đi" thì gái lại phọt ra là :" Anh, tới nhà chim chuột em đi" , hay là :" nhớ ghé chim chuột (mua) kem cho em".....
    Thế...cái gì tưng tửng thì cứ tưng tửng, đừng thô bỉ quá thôi. Còn đụng đến chuyện đàng hoàng nghiêm túc (cưới xin chẳng hạn) thì cực kỳ nghiêm túc mọi lúc. Gái nào cũng chết
  10. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, cho dù ai có chửi này nọ gì thì chủ Topic hình như cũng có vẻ động đậy vì anh chàng này rồi. Anh đánh giá chú này không đơn giản. Còn chuyện tại sao không đơn giản thì tự tìm hiểu, anh không phân tích. Đã làm lãnh đạo thì chỉ nên quan tâm đến kết quả, đừng phân tích quá trình.
    Mới đọc bài của chủ Topic, anh vừa cười vừa nhớ lại chuyện xưa. Lúc đó anh quen bạn gái được đâu hơn 1 năm ( anh người Nam, gái người Bắc). Hôm đó đón gái đi chơi, gái ăn diện trang điểm hơi bị đẹp. Anh buột miệng nói 1 câu : " Chu choa, hôm nay đĩ ngựa gớm". Thế mà gái khóc òa lên, rồi giận cả tuần làm anh năn nỉ muốn hụt hơi vì dám nói gái là đĩ. Hức hức. Anh xuất thân là dân tá điền, mấy bà dì bà chị ở nhà hơi bị chợ búa, hở chút là chọc nhau : " mày đĩ ngựa quá mày ơi ?! " . Khổ, nhà gái tương đối trí thức, nên cái từ đĩ ngựa là nó ghê ghớm lắm lắm. Với lại hôm đó, anh với gái hẹn nhau đi ca fê Thanh Đa nên gái nó thấy tội lỗi rồi tủi thân.
    Cái tính anh cà rỡn, sau này cũng bị 1 vố nữa, nhưng mà với gái khác, cô giáo hẳn hoi . Hôm đấy, nhắn tin rủ gái đi chơi, gái mới hỏi là đi đâu ? Anh mới giả nhời là :" Đi chim chuột nhau ". Thế là cũng bị giận, móa, giận thì cho giận luôn, anh chẳng thèm quan tâm. Thế mà cuối cùng, cái từ "chim chuột" lại là slogan của gái. Kiểu như "xì trum" ấy. Thay vì nói :" Anh, tới nhà chở em đi" thì gái lại phọt ra là :" Anh, tới nhà chim chuột em đi" , hay là :" nhớ ghé chim chuột (mua) kem cho em".....
    Thế...cái gì tưng tửng thì cứ tưng tửng, đừng thô bỉ quá thôi. Còn đụng đến chuyện đàng hoàng nghiêm túc (cưới xin chẳng hạn) thì cực kỳ nghiêm túc mọi lúc. Gái nào cũng chết

Chia sẻ trang này