1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên làm như thế nào đây???????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi achilet, 15/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Vâng , bravo BRAVO nói hay lắm hay lắm cô bé gì đó , có điều có thể cô còn quá trẻ để có thể nhận ra được vấn đề lolz Vì thế cô cứ việc giữ suy nghĩ của riêng cô về mọi vấn đề nhưng tôi khuyên cô , ở đời chả ai nói trước được chuyện gì hết vì thế không nên nói những câu kiểu này " .... Thật là Bad Luck cho những cô gái nào có husband or boyriend như mấy anh. "
    Cuộc đời còn rất dài cô cứ chờ xem người đàn ông của cô sau này thế nào , đừng vội vàng kết luận hay chê bai này nọ nặng lời như thế khi cô chỉ biết về chúng tôi qua những dòng chữ có phần vô cảm thế này Blah blah .... Lolzzz
  2. stars_bt

    stars_bt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề gì cơ ạ? Tôi ko bàn luận hay chỉ trích chuyện QHTD, vì mỗi người đều có suy nghĩ,quan điểm riêng. Vấn đề mà tôi muốn nói đến là chữ "Thiệt" trong phần lớn các bài viết của các anh. Cái lí do mà các anh đưa ra cho việc ****ing các cô là do sợ bị thiệt , sợ là người đến sau, sợ la người "đi đổ vỏ". Vậy cái lí do này ko phải la chỉ để thoả mãn cái sự ích kỉ của các anh thôi sao? Sao ko nghĩ hộ cho bạn gái của các anh?
    Tôi chỉ đưa ra ý kiến vậy thôi, nếu bài trước tôi có hơi nặng lời thì tôi xin lỗi.
    Ah mà tôi cũng ko còn quá trẻ như anh nghĩ, đủ tuổi để lập gia đình rồi
  3. Namap

    Namap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    em đang học nước ngoài cho nên bạn gái em sợ là nếu quan hệ rồi thì khi em đi cô ấy sẽ nhớ cái cảm giác kia cho nên rất sợ,không biết tính sao,em cũng lo cho cô ấy nữa
    Các bạn đã nói chuyện với nhau cởi mở về vấn đề này, và cùng đi đến quyết định như vậy, đó không phải là bạn có vấn đề gì đâu, 2 bạn cùng vui vì như vậy. ******** đâu hẳn chỉ là cái ... đâm vào thịt như các bạn trai khác nói, và mục đích của ******** cũng đâu cần thiết phải "làm" cho bằng được để tránh người khác "làm" mất.
    Tôi nghĩ 2 bạn đặt niềm tin vào nhau, thì chuyện thế nào đi nữa vẫn tốt, cái chính hiểu rõ mục đích để làm gì, và giữ được gì. Bản thân tôi, tôi đề cao những bạn trai biết tôn trọng bạn gái mình như bạn.
    Chúc 2 bạn luôn vui
  4. Ami_tieuthu

    Ami_tieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    QHTD dù trước hay sau hôn nhân thì cũng phải có tâm lý thoải mái. Chưa xét đến chuyện nên hay không nên như các anh nói ở trên thì Tâm lý của cả em và bạn gái đều chưa sẵn sàng (dù là đã nghĩ tới). Vậy thì không nên "cố đấm" làm gì.
    Mấy bạn gái của chị đã QHTD trước hôn nhân nhưng cái "lần đầu tiên" không được như ý muốn làm cho có suy nghĩ sai lệch về chuyện xxx, thậm chí có người sau lần đó lại trở nên thất vọng về minh, về người yêu (thất vọng ở đây ko phải là vì sinh lý) nên đã chia tay. Như thế tồi tệ lắm. QHTD đối với em không phải là để giải quyết sinh lý, vậy thì hãy suy nghĩ cho lần đầu tiên của mình.
    Chị chưa từng xxx, cũng vì chị muốn được hưởng cái cảm giác "duy nhất" vào cái ngày "duy nhất". Nếu như em và gf đã chuẩn bị tâm lý cho điều đó, em hãy làm cho ngày "đầu tiên" đó trở thành ngày đặc biệt là được (như 1 đêm tân hôn chẳng hạn). Chị quen 2 anh chị đã xxx trước hôn nhân, sau này cưới nhau rồi, đến ngày "đầu tiên" họ vẫn làm kỷ niệm nho nhỏ. Như vậy, gf sẽ cảm thấy mình được trân trọng,xxx đâu phải là xấu nếu như nó đại diện cho TY thật sự và "có sự chuẩn bị cẩn thận". Nên hay không nên là do em quyết định, chỉ cần mình có trách nhiệm với những gì mình làm thì lo lắng gì?
  5. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    to Achilet: ur weakness??? cái đó ko bất bình thường tý nào cả khi đã đi cả một chặng đường dài 7 năm self-control.... ở đây tớ đạp mấy cái triết lý đạo đức giả sang một bên nhé, không thèm bàn đến nó ...

    bạn gái bác nói đúng đấy, chỉ được XXX một lần rồi nằm dài chờ đợi đến khi bác về để được feel lần thứ 2 ...đó là một cảm giác khao khát đợi chờ khá mãnh liệt và mơ hồ trong cái khoảng thời gian chờ đợi thầm lặng đó... khi gặp lại nhau nỗi khao khát và muốn được XXX để thuộc về nhau thật sự ko thể không nghĩ tới ... cái đó ko chỉ là vấn đề của Gf mà đó là cả vấn đề của bác nữa nếu GF ở gần thì chẳng có vấn đề gì đáng nói...nhưng với những người có attitude cổ điển lick lãm như bác, em chắc XXX một lần rồi thì bác sẽ chỉ nhăm nhăm mong ước được về Vn nhiều hơn nữa để XXX với người bác yêu...
    nói ngắn gọn thế thôi...đã được 7 năm như thế rồi thì đừng nên thay đổi gì một khi bác ở xa GF đến thế...bác đợi khi nào xong hết việc ở nước ngoài đê rồi hẵng "hăm hở " nhé..... không XXX thì nó thanh thản hơn nhiều với những người như bác và cả gf nữa, không fải lúc nào đầu óc cũng nham nhở quay cuồng khao khát vào cái vũ điệu XXX mà khó thực hiện được....anyways đó là ngày hôm qua bác nhờ năm ngoái mà...quên nó đi mà sống với những rì hiện tại nè. khi nào có nhiều thời gian với GF hơn thì hẵng XXX..
    *I love the way you make me feel
    It slows down time
    Come in my bedroom and turn of the lights
    You wisper softly in my ear
    Makes me unwind
    The way you touch me lets me know you''re mine* moaning.....
  6. tinhyeulathedo81

    tinhyeulathedo81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mọi người khuyên đúng đó. Đã được 7 năm rùi thì cố chờ thêm đi. Nếu mà cố XXX thì dễ bị nghiện đó. Mà đến khi nghiện lại không làm được với GF (vì xa nhau) thì dễ sa ngã vào nơi nào đó ở nước ngoài thì chết.
  7. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Em này nóng tính thế, cái chân lý này không bao giờ thay đổi nhé "Trên đời này chỉ có 1 loại người duy nhất, đó là loại người vì mình. Chú nào em nào dám nói vì tình yêu hay vì bất cứ cái xxx gì trên đời là nói láo hết"
    Anh chỉ riêng chú mở topic này cách vẹn toàn nhất thôi. Bị đá thì ai thương?
  8. NGOANH

    NGOANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Minh cung nhat tri voi cac bac . Trong tinh yeu cai gi den la phai den , chang len kim ham lam gi. Hon nua ai song cung truoc het la vi ban than minh, ai noi nguoc lai deu la dao duc gia, giong y nhu kieu tuyen truyen cua chu nghia Mac-Lenine 30 nam ve truoc
  9. A_Lonely_Star

    A_Lonely_Star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chú Achilet đúng là nghĩ quẩn rồi. Giả sử chú không yêu bạn gái của chú lắm, và cũng chẳng xác định sẽ đi tới hôn nhân thì chú còn phải nghĩ khi XXX với bạn gái. Làm dở dang đời con gái người ta cũng thấy áy náy.
    Đằng này chú yêu nghiêm túc, coi như sẽ là vợ chồng, bạn gái mời XXX, thế mà còn phải nghĩ. Lẽ ra chú phải làm điều này cách đây 7 năm rôi. Lẽ ra chú có 7 năm sung sướng, người yêu chú cũng thế. Thôi bây giờ sửa sai, muộn còn hơn không.
    Chú mà không làm ngay, người yêu chú ở nhà muốn quá bị thằng khác nó lừa thì uổng. Chú có XXX bây giờ, giả sử vợ chú chẳng may không giữ được thì chú vẫn là thằng đầu tiên. Sau này có lấy cũng chẳng sao hết.
  10. JogReloaded

    JogReloaded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    mình cũng nghĩ là chú này (nếu có thật) bị ấm đầu, chả hiểu tụi trẻ bây giờ sao tự nhiên lại sinh ra cái trò "cao thượng" này nhỉ.
    giá như thằng nào cũng cao thượng như chú này thì VN đầy rẫy các cô thiếu nữ đêm tân hôn hí hửng khoe với chồng là "đồ của em còn zin đây anh nè", trong khi đó thằng bồ cũ nó đã "finger ***" và "oral ***" bét nhè rồi.
    các bác nghĩ thế nào ?

Chia sẻ trang này