1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em nên làm gì với mẹ em bây giờ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi L_hoangphihong88, 22/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng bị như thế này đây. Mà bố chị cứ suốt ngày cứ bạn bè ở nhà giới thiệu con cái cho, mà chị thì chẳng thích bạn nào cả vì bạn của bố chị thì cũng tầm hơn bố chị vài tuổi đổ lại, con cái thì cũng tầm hơn chị vài tuổi trở lên mà chị thì thích lớn hơn tầm chục tuổi. Được cái chị làm việc xa nhà, nhưng mà tết về nhà ắn tết cũng nhứt đầu lắm. Giờ mà yêu là xác định cưới luôn chứ không lằng nhằng nữa.
  2. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    chậc chậc
    tình hình này chắc phải mở dịch vụ cho thuê người yêu ở trên này nhỉ
    toàn các em bị bố mẹ xoắn
    hơ hơ
    gần giống mình
    tết rồi, mây thằng bạn dở hơi lại đi lấy vợ
    chả có chỗ nào đi c hơi tết
    nằm nhà
    cụ bà ngứa mắt
    lại vọng cổ một bài
    hơ hơ
  3. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Ngày trước mình từng bảo mấy đứa: cứ online trên ttvnol cho lắm vào, rồi cuối cùng tịt đường gia đình đấy. Cái đấy là bệnh nghề nghiệp trên này. Mấy đứa cứ không tin cơ. =)) =))
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Sao mẹ chị chả được như mẹ em nhỉ ? Phải nhiệt tình ca vọng cổ thế mình mới có động lực mà lấy chồng chứ
    Đổi mẹ không tình yêu
  5. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Viết nhảm nhí.
    Các bé bố bé mẹ lấy nhau như trẻ con đóng phim người lớn, đến khi con cái to xác thì thúc ép đủ kiểu. Lý lẽ của việc thúc ép thì có đầy, nhưng những cái quan trọng nhất để tạo nên hạnh phúc cho con cái thì không chuẩn bị được nhiều. Dưới đây anh sẽ liệt kê vài vd:
    - Ngần này tuổi rồi còn chưa có người yêu. (Nghĩ cái chuyện yêu đơn giản như thế hệ họ, ngắm trăng sao tán tỉnh nhau vài câu là yêu...)
    - Xấu thế/ ít tiền thế/ bằng cấp lởm thế... đứa nào nó yêu. (Trong đầu cứ bị nhồi sọ các khái niệm so sánh và cho rằng có những thứ so sánh hơn thì có tình yêu, hạnh phúc...)
    - Thằng kia trông ngố ngố, con kia xấu gái, lương nó hơi thấp, nhà nó ở quê... (Lại vẫn là những khái niệm so sánh và gò ép con cái theo tư duy hẹp)
    ...
    Anh từng góp ý xa gần với một số bé bố, bé mẹ bằng các biện pháp: tặng sách, nắn thói quen của bé gái, rủ đi chơi gửi quà về cho bố mẹ...; nhưng dường như sự cách mạng giai cấp chỉ mang ý nghĩa về vật chất cho họ, không làm cho nhiều thành phần khôn ngoan hẳn lên.
    Kưa đẽo nhau là tìm hiểu sâu cả về bố mẹ, các gà cáo lít nhít nhé.
  6. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Nàng sn bao nhiu vậy . Nhà tớ thì bố ko ý kiến gì nhưng mẹ thì cũng cứ thỉnh thoảng lại " 1-2 năm nữa thì ế mất thôi, giờ mà còn chưa yêu đương gì, đừng có kén quá con ạh...bla bla..." Èo, nói chung là nghe thấy bực lắm mà ko làm gì đc. Cái này phải duyên số chứ đâu phải muốn là đc đâu ( mặc dù mình cũng 27t rồi, vẫn toàn bị mọi ng kêu trẻ con vừa thôi, và vẫn chả thấy có cảm xúc gì với ai cả - the most important )
  7. vipvipvip81

    vipvipvip81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hay để a giúp cho
  8. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Mềnh cũng muốn giúp đỡ bạn Phi Hồng cơ mờ non tay chắc ko tranh được với các anh zai trên nài nên mềnh bắc ghế ngồi hóng ảnh vậy
  9. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    uiii bác đoán gần chuẩn, bố em tốt nhưng mẹ em hồi xưa thuộc dạng suýt ế :)), vì tầm những năm 83, 82 mà 27t mới lấy chồng thì có thuộc diện ế không nhỉ
    chắc cụ sợ em giống cụ ấy mà.....vừa mới đi học về...lại bị ca cho 1 bài..mày nhìn cái mặt mày kìa...trông thế thằng nào nó thèm ngó nghiêng vào.... ức chế lắm nhưng không dám nói gì..lầm lũi đi lên phòng.........tại mấy bà chị họ ,ruột em..cứ 18t là có người yêu nhất loạt còn mỗi em
  10. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Minh moi 26 tuoi roi. that su bay gio van con muon bay nhay nua, chua muon lap gia dinh nhung bo me giuc qua. The nen gio minh phai dua tieu chuan len that cao, gap duoc dung nguoi dat chuan thi lay luon cung duoc, con khong thi den bao gio that su muon lap gia dinh thi moi ha xuong.

Chia sẻ trang này