1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên làm j tiếp với cuộc sống của em đây ạ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ihc_hn, 03/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ihc_hn

    ihc_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em nên làm j tiếp với cuộc sống của em đây ạ???

    Em trằn trọc băn khoăn về điều này quá nên đêm hôm lọ mọ lên đây hỏi các bác có kinh nghiệm chỉ dẫn hộ em.

    Em 24tuổi, là gái ạ, tốt nghiệp ĐH xong được 2 năm, đã đi làm ở 1 chỗ ổn định tuy trái nghề, lương hơi thấp nhưng môi trường okie, chưa có người yêu nhưng đã tình thương mến thương. Tình hình cứ thế này em thấy nhàm chán quá!

    Em định 27 tuổi lấy chồng và 3 năm tới thực sự em không biết nên làm j hết. Học lên cao học thì cũng không cần tại em đang làm trái nghề. Chuyển việc thì em cũng đang đợi tết âm lịch tăng lương thế nào với cả nhận lương tháng 13 nữa. Đúng là giờ em không biết làm j để tránh cái cảm giác đều đều này các bác ạ. Các bác bảo em phải làm sao đây?
  2. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Cứ từ từ rồi khoai nó khắc nhừ, đôi lúc có những chuyện mình cố thay đổi cũng không được, nhiều người có muốn hoàn cảnh giống bạn cũng không được. cuộc sống là phải có những lúc thăng lúc trầm, sự thay đổi có thể là bước ngoặt mới trong cuộc đời nhưng cũng có thể nó sẽ đi sai hướng. Hãy tự tạo cho mình những niềm vui với một tinh thần thoải mái, từ đó bạn nhìn lại cuộc sống của mình theo một góc độ khách quan và sự lựa chọn lúc đấy là đúng đắn nhất. Đó là những cảm nhận chủ quan của mình và cách diễn giải thiên về duy tâm nên chỉ giám góp ý vậy thôi.Chúc Bạn có những quyết định tốt cho cuộc sống của mình.
    Bạn của moi người.
  3. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    Nát đấy pác . Pác cihc_hn mún thay đổi không khí tý cho nó dễ hít thở ấy mà. Nói như vậy là pác í cần có cò cưa đấy. Pác tìm cái topix Hợp đồng tình yêu đi, hình như có mí cái hợp đồng được ký cọt rùi đấy. Cơ mà thanh lý cũng nhanh lắm sau vài giờ à.!
    HIc, đùa tí thui pác. Thay đổi ko khí bằng cách du lịch đàn đúm với bạn bè, ... Chắc pác ít có thời gian relax quá nên thấy cuộc đời giống nồi nước ốc đấy. Em thì thi thoảng bùn quá lôi zai nhà em ra dọa nạt cho nó tức lên rùi xin lỗi mình bằng kem thui
  4. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa lúc 24 tuổi mình cũng định 27 tuổi lấy vợ. Mọi việc cũng diễn ra bình thường, cũng làm công việc ổn định, môi trường okie, cũng chẳng đúng nghề lắm.
    Bây giờ mình mới 32 tuổi thôi. Cái ý định 27 tuổi lấy vợ thì vẫn còn ở đấy đấy, khả năng đổi cái đầu 27 thành 37 chắc là khả thi thôi.
    Mọi việc cứ từ từ tiếp diễn, vẫn nhàm chán và chả hết nhàm chán. Chắc lấy vợ dồi sẽ hết cảm giác này
    Hề hề hề
    Chết dở
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chuyển nó sang cho vợ hả
    Bi giờ toàn thấy bà con kêu ca, rồi thì kế hoạch làm mới cuộc sống
    Mà chú mới 32 tuổi hồi nào thế
  6. sonvni

    sonvni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    he he lạc sang box du lịch mà đổi không khí đi .
  7. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng có mà soi nhá
    Sắp cáu dồi đới
    Chả sắp 32 còn giề, Chơi lịch âm thì phải đi trước thời đại một tí chứ.
    Hề hề
  8. nganha9

    nganha9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang trong tình cảnh như bạn, chưa có người iu, chưa có tình thương mến thương. Nhiều lúc thấy chán chường kinh khủng khiếp. Đôi lúc hét thật to lên, hỏi han te tua nhưng chẳng ai dám đưa ra phán quyết thay mình. Túm lại bạn nên dành một ít thời gian nghỉ ngơi thư giãn, quẳng hết công việc sang một bên, không nghĩ ngợi tới nữa, sau khi giải toả hết căng thẳng rồi, bạn đặt bút và giấy ghi ra cái hợp lý và không hợp lý, rồi cân nhắc lại công việc và chuyện tình củm của mình.
  9. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Oái, hoàn cảnh của mình sao mà giống bạn thía: Trc đây mình cũng thấy chán lắm. Nhưng h thì hết chán òi. Đang vui vẻ lắm. Chỉ cho bạn bí quyết của mình nhé: Nổi loạn đi bạn ơi! Chưa có ng` yêu thì có đi. Mong đổi việc thì đổi đi. Nếu chưa làm bao h thì cứ THỬ trước. Như mình này, trong 3 tháng từ 9/07 - 12/07 đã làm đc 2 thứ: thử có ng` yêu trong 2 tháng, và thử đổi chỗ làm trong 1 tuần! Cũng nhiều cảm xúc hay lắm! Toàn là những thứ mình chưa từng trải qua. Đảm bảo với bạn sẽ hết thấy chán và buồn tẻ ngay. Nhưng mờ kết quả là bây h lại 1 mình và vẫn làm chỗ cũ! Hè hè
  10. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    --------------------------
    Ấy ấy, calling ngay cho anh theo số điện thoại 0983066805 nhá.
    Úi xời ơi, gì chứ muốn tránh cái cảm giác đều đều thì ối, cứ gọi điện nhá, anh tư vấn cho, hehe.
    Đừng phí thời gian nghe cái bọn kia nó mách "rởm" nhá, đảm bảo gọi cho ianh xong là em hết bùn ngay ^__^ .
    Được november_rain_socry sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 03/12/2007

Chia sẻ trang này