1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên làm gì bây giờ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chickenshoot, 02/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    nghe kể như kiểu sinh viên góp gạo thổi cơm chung hay kiểu sống thử ý nhỉ
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Không bít . xì pam phát cho đều hàng
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Không bít . xì pam phát cho đều hàng
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hì hì, dám biết NGỨA MẮT, dám GÕ VÀI DÒNG thì cũng hãy dám Ở LẠI chứ sao lại ''CHẠY KHÔNG LẠI BỊ NÉM ĐÁ'' nhỉ?
    Tôi biết viết bài thì tôi tự biết nghe lời mọi người, chủ topic và người khác, phản hồi lại chứ tôi thấy cái trò VỪA CHÊ VỪA SỢ BỊ CHÊ NGƯỢC LẠI LÀ MÌNH ĐÃ CHÊ nó chối tai lắm.
    Lại còn ghét nhất với ghét nhì. Hà hà, tôi vào còn ghi mấy lời khuyên, bạn chỉ biết CHÕ MỎ vào chê tôi chứ có nói được lời khuyên nào ra hồn cho chủ topic (ra hồn=lo nghĩ đến cái sự tốt lành của mối quan hệ kia) hay không mà lớn giọng thế? Mà đã lớn giọng thì đứng ra chịu nghe phản ứng lại đi chứ nhắn nhe là mình bỏ chạy làm gì? Hài vãi.
    Còn chuyện KHUYÊN ĐC CÁI GÌ THÌ KHUYÊN thì tôi đã có khuyên đấy thôi, bạn đọc không hiểu ra nghĩa thì là do sức đọc kém mà thôi, te he he. Cái này tôi chẳng làm gì nổi, te he he.
    @Chủ topic: Tôi vẫn chỉ 2 lời khuyên như trước:
    + Không lo nhiều, cô cứ xin lỗi nhiều, tỏ ra hối lỗi các loại thì anh chàng lại quay về. LẦN NÀY.
    + Cô nên lo nhiều, vì cái TƯƠNG LAI của mối quan hệ này thì tôi không nhìn ra. Cô biết lo cho cái hiện tại tức thời là hiển nhiên, nhưng mà thiếu cái tương lai dài hạn của một mối quan hệ thì rồi cũng chẳng được cái quái gì. (VD 1: Nấu ăn không có nghĩa là trưởng thành. VD2: Biết nhận lỗi và sau đó anh kia quay về cũng không giúp kéo dài mãi mãi mối quan hệ không có nền tảng vững bền này.)
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hì hì, dám biết NGỨA MẮT, dám GÕ VÀI DÒNG thì cũng hãy dám Ở LẠI chứ sao lại ''CHẠY KHÔNG LẠI BỊ NÉM ĐÁ'' nhỉ?
    Tôi biết viết bài thì tôi tự biết nghe lời mọi người, chủ topic và người khác, phản hồi lại chứ tôi thấy cái trò VỪA CHÊ VỪA SỢ BỊ CHÊ NGƯỢC LẠI LÀ MÌNH ĐÃ CHÊ nó chối tai lắm.
    Lại còn ghét nhất với ghét nhì. Hà hà, tôi vào còn ghi mấy lời khuyên, bạn chỉ biết CHÕ MỎ vào chê tôi chứ có nói được lời khuyên nào ra hồn cho chủ topic (ra hồn=lo nghĩ đến cái sự tốt lành của mối quan hệ kia) hay không mà lớn giọng thế? Mà đã lớn giọng thì đứng ra chịu nghe phản ứng lại đi chứ nhắn nhe là mình bỏ chạy làm gì? Hài vãi.
    Còn chuyện KHUYÊN ĐC CÁI GÌ THÌ KHUYÊN thì tôi đã có khuyên đấy thôi, bạn đọc không hiểu ra nghĩa thì là do sức đọc kém mà thôi, te he he. Cái này tôi chẳng làm gì nổi, te he he.
    @Chủ topic: Tôi vẫn chỉ 2 lời khuyên như trước:
    + Không lo nhiều, cô cứ xin lỗi nhiều, tỏ ra hối lỗi các loại thì anh chàng lại quay về. LẦN NÀY.
    + Cô nên lo nhiều, vì cái TƯƠNG LAI của mối quan hệ này thì tôi không nhìn ra. Cô biết lo cho cái hiện tại tức thời là hiển nhiên, nhưng mà thiếu cái tương lai dài hạn của một mối quan hệ thì rồi cũng chẳng được cái quái gì. (VD 1: Nấu ăn không có nghĩa là trưởng thành. VD2: Biết nhận lỗi và sau đó anh kia quay về cũng không giúp kéo dài mãi mãi mối quan hệ không có nền tảng vững bền này.)
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng gặp trường hợp như em nhưng chị cứ lờ đi và quyết định chia tay khi anh ấy ra đi dù chị rất nhớ. Chắc anh ấy không có cơ hội quay lại nữa. Em hãy cứ chờ thêm thời gian nữa đi nếu anh ấy còn y em còn chịu đựng được e thì anh ấy sẽ quay lại với em còn không thì em có cố đến đâu thì cũng vô ích thôi. Cố gắng vượt qua chuẩn bị đón chân trời mới thui.
    [/quote]
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng gặp trường hợp như em nhưng chị cứ lờ đi và quyết định chia tay khi anh ấy ra đi dù chị rất nhớ. Chắc anh ấy không có cơ hội quay lại nữa. Em hãy cứ chờ thêm thời gian nữa đi nếu anh ấy còn y em còn chịu đựng được e thì anh ấy sẽ quay lại với em còn không thì em có cố đến đâu thì cũng vô ích thôi. Cố gắng vượt qua chuẩn bị đón chân trời mới thui.
    [/quote]
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Ở nơi mù xa chân trời đầy mây đen mịt mờ, giông bão tàn khốc thế này chủ topic có chịu đựng đựơc không đây. Khổ thân.
  9. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Ở nơi mù xa chân trời đầy mây đen mịt mờ, giông bão tàn khốc thế này chủ topic có chịu đựng đựơc không đây. Khổ thân.

Chia sẻ trang này