1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên làm gì bây giờ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chickenshoot, 02/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chickenshoot

    chickenshoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em vừa gọi điện cho anh ấy , bảo là xin lỗi . Anh ấy về nhà rồi ạ. Đang ăn cơm với bố mẹ , chắc lúc đó có bố mẹ ở đấy nên không muốn gắt gỏng với em. Chỉ bảo em là cứ thoải mái và đừng nghĩ nhiều . Sau đó em gọi lại , anh ấy bảo là từ giờ đến hôm anh ấy lên đừng gọi điện cho anh ấy. Anh ấy muốn thoải mái mấy ngày ở nhà, không nghĩ gì cả ( có thật khôg nghĩ không nhỉ ).Hôm nào lên thì nói chuyện sau. Em có bảo là anh cứ ở nhà thoải mái với gia đình , nhưng hôm nào lên thì bọn mình lại như cũ anh nhé thì anh bảo là cái đó anh không nói trước được . Sao lại thế hả các chị , thế nghĩa là có quay lại với em không ạ . Em yêu anh ấy nhiều lắm và không muốn mất anh ấy chút nào . Mà tính hiếu thắng của em thì có thể sửa được mà . Giá mà ....Em ước gì bây giờ anh ấy ở đây
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có cái vàng vàng thứ nhất thì không thể có cái vàng vàng thứ hai.
    Trưởng thành không đơn giản có nghĩa là học được cách nấu ăn giỏi.
    Mà hai cô cậu ăn cơm nhà, xài tiền cha mẹ cho phải không? Thế thì chưa gọi là trưởng thành được để mà nhắc đến chuyện gia đình (thực chất chứ không phải pháp lý) đâu nhé.
    Cô dụ mãi, xin lỗi mãi, anh Hai kia thế nào mà chả về lại. Nhưng quan trọng là còn ở với nhau được đến bao nhiêu lâu? 2 tháng nữa? đến khi tốt nghiệp? 7 năm nữa? cả đời?
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có cái vàng vàng thứ nhất thì không thể có cái vàng vàng thứ hai.
    Trưởng thành không đơn giản có nghĩa là học được cách nấu ăn giỏi.
    Mà hai cô cậu ăn cơm nhà, xài tiền cha mẹ cho phải không? Thế thì chưa gọi là trưởng thành được để mà nhắc đến chuyện gia đình (thực chất chứ không phải pháp lý) đâu nhé.
    Cô dụ mãi, xin lỗi mãi, anh Hai kia thế nào mà chả về lại. Nhưng quan trọng là còn ở với nhau được đến bao nhiêu lâu? 2 tháng nữa? đến khi tốt nghiệp? 7 năm nữa? cả đời?
  4. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất cái kiểu xoi mói thế này , khuyên được em nó cái gì thì khuyên , không thì lượn. Đời lắm kẻ cứ tưởng mình hơn người ( Ngứa mắt vào gõ vài dòng , chạy ko lại bị ném đá )
  5. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất cái kiểu xoi mói thế này , khuyên được em nó cái gì thì khuyên , không thì lượn. Đời lắm kẻ cứ tưởng mình hơn người ( Ngứa mắt vào gõ vài dòng , chạy ko lại bị ném đá )
  6. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang bỏ qua 1 cơ hội mà ít người nắm bắt được đó
    hãy tỏ ra mình biết lỗi và hãy tự sửa sai cái lỗi đó của mình
    Mình tin là người đàn ông của bạn sẽ quay lại mà thôi
    Hãy chủ động tìm đến người ta bạn ạh
    Tôi đang ước ao mình có 1 cô bạn gái như bạn thôi
  7. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang bỏ qua 1 cơ hội mà ít người nắm bắt được đó
    hãy tỏ ra mình biết lỗi và hãy tự sửa sai cái lỗi đó của mình
    Mình tin là người đàn ông của bạn sẽ quay lại mà thôi
    Hãy chủ động tìm đến người ta bạn ạh
    Tôi đang ước ao mình có 1 cô bạn gái như bạn thôi
  8. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Để một thời gian nữa đi. Khi nào em thật sự ân hận và chắc chắn không bao giờ làm điều dại dột nữa thì em hãy quay trở lại. Còn nếu em chưa thấy thì em sẽ lại làm anh ấy tổn thương thôi
  9. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Để một thời gian nữa đi. Khi nào em thật sự ân hận và chắc chắn không bao giờ làm điều dại dột nữa thì em hãy quay trở lại. Còn nếu em chưa thấy thì em sẽ lại làm anh ấy tổn thương thôi
  10. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    nghe kể như kiểu sinh viên góp gạo thổi cơm chung hay kiểu sống thử ý nhỉ

Chia sẻ trang này