1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên làm gì bây giờ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chickenshoot, 02/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chickenshoot

    chickenshoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em nên làm gì bây giờ ???

    Thực sự bây giờ em đang rất hoang mang .Bọn em đã chia tay nhau và em thấy rất hẫng hụt , hối hận , nuối tiếc . Nếu em nói là sống thử có lẽ mọi người ở đây đều có ấn tượng không tốt . Nhưng em và người yêu em đang sống thử , thật sự mà nói là em chưa bao giờ nghĩ rằng đấy là sống thử , là chơi bời hay đua đòi . Đấy thật sự là tình cảm thật của bọn em . Bọn em yêu nhau chân thành , không lợi dụng và rất có trách nhiệm .
    Em và anh ấy quen nhau 2 năm và yêu nhau 2 năm , cũng là 2 năm bọn em sống cùng nhau , chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống và giúp đỡ nhau rất nhiều . 2 gia đình đều ủng hộ tình yêu 2 đứa , nhưng không biết là sống cùng nhau .
    Bọn em ở trong xóm trọ nhưng mọi người rất quý , kể cả anh chị chủ nhà , có lẽ vì thấy bọn em nghiêm túc và không chơi bời . Em là con 1 , từ nhỏ em đã mất mát rất nhiều trong tình cảm gia đình , bố mẹ em chia tay và em ở với mẹ , nhưng hầu như mẹ em đi làm suốt và em ở 1 mình . Có lẽ ai ở vào hoàn cảnh của em mới hiểu nổi khao khát tình cảm gia đình thế nào, thèm được 1 bữa cơm gia đình , được tự nấu nướng , giặt giũ , được chia sẻ và tâm sự . Thật sự em rất khao khát những điều đó . Đến khi đi học đh , năm thứ 2 em bắt đầu yêu anh . 2 năm em yêu anh là thời gian hạnh phúc nhất mà em có . Những tình cảm mà em khao khát anh đều dành cho em , từ những cái nhỏ nhất anh cũng luôn quan tâm , lo lắng . Em muốn gì anh đều chiều em , cùng em lo lắng , giải quyết mọi việc . Thật sự mà nói em cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào về tình yêu của mình .
    Nhưng có 1 điều là em rất ích kỉ , em luôn muốn anh làm theo em , luôn hiếu thắng . Nếu không được như thế em lại bắt đầu khóc lóc , giận dỗi và xúc phạm anh . Và đêm qua em cũng làm như thế . Điều đó làm anh ấy bị tổn thương và xúc phạm lắm . Anh ấy đã bỏ đi và bảo là chia tay em . Bây giờ em thấy hẫng hụt và trống vắng lắm , em vẫn còn yêu anh ấy , em yêu anh ấy rất nhiều . Và nhớ anh ấy lắm , ngồi trong phòng nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của anh . Từ giờ em sẽ phải 1 mình , ăn cơm 1 mình , ngủ 1 mình , đi đâu cũng 1 mình , lại như ngày xưa . Em sợ điều đó . Em sợ cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi . Và điều quan trọng là em yêu anh ấy , và cần anh ấy hơn bất cứ điều gì . Em rất hối hận . Nếu được làm lại em sẽ không bao giờ nói những câu làm anh ấy đau lòng và tổn thương . Em không muốn mất đi tình yêu này , đó là những gì 2 đứa đã cố gắng , là điều tốt đẹp nhất từ trước tới giờ mà em có . Mọi người xung quanh bảo là anh ấy còn yêu em lắm , cứ để anh ấy đi đâu vài ngày , đỡ tức giận thì gặp và xin lỗi anh ấy , anh ấy sẽ về thôi.
    Nhưng em vẫn sợ , nếu anh ấy không tha thứ cho em , em phải làm gì để anh ấy tha thứ cho em . Thật sự em rất hối hận và buồn . Giá mà em có thể kiềm chế cảm xúc , kiềm chế tính hiếu thắng
  2. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn nói với bạn câu này, đàn ông thường tự trọng cao. Tôi nghĩ anh ta giận quá bỏ đi thôi, nếu còn tình cảm thì kiểu gì anh ta cũng sẽ quay lại với bạn. Cách tốt nhất giờ là cho anh ta thời gian, tỏ ra ân hận và ngoan ngoãn nghe lời anh ta (vài bữa cho anh ta sướng).
  3. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn nói với bạn câu này, đàn ông thường tự trọng cao. Tôi nghĩ anh ta giận quá bỏ đi thôi, nếu còn tình cảm thì kiểu gì anh ta cũng sẽ quay lại với bạn. Cách tốt nhất giờ là cho anh ta thời gian, tỏ ra ân hận và ngoan ngoãn nghe lời anh ta (vài bữa cho anh ta sướng).
  4. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Em đừng buồn em ạ.Nếu người yêu em còn yêu em,từng đêm còn chịu đựng được sự súc phạm vô cớ,còn chịu đựng được tính ích kỷ và hiếu thắng,còn có răm rắp làm theo em như 1 cái máy theo ý muốn lúc nắng lúc mưa của em thì anh ta sẽ quay lại sớm thôi.Nếu không thì ngược lại...
  5. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Em đừng buồn em ạ.Nếu người yêu em còn yêu em,từng đêm còn chịu đựng được sự súc phạm vô cớ,còn chịu đựng được tính ích kỷ và hiếu thắng,còn có răm rắp làm theo em như 1 cái máy theo ý muốn lúc nắng lúc mưa của em thì anh ta sẽ quay lại sớm thôi.Nếu không thì ngược lại...
  6. chickenshoot

    chickenshoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em thấy thật trống trải .Chỉ biết đóng cửa ngồi khóc thôi . Em ko biết anh đang làm gì bây giờ . Còn giận em nhiều nữa không ? Giờ này lẽ ra anh đang xem tivi hoặc chơi game , em thì đang nấu ăn . Thỉnh thoảng lại chạy lại đòi anh hôn . Bây giờ em chẳng biết nên làm gì nữa . Có anh , em có bao nhiêu điều muốn làm , bao nhiêu việc để làm . Vì có anh nên em đã biết nấu ăn thật ngon . Em đã trưởng thành lên rất nhiều .
    Em lại khóc , em nhớ anh quá . Cả ngày hôm nay em chỉ khóc . Tối nay ngủ 1 mình , em lại phải bật điện . Không có anh để kể chuyện tíu tít như mọi hôm , không có anh để nhõng nhẽo . Không có anh bê quạt ra cửa như mọi hôm . Hôm nay em 1 mình thôi . Em thấy cô đơn lắm , nhưng không muốn ai sang ngủ cùng cả . Em ko muốn ai dùng gối của bọn mình , giường của bọn mình , ngủ trong phòng của bọn mình . Em chỉ muốn ở 1 mình trong phòng thôi , nhưng em lại sợ . Vì không có anh .
    Em biết mình đã sai nhiều , em phải làm gì để anh tha thứ hả anh ? Không dám gọi điện cho anh , chỉ nhắn tin thôi. Liệu anh có tha thứ cho em không ? Liệu bọn mình có như xưa nữa không anh ?
  7. chickenshoot

    chickenshoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em thấy thật trống trải .Chỉ biết đóng cửa ngồi khóc thôi . Em ko biết anh đang làm gì bây giờ . Còn giận em nhiều nữa không ? Giờ này lẽ ra anh đang xem tivi hoặc chơi game , em thì đang nấu ăn . Thỉnh thoảng lại chạy lại đòi anh hôn . Bây giờ em chẳng biết nên làm gì nữa . Có anh , em có bao nhiêu điều muốn làm , bao nhiêu việc để làm . Vì có anh nên em đã biết nấu ăn thật ngon . Em đã trưởng thành lên rất nhiều .
    Em lại khóc , em nhớ anh quá . Cả ngày hôm nay em chỉ khóc . Tối nay ngủ 1 mình , em lại phải bật điện . Không có anh để kể chuyện tíu tít như mọi hôm , không có anh để nhõng nhẽo . Không có anh bê quạt ra cửa như mọi hôm . Hôm nay em 1 mình thôi . Em thấy cô đơn lắm , nhưng không muốn ai sang ngủ cùng cả . Em ko muốn ai dùng gối của bọn mình , giường của bọn mình , ngủ trong phòng của bọn mình . Em chỉ muốn ở 1 mình trong phòng thôi , nhưng em lại sợ . Vì không có anh .
    Em biết mình đã sai nhiều , em phải làm gì để anh tha thứ hả anh ? Không dám gọi điện cho anh , chỉ nhắn tin thôi. Liệu anh có tha thứ cho em không ? Liệu bọn mình có như xưa nữa không anh ?
  8. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    gọi điện, nhắn tin thể hiện là ân hận làm hắn mủi lòng là quay về liền. Nhưng mà cái gì nó cũng chỉ đến một mức độ nào đó, hắn về em lại như xưa thì kiểu gì hắn cũng bỏ đi thật. Em đã vì hắn mà đã làm việc nhà, tập nấu ăn... vậy sao không cố gắng sửa lại tính cách của em luôn thể
  9. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    gọi điện, nhắn tin thể hiện là ân hận làm hắn mủi lòng là quay về liền. Nhưng mà cái gì nó cũng chỉ đến một mức độ nào đó, hắn về em lại như xưa thì kiểu gì hắn cũng bỏ đi thật. Em đã vì hắn mà đã làm việc nhà, tập nấu ăn... vậy sao không cố gắng sửa lại tính cách của em luôn thể
  10. chickenshoot

    chickenshoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em vừa gọi điện cho anh ấy , bảo là xin lỗi . Anh ấy về nhà rồi ạ. Đang ăn cơm với bố mẹ , chắc lúc đó có bố mẹ ở đấy nên không muốn gắt gỏng với em. Chỉ bảo em là cứ thoải mái và đừng nghĩ nhiều . Sau đó em gọi lại , anh ấy bảo là từ giờ đến hôm anh ấy lên đừng gọi điện cho anh ấy. Anh ấy muốn thoải mái mấy ngày ở nhà, không nghĩ gì cả ( có thật khôg nghĩ không nhỉ ).Hôm nào lên thì nói chuyện sau. Em có bảo là anh cứ ở nhà thoải mái với gia đình , nhưng hôm nào lên thì bọn mình lại như cũ anh nhé thì anh bảo là cái đó anh không nói trước được . Sao lại thế hả các chị , thế nghĩa là có quay lại với em không ạ . Em yêu anh ấy nhiều lắm và không muốn mất anh ấy chút nào . Mà tính hiếu thắng của em thì có thể sửa được mà . Giá mà ....Em ước gì bây giờ anh ấy ở đây

Chia sẻ trang này