1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên làm như thế nào đây???????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi achilet, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soIo

    soIo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Làm gì á ? Viết đơn lên giáo hội Phật giáo VN ,hoặc hội thánh Tin lành VN đi , chú sẽ được phong Thánh Sống ,hoặc Phật Sống.
    ( chỉ có Thánh Sống hoặc Phật Sống mới "bà để bà ngửi chứ bà không "ăn" )
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    cố lên nhé, còn một năm nữa thôi mà, đừng nghe lời các bác khuyên xxx nhé! Hãy cố lên, hãy vì cô í, vì cả bác nữa nhé! sẽ không ai nói bác có vấn đề gì đâu, hãy cố lên
  3. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Nếu ông bạn tự tin vào khả năng *** của bản thân thì sao lại phải chờ, sao lại sợ nghiện nhỉ?
    Sao không tin vào tình yêu của bản thân mình và của cô ấy?
    Sao không thu phục *** để nó làm cho tình yêu của bạn đẹp hơn mà cứ tự bạn run sợ trước ma lực của nó?
    NQ không là người ultra-pro-*** nhưng vẫn muốn khuyên ông bạn đang lượng lự:
    Hay đến gặp cô ấy với một bó hoa và nói: Anh muốn xxx em vì anh yêu em và anh muốn làm cho em hạnh phúc! .
    Hãy tin là cô ấy sau đó yêu ông bạn hơn. Con gái họ ít nói thẳng, khi đã đề cập đến là muốn lắm rồi. Không làm là họ giận đấy!
    Tất nhiên là với giả thuyết ông bạn không ngã ngựa sớm quá - cái này thì nên học hỏi, các cao thủ lảng vảng ở đây rất nhiều.
  4. anh_cymbidium

    anh_cymbidium Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    achilet !
    Chung quy lại là cậu quá mất tự tin vào mình rồi lại vin vào tình yêu truyền thống . Cậu nhớ cho rằng cao đạo quá trong tình yêu thì chỉ dành cho những kẻ bất lực , còn cậu tôi tin là bộ máy ******** học của cậu hoạt động rất bình thường , đừng sợ cô ấy đi với người khác , vì rằng cái ấn tượng của cậu mang lại cho cô ấy nó sẽ ghi nhớ suốt đời đấy , kể cả việc hai người không đến một kết cục gì thì lần sau nào đó gặp lại cô ấy vẫn thèm khát cậu ( ngả bàn đèn cho cậu dùng liền ).
    Hoặc giả cậu bị thiểu năng thì góp ý với cậu là lên đi tới phòng khám gần nhất và nhận kết quả kiểm nghiệm , còn không với việc mà cậu cứ cho là mình thánh thiện thì xin lỗi cậu đàn ông con trai với nhau tôi bỉ vào cậu mà nói rằng : Mỡ đến miệng mèo mà không dùng thì coi như đời cậu vứt mia. nó đi cho rồi .
    Phương ngôn rất chí lý là : Thấy Lự phải Khợp , không thì cậu cũng sách dép mà chạy theo cô ấy mà hứng rơi vãi .
    Nói thiệt chứ yêu nhau như tôi với bạn tôi cũng chỉ giữ cho nhau được 8t là hết công xuất còn thì từ đấy trở đi thưa cậu rằng chỉ muốn gặp nhau rồi làm chuyện đó .

    Nói thế này cho nó vuông góc : Cậu không dùng dược thì nói quách cho cô ấy một câu để sau này đỡ khổ nhau .
    Nếu của cậu kém chất lượng quá thì qua tôi tôi trang bị cho ít đao kiếm , đảm bảo đeo vào mà có gì với cô ấy thì chắc chắn nhớ đến già , còn của những thằng khác chiến thế nào thì chiến đều vứt đi hết ( Theo kinh nghiệm của một con điếm phố chợ gần nhà )
    Đấy nghĩ thế nào thì nghĩ : có cần liên lạc thì mai cho tôi : Latmasuto@yahoo.com
  5. dngocanh

    dngocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tôi trân trọng tình cảm các bạn dành cho nhau. Tuy nhiên having xxx cũng không phải là điều xấu.
    Tôi có một kinh nghiệm thực tế. Khi còn sinh viên, tôi có một người bạn yêu một cô bạn sinh viên cùng khoá. Hai người yêu nhau từ khi là học sinh phổ thông. Họ cũng như các bạn, có nghĩa là chưa bao giờ thật sự having xxxx, vì họ cho rằng như thế là không tốt và chờ đến khi tốt nghiệp mới cưới nhau và having xxx luôn một thể. Vấn đề là ở chỗ khi chúng tôi lên năm thứ ba thì trong một dịp kỷ niệm ngày 08/3 người bạn của tôi biết được rằng người yêu của anh ấy mới quen một chàng trai trong đêm dancing 8/3 đó và ngay đêm đó chàng trai đó đã được cô bạn gái ấy cho tất cả những gì mà cô ấy và anh bạn tôi dành dụm bấy lâu nay. Chuyện thật 100%.
    Mỗi người có cách giải quyết cho cuộc đời mình. Riêng tôi thì XXX là một điều tốt, là niềm vui và đam mê của cuộc sống. Tôi không đi tu và bạn gái của tôi cũng là một người đàn bà như muôn ngàn người đàn bà khác. Chúng tôi having XXX ngay đêm đầu tiên chúng tôi thấy thèm muốn nhau. Chẳng lẽ như thế là xấu?
    Chào bạn
  6. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô ấy không bị chơi xỏ (ví dụ dính thuốc kích dâm) thì như thế đ-ếch phải là yêu, mà là cặp tạm cho khỏi cô đơn hay kém chị kém em. Nay cô ấy gặp anh khác hay hơn là nhấc chân liền.
    Lúc đó cũng tiếc, nhưng không phải tiếc tình yêu, có đâu mà tiếc.
    Trường hợp của bác Achilet này khác.
  7. trangdethuong

    trangdethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chú Achilet ạ, chị có đôi lời khuyên chú đây
    Việc chú đã làm, chú cảm thấy ổn thì cứ tiếp tục, nghe chi lời cú diều của mấy lão chuyên ăn tục nói phét, suốt đời chả có nổi một tình yêu chân thành như chú.
    Chị thề với chú, mười thằng kêu chú ăn ngay đi thì có tới tám thằng thất bại, nhưng cứ phải gào lên như thế cho có vẻ khí thế. Chú đừng lấy tình cảm chân thành, đẹp đẽ mà chú có được để đổi lấy ba cái tầm phào. Cái bọn đàn ông khuyên chú này nọ làm sao có được nó, vì vậy dễ hiểu giống như chuyện ngụ ngôn có con cáo đứt đuôi lại đi khuyên đồng loại cắt bỏ đuôi.
    Có vào đây mới thấy nhiều thằng bệnh tưởng đầy não, luôn cho rằng phụ nữ ai cũng thế này thế nọ. Mà cái bọn đấy thì chị luôn khinh.. nói chung cái tầm cũng chỉ đến thế, và cũng chả thể khá hơn được...
  8. soIo

    soIo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ---> thề thốt mấy lần rồi thế , em gái , hay mỗi lần đi với một anh là lại 1 lần "em thề với anh , em chưa ... , em còn ..."
    ---> nhờ có "ba cái tầm phào" đó của cha mẹ em mà em mới tồn tại trên cõi đời này đấy , em ạ
    ---> Đàn ông bọn anh thằng nào cũng "bệnh tưởng" thế đấy
    Anh cũng chỉ mong em khinh đàn ông bọn anh mãi được thì tốt .
    Cố mà phấn đấu lấy danh hiệu - gái zà nhá

  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hé hé bác solo nói chí phải,cái em trangdethương gì kia chỉ dc cái to mồm, hay là em ý định ....thụ tinh trong ống nghiệm,vậy thì đắt lắm em ạ,thôi anh bảo cái này nhé: ra hồ thiền quang kiếm một thằng rồi xxxxxx với nó,cho nó vài loét là ổn,chứ như kiểu của em thì có...chó nó lấy
    Được TVinh sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 25/08/2004
  10. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bốp bốp .... Bravo đồng chí , mình nhất trí với sự phản bác lại ý kiến của bà cô cao siêu kia =)
    me. , nói thẳng tưng 1 câu là chưa biết ai hơn ai đâu , cuộc đời biết sao được lại là qua Net , cứ nghĩ mình hay lắm mà thực ra bên ngoài chắc gì đã được như 1 phần nói ra đâu ... lolzzz
    Bà cô kia nói nghe khinh này khinh kia ghê thật , chả hiểu đã là cái gì ở xã hội này chưa mà khinh ghê quá , he he he và chả hiểu chú bạn trai của bà cô đó có phải là tượng gỗ đá không , hay là người tu hành He he he nói thì nghe phũ nhưng mà so với lời bà cô kia vẫn chưa ăn thua gì đâu nên mọi người bỏ quá cho he he he

Chia sẻ trang này