1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên hiểu thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chauiu, 02/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chauiu

    chauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là hôm qua e có đi dự sinh nhật zai nhà e, bọn e mới yêu mà, đây là lần đầu tiên e gặp bạn của zai. Anh chị zai, em của zai, bác của zai, đồng nghiệp e cũng đã gặp rồi nhưng bạn thân của zai thì chưa. Hôm qua đi hát karaoke, e đến thì bạn zai đã đến rồi, e ngồi vào đấy rồi cứ ngồi ko thôi, chả ai hỏi han ji. zai ngồi cạnh e cũng chỉ người này người kia cho e biết, nhóm bạn zai có hơn chục người mà. Zai chỉ cho e từng người 1 trong khi đó thì chả giới thiệu e vs ai. Hôm qua có e họ của zai còn đứng lên uống bia cũng mấy ông kia rồi giới thiệu đây là e họ mình, còn mình thì ngồi đấy, chả là cái ji. Xong lúc zai có ngồi giữa e vs 1 bạn của zai thì cũng giới thiệu e vs chị đấy, tên tuổi thôi mà lúc chị ý ngồi cạnh e cũng chả hỏi han ji, cứ như mình chả là cái ji ý, mà như kiểu mình chỉ là 1 trong số những ng zai dẫn đến, chả phải nghiêm túc ji để mà ng ta để ý cả :-?? E ko biết là zai có ý định nghiêm túc vs mình ko nữa. Có mấy hôm trc zai rủ e đi gặp bạn nhưng mà e ko đi đc, chả hỉu thế nào hay mình chỉ là đứa qua đường chơi bời thôi, ko phải nghiêm túc nên ko cần giới thiệu tử tế
  2. khongcozj

    khongcozj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    có thể là các bạn của zai đang hát zui nên k để ý
  3. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    "cũng giới thiệu e vs chị đấy, tên tuổi thôi mà lúc chị ý ngồi cạnh e cũng chả hỏi han ji, cứ như mình chả là cái ji ý, mà như kiểu mình chỉ là 1 trong số những ng zai dẫn đến, chả phải nghiêm túc ji để mà ng ta để ý cả " Bạn có thể bắt chuyện với chị ấy, kiểu mời ăn một gói snack hay một cốc nước, mà không bắt chuyện thì cũng được. Nhưng chị ấy không bắt chuyện với bạn thì có sao đâu nhỉ! Chị ấy là bạn cậu chàng, bạn cũng là bạn cậu chàng. Có khi bạn bè người ta cũng biết đấy, để ý bạn sợ bạn ngại thì sao. Hôm nay là sinh nhật người ta thì cứ sinh nhật vui vẻ đi. Có nhất thiết phải gộp lại với giới thiệu ra mắt người yêu không nhỉ! Mới yêu thôi mà! ;))

Chia sẻ trang này