1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên làm như thế nào đây???????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi achilet, 15/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Heheh muộn rồi chưa biết chừng chú achilet viết ra topic này khi chú ý đã xa người yêu chú ý và hối hận vì không xơi đây mà .... Ôi sò huyết là phải ăn nhanh không là mang bệnh và mất ngon khi mà đã hé mở anh em ạh hehheh
    Chưa biết chừng giờ này chú ý bay về với em iu thì cũng chẳng còn mà ăn nữa vì có thằng nó dinh mất rồi hehheh Tóm lại có 1 câu : chết vì quá tỏ ra hiểu biết là xứng đáng trong trường hợp của chú achilet
  2. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Bạn có vẻ giống tôi hồi đó. Bạn đã viết ra như vậy tôi tin bạn có trách nhiệm. Ý kiến của ai cũng chỉ là ý kiến, bạn sẽ tự quyết định lấy.
    Nếu bạn chỉ còn 1 năm rồi về luôn thì giữ cũng được. Còn nếu bạn vừa mới đi được 1 năm thì thành thật khuyên bạn chớ có vì trách nhiệm mà chịu thiệt.
    Tui hồi đó được cho không, biếu không mà lại nghĩ mình nên có trách nhiệm, sau này mấy thằng nó hớt tay trên, đau lắm đấy bạn. Giữ của cho thằng khác là điều chỉ thằng ngu mới làm.
    Bạn có trách nhiệm nhưng mà cuộc đời nó chắc gì có trách nhiệm với bạn. Đừng tưởng người yêu là nó không bỏ bạn. Bạn chân thành, thật lòng thì tốt nhưng đừng cho rằng người ta sẽ ghi nhận tấm lòng của bạn. Cả đời làm việc tốt chưa chắc có ai khen, hãy biết cách tự tồn tại đúng nghĩa đã.
    Tốt nhất nếu còn 3,4 năm nữa mới về luôn thì cứ làm đi, còn hơn sau này bạn đau khổ vì bị thằng khác nó hớt tay trên. Bạn yên tâm đi, bạn có làm rồi bỏ gf, tháng sau nó sẽ có bồ mới thôi. Còn trách nhiệm, đó là cái người ta đem ra để che dấu dục vọng của mình.
    Các cụ toàn tự khẳng định mình có trách nhiệm cả, thế mà tham nhũng đứng hạng 5 thế giới. Bạn cho rằng lớp người hiện nay sẽ có trách nhiệm? Đương nhiên người ta sẽ có lý do chia đá bạn: không hợp, không còn yêu nữa, hãy là bạn của nhau.... trăm ngày lý do sẽ được đưa ra khi bạn bị đá, còn chỉ mình bạn chịu thiệt thòi 7 năm công sức dã tràng.
    Khuyên bạn, cứ làm đi. Trước hết, bạn sẽ không đau khổ khi bị đá. Nếu còn yêu nhau thì tiếp tục, nếu sẽ cưới thì làm lúc nào có quan trọng gì.
  3. browniedragon

    browniedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện giữ ở đây nghe thật buồn cười. Đã nude 100% rồi, thám hiểm nhau hết chỗ rồi thì việc "làm" hay không cũng không khác gì cả, cô gái đó không thể coi là còn trinh nữa, dù cái màng kia chưa rách, giữ làm gì? Nghe đạo đức giả quá. Giống như chuyện có cô gái cho bf quan hệ anal *** với mình để giữ ********** đến ngày cưới chồng.
    Ngoài ra, quan hệ đến mức đó rồi mà không làm tới luôn là chị em rất dễ bị ức chế lắm đó nghe, giống như là khiêu khích người ta vậy, và không tôn trọng t/c người ta dành cho mình, dễ làm họ sinh tư tưởng tìm cách thoả mãn lắm. yêu nhau được từng ấy năm rồi, tình cảm phát triển đến giai đoạn này rồi thì *** sẽ đến tự nhiên, và đẩy tình cảm đến giai đoạn sâu đậm hơn. Còn ai đó lo cô gái ở nhà vì nhớ cảm giác mà đi tìm người khác thì lầm to, cô ta yêu thật lòng thì không sợ, còn cô ta không yêu thật lòng thì việc gì phải lăn tăn. Còn nếu bác không kể có chuyện trên thì tôi cũng chẳng khuyên làm gì, quan hệ hay không là quan điểm của từng người, khuyên cũng chẳng được.
  4. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    ờ nhỉ bác này nói có lý, có khi thế thật, mình quên không hỏi trước cứ cắm đầu vào viết mấy bài khuyên nhủ chú này.
    thôi thì âu cũng là bài học để đời, sò lông là loại sò chỉ mở một lần, không ăn nó cũng không đóng lại như trước được nữa, chỉ có ngu mới nghĩ là "mở ra xem tý rồi lại khép nó lại để dành" cũng không sao.
  5. Hadexr

    Hadexr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Kim đâm vào thịt thì đau
    Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời​
    Chú em nhớ lấy câu này mà xử trí với người yêu.
  6. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ thì càng lo cho đồng chí này,hic hic 1 là GF có khi nghĩ đc này là bất lực,2 là thời gian bao lâu như thế không biết có gì thay đổi không,theo như 1 số các bác ở đây nói là có thằng khác nó thịt rồi.Mất công toi bác JogR gì đó khuyên bảo.he he.
  7. stars_bt

    stars_bt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài viết khuyên tác giả của mấy anh con trai ở đây thấy phần lớn suy nghĩ của các anh đều ích kỉ. Chỉ toàn lo mình bị thiệt . Dù yêu thật hay chỉ "chơi bời" nhưng luôn có suy nghĩ sợ mình sẽ bị thiệt hơn so với người khác. Vậy mà là Yêu à? Tôi lại tưởng khi yêu thì ít khi tính đến chuyện hơn hay thiệt chứ.
    Vậy trong cuộc sống làm việc gì chắc mấy anh cũng hay lo sợ bị thiệt hơn so với người khác à?
    Thật là Bad Luck cho những cô gái nào có husband or boyriend như mấy anh.
  8. soIo

    soIo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Em stars_bt chỉ được cái nói đúng

  9. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc để thấy đàn ông ích kỷ đến thế nào. Miệng luôn luôn nói còn trinh hay không không quan trọng, nhưng lại luôn sợ thiệt nếu không phải là người đầu tiên, thật tệ.
    Achilet hãy dũng cảm lên, mình không chỉ nghĩ cho mình mà phải nghĩ cho cả người thương của mình nữa. Nếu đã xác định lấy nhau thì chờ thêm một thời gian nữa cũng tốt. Còn nếu chưa biết tương lai thế nào thì lại càng nên giữ cho cô ấy. Điều quan trọng nhất là bạn thực sự yêu cô ấy, có trách nhiệm với việc mình làm. Nếu đã quyết định không chờ đợi được nữa thì bạn phải chuẩn bị đầy đủ kiến thức để QHTD an toàn. Bạn đã sẵn sàng đối mặt với những rủi ro như có thai... Chứ bạn đừng vì những lời khuyên như tội gì, mỡ dâng miệng mèo...
    Khi bạn sợ không ăn thì bị mèo ăn vụng mất có nghĩa là bạn không tin tưởng cô ấy. Nếu thực sự cô ấy như thế thật thì kể cả bạn ở bên cạnh cũng chẳng thể giữ nổi chứ đừng nói là bạn đi xa. Lúc đó bạn càng có lí do để nghi ngờ "ai biết ma ăn cỗ".
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chú gì tạo topic cố mà ghi nhớ này :
    - Kẻ nói không vì bản thân mình thì đáng bị thiên tru địa diệt
    - Thà phụ người chứ đừng để người phụ mình
    Con gái , nếu đã không cho chú tòm tem trước khi cưới thì chú khó mà làm ăn gì lắm . Đằng này người yêu chú lại nude hết cả ra rồi lại cho chú hôn vào cái *ấy ấy * nữa . Nay chú đi xa , hè hè , em ấy làm sao mà chịu được Được người khác hôn vào chổ ấy ấy sướng chết đi được , chả nhẽ lại nhịn vài năm mà chờ chú tiếp à

Chia sẻ trang này