1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên làm như thế nào đây???????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi achilet, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. achilet

    achilet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em nên làm như thế nào đây???????

    Xin hỏi các chị em một chút,sau 7 năm quen nhau và bây giờ bạn gái của em đã có ý cho quan hệ ******** nhưng mà gặp phải vấn đề như thế này,em đang học nước ngoài cho nên bạn gái em sợ là nếu quan hệ rồi thì khi em đi cô ấy sẽ nhớ cái cảm giác kia cho nên rất sợ,không biết tính sao,em cũng lo cho cô ấy nữa,xin các sư tỷ muội giúp đỡ em với.Thực sự em rất muốn quan hệ với bạn gái em nhưng em cũng lo cho cô ấy nữa,không phải chỉ vì chuyện này mà còn vì nhiều nguyên nhân khác nữa chẳng hạn như:gia đình,mặc cảm mình không còn trong trắng......chính vì thế hồi năm ngoái em về nước thăm cô ấy chúng em đã ngủ cùng một giường,mặc dù đã nude hết và chúng em thậm chí còn hôn vào " cái ấy "của nhau nhưng cũng không quan hệ,chỉ vì muốn giữ cho nhau,nhưng em thắc mắc là trong hoàn cảnh như thế mà không quan hệ thì liệu thằng em này có bình thường không???????Rất mong mọi người chỉ giáo cho,em rất yêu cô ấy,cô ấy chính là cuộc sống của em.
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    7 năm trời còn giữ gìn được
    nữa là mấy tháng
  3. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ờ hơi có vần đề khi cả 2 đã naked mà chỉ có hôn vào đó ....
    đúng 7 năm không sao thì giữ nốt đi cho đẹp , chỉ có điều hi vọng anh bạn không giữ cho ai khác =))
    Mà anh bạn chưa nói rõ là anh bạn và cô bé kia đã have *** với ai khác chưa hay cả 2 đều còn trong trắng thơ ngây nên cũng khó góp ý ..... Nếu còn trong trắng thì giữ tiếp đê , còn nếu đã have *** thì FẠNG đi thôi , mà chuyện này hơi bị ngạc nhiên đấy , 7 năm yêu nhau chung tình và cả 2 đều chưa có mùi *** .... Ngạc nhiên chưa ???
    Được Losmerengues2711 sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 15/08/2004
  4. ChinhQuai

    ChinhQuai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Thật nực cuời cho những người bảo rằng nên fich nên fang. Nếu thích thì các cậu cứ ra ngoài trả tiền và thoải mái nhé. Các cậu có đọc hết những gì người ta viét ko? Nếu quan hệ 7 năm thì tình cảm rất sâu sắc và rất tôn trọng nhau. Chắc chắn gf của cậu ấy ko tự động nude rồi bảo "Fịch me" Theo tớ thì để chiều lòng cậu bạn kia thôi.
    To achilet: Cậu hoàn toàn bình thường. Thực ra, cậu có 1 ý chí + tình yêu chân thành. Tôi đoán cậu biết tôi muốn nói gì.
    Chúc may mắn.
  5. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Phải thật sự đòi hỏi một bản lĩnh mới ko để chuyện đó sẩy ra.tôi thay mặt những người lính biên phòng nơi biên giới chúc mừng tình yêu của 2 người.Chúc 2 người Hạnh Phúc
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    điên mà quan hệ....chịu được 7 năm rồi thì cố thêm chút nữa đi, vì tương lai mà, quan hệ rồi nhỡ có thai nè, bệnh nè, rồi nhiều vấn đề lắm, nói tóm lại là không nên quan hệ, hihihi chắc bạn muốn lắm rồi nhỉ, nhưng mà cố kiềm chế nhá
  7. Ami_tieuthu

    Ami_tieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tôi ủng hộ quan điểm ko nên. Các bạn đã giữ đến 7 năm rồi chứ ít ỏi gì. Bạn hoàn toàn bình thường, đừng nên lo lắng gì cả vì tôi cũng trong tình trạng như vậy. Người yêu cũ của tôi cũng yêu nhau được 6-7 năm. Gần cưới nhau rồi nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt lại chia tay. Và người yêu tôi chẳmh phải ân hận vì "khổ thân con bé, sau này..."
    Tôi không nói bạn có thể bị rơi vào tình trạng như tôi nhưng nếu đã giữ được đến vậy thì bạn sẽ cảm nhận được đêm tân hôn sẽ tuyệt vời như thế nào. Bạn lo lắng cũng vì bạn là người có trách nhiệm và yêu chân thành chứ ko bệnh tật gì hết.
    còn riêng chuyện các bạn đã từng có 1 đêm như vậy thì chứng tỏ các bạn đã có sự đồng điệu trong suy nghĩ về xxx. Như thế cũng sẽ không lo lắng sau này không "hoà hợp".
    Thế nên hãy cố gắng nốt những ngày còn lại.
  8. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    hì hì chả là ngày xưa em có đọc chuyện ngụ ngôn "con cáo và chùm nho", con cáo không với được chùm nho nên tự an ủi rằng nho còn xanh lắm để lúc khác ăn cũng được...
    phần kết thế nào chắc bác cũng biết, em là em cứ khuyên chân tình vậy thôi, chú ấy nghe thì nghe không nghe thì thôi, nếu yêu nhau thực sự thì "một chiều ái ân say hồn ta bao lần" (lời một bài hát) sẽ là một kỷ niệm đẹp và sẽ góp phần nuôi dưỡng tình yêu
    cây khô không sợ chết héo bác ạ, chú ấy mà không làm thì e rằng cô bạn gái đâm lòng sinh nghi biết đâu người yêu bị "yếu sinh lý" thì còn thiệt gấp đôi.
  9. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ chuyện nên hay k0 nên thì achilet phải nói chuyện và thống nhất với bạn gái rồi chứ. Mà đã nude, đã hôn vào chỗ đó rồi nhưng k0 làm gì thì có khuyên achilet nên "fịch" đi, achilet chắc cũng chẳng nỡ làm. Cứ giữ như thế đi và đừng để nhưng chú như JogR léng phéng lại gần "dèm pha" là ổn.
    Chúc hạnh phúc.
  10. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    úi trời, nghe lãng mạn nhỉ, theo tớ nên đeo bao cau su vào "chiến" đi thôi, nắm dao phải nắm đằng chuôi, không ai nắm đằng lưỡi bao giờ.
    trai gái yêu nhau thì nhiều trò để làm lắm, nhưng cuối cùng thì cũng là "cú sút tung lưới" thôi, cái đó mới là cao điểm của tình yêu, đâu phải cứ ******** là xấu xa, ******** ở đây là trên cơ sở tình yêu chứ không đơn thuần là nhu cầu sinh lý.
    phải cho em nó một phát ra trò để em nó còn nhớ đến mình chứ, nếu cứ đồ ai nấy giữ thì dễ "nhàn cư vi bất thiện" lắm.

Chia sẻ trang này