1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên làm như thế nào đây???????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi achilet, 15/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. achilet

    achilet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi người đã góp y'' cho em,thực sự cho tới lúc này đây em vẫn chưa thể quyết định được nên hay không nên chứ không phải la có thể hay không thể.Muốn thì chắc mọi người cũng hiểu la tại sao đúng không,con trai thì thằng nào mà chả muốn........nhưng dường như có một cái gì đó ngăn cản em,em vẫn muốn giữ cho cô ấy trong trắng tới đêm tân hôn.Và bây giờ hình như cô ấy đã bằng lòng(90%)nhưng điều đó vẫn không thể làm em đưa ra quyết định được.Nếu chuyện ấy xảy ra thì chúng em cũng chỉ con xa nhau 1 năm nữa thôi,giúp em với,em thật sự khó nghĩ quá,giống như đúng giũa 2 dòng nước ấy
  2. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    "bệnh" chú này nặng quá, hết thuốc chữa rồi [​IMG]
    anh nói phát cuối nhá rồi anh phắn đây, mất thời gian quá, chú nghĩ thế nào thì nghĩ nhá
    ngày xưa nam nữ yêu nhau theo kiểu phong kiến, họ có quan niệm riêng của họ, khác với chúng mình bây giờ, hồi đó "nam nữ thụ thụ bất thân", cùng lắm là nắm tay nhau đã là kinh lắm rồi, nên việc người con gái phải giữ trinh tiết đến đêm tân hôn là rất quan trọng
    nước chảy đá mòn, năm tháng trôi qua, bãi bể thành nương dâu, các tập, tục cũng thay đổi hết rồi, trai gái bây giờ "thoáng" hơn các cụ ngày xưa, chú và bạn gái chú đã hôn hít sờ mó vào chỗ kín của nhau rồi coi như đã "mất trinh" trong tâm hồn rồi, còn cái ********** kia nếu nó có thì phỏng có quan trọng gì ?
    chú nghĩ không quan hệ bây giờ là cao thượng chú gì, xin lỗi chú nhá, đó là do chú nghĩ thế chứ làm sao chú biết bạn chú nghĩ gì, con gái lần đầu làm gì có đứa nào chủ động cầm đồ của chú gí vào "chỗ ấy" của nó, mọi việc bây giờ là do chú quyết định, người ta chờ chú đấy, nếu chú đúng là đấng nam nhi thì hành sự đi, hay chường cái mặt ra để nó khinh cho.
    mấy chú kia can ngăn chú nhưng thế chưa chắc đã phải bạn tốt đâu chú ạ, ở đời nhiều cái "thấy vậy mà không phải vậy" lắm.
    tiến lên hay là chết ?
  3. CCR

    CCR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ông QH xong rồi càng khiến ông yêu vợ ông hơn , vợ ông cũng yêu ông hơn . Nói chung là TY nó đi sang 1 giai đoạn khác . Tất nhiên nếu ông là người có suy nghĩ hơi cũ 1 chút thì xem ra ông nên giữ gìn sự trong sáng cho TY của ông . Nghĩ như ông chả có gì sai , cũng chả có gì phải xấu hổ .
    Quan điểm của tôi là mấy chuyện này chẳng cần phải lăn tăn lắm đâu . Khi ông đã thực sự yêu , thực sự như ông nói , thì QH là hệ quả của những năm tháng đó . Tự tin mà yêu nhé . Yêu mà suốt ngày run cung mệt lắm ..
  4. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tôi tán đồng với chú JogR , anh em mình khuyên nghe thì cứ nghĩ là ghê , là tởm nhưng anh em mình thẳng tính , có sao , nghĩ sao nói thế và nói thật , chứ chả bày đặt mĩ miều hoa văn .... Chứ như nhiều chú nói thế mà trong bụng chả chảy nước miếng hehehe cụng ly JogR
    Fạng là đẹp trong tình huống này =)))
  5. aladdinhn

    aladdinhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, thế giả sử chưởng nhau xong rồi, thằng bé lại đi học, để con bé ở nhà một mình, chưa kịp sướng đã phải thòm thèm, he he, ghê chết, chỉ sợ ốc thì chả đc ăn mà fải đi đổ vỏ thì nhục . Quen mui bén mùi cứ đòi ăn mãi mà, ai biết đc đấy là đâu .
    Thôi thì đã đợi đến thế cố nốt tý nữa, bấn quá thì anh chị vào WC mà tập "tạ tay" , cưới xong rồi tha hồ
  6. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    thiển cận quá, sướng một phát rồi âm ỉ chờ nhau đến khi anh về, thế mới tình chứ, thế cậu bảo sau này do hoàn cảnh công tác phải xa nhau một thời gian thì sao, chả nhẽ lại "quen mui bén mùi ăn mãi" như cậu nói à.
    mới lại phát đầu tiên thoả mãn về tâm lý nhiều hơn là về mặt thể xác, hơn nữa là để tránh cảnh "người ăn ốc người đổ vỏ" như cậu nói, chính mấy chú "cao thượng" thường là những chú hay phải đi "đổ vỏ" đấy.
  7. nubagagi

    nubagagi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thà mình phụ người chứ không để người phụ mình. Nếu chú mà không làm đi, sau này thằng nào nó xài trước thì đau khổ lắm đấy. Với lại cảm giác với virgin, cả đời chú chưa chắc có lần 2 đâu.
  8. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    hé hé, vểnh tai lên mà nghe nhá, có phải mình tớ nói đâu [​IMG]
    sò lông đã mở rồi không ăn để nó thiu đi thì phí của giời nhá [​IMG]
  9. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ. NQ thấy gf của chú có vẻ trong trắng và có trách nhiệm đấy. Anh nghĩ loại con gái ấy là tin đượ.
    Những tình huống này gọi là éo le. Trong đó làm cũng khổ, không làm cũng khổ.... Vì cả hai cách cùng khổ nên chú nên chọn cái nào có tí sướng để cho bớt khổ. Vậy thì... thà làm còn hơn. Tình yêu không vì thế mà vẩn đục đâu.
    Tuy nhiên phải thông cảm là khi đi xa người ta sẽ thèm. Muốn cô ấy nhớ mãi chú thì hãy chuẩn bị làm cho ra vấn đề, cho cô ấy hát những bài ca không thể nào quên thì vài tháng hay 1 năm nữa chú về cô ấy vẫn cười như hoa ra đón chú thôi.
    Còn nếu chú mà không đủ trình hay điều kiện để làm hoành tráng thì không nên xuất chiêu, vì làm dở thì rất bất lợi.
    Chúc chú may mắn.
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đã hôn vào cái ấy thì cũng nên chích vào đó đi thôi. Nói thật đấy . Thôi , khuyên vài câu như thế này :
    Bảy năm là bấy nhiêu ngày
    Cớ chi ngần ngại không ''''nhoay '''' cho rồi
    Để mà lâu quá , hỡi ôi
    Có thằng hớt ngọn tới hồi oan gia

Chia sẻ trang này