1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên làm như thế nào đây???????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi achilet, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangdethuong

    trangdethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    À, hoá ra ngoài bệnh tưởng, mấy chú lại còn thêm cái bệnh suy bụng ta ra bụng người nữa.
    Chị có một gia đình hạnh phúc, chồng chị có địa vị, thành đạt, đủ tiền tài, con ngoan xinh rồi nhé. Các chú đừng nghĩ ai cũng như các chú, cũng loanh quanh bế tắc, cũng lạm dụng lợi dụng nếu có thể.
    Chị nhớ lại câu chuyện con cáo cụt đuôi mà chị kể cho cháu nghe tối qua. Đại ý, có một con cáo bị cụt đuôi, nó tiếc và đau khổ lắm, nhưng rồi nó tự huyễn hoặc bản thân rằng còn nhiều con cáo khác xấu hơn nó. Nó nói với cả bầy rằng nên cắt đuôi đi, để thì chỉ vướng chứ thực ra chả cần thiết lắm. Tất nhiên rồi cũng có những con tưởng thật cắt luôn đuôi mình đi. Nhưng cũng có nhiều con khác nhìn bằng con mắt khinh bỉ "Cái loại tầm thường, suốt đời cũng chả khá lên được!". Cháu nó nghe xong cũng hiểu đấy, có điều khối người chả hiểu.
    Mấy chú cũng chỉ luôn luôn trong tư thế và tâm trạng của một thằng ăn trộm, ăn vụng, không có chút gì là đường hoàng cả. Mà đã không được như vậy, sao đáng mặt đàn ông. Dễ hiểu tại sao suốt đời cũng chỉ loanh quanh bế tắc....
    Sic... !
    Chị khuyên Achilet cứ làm theo trái tim mách bảo, cái thằng nó khuyên em đốt nhà là nó cứ khuyên thế thôi, có phải là nhà nó đâu mà nó tiếc.......

  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi khuyên chú achilet làm theo...cái cim mách bảo nhé.Bà chị gì ơi:
    Mấy chú cũng chỉ luôn luôn trong tư thế và tâm trạng của một thằng ăn trộm, ăn vụng, không có chút gì là đường hoàng cả. Mà đã không được như vậy, sao đáng mặt đàn ông. Dễ hiểu tại sao suốt đời cũng chỉ loanh quanh bế tắc
    Nó đâng đến tận mồm rồi chả nhẽ là ăn vụng sao?Đừng kiềm chế cái bản năng của con người làm gì,bình thường thì không nói làm gì nhưng nếu mà có cơ hội lần nữa thì cứ thoải mái mà làm đi.
  3. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau 7 năm mà chưa quan hệ -->> một tình yêu hoàn hảo.
    Theo ý kiên của em thì con gái ngày nay đòi quyền bình đẳng ghê lắm. Có mấy bé chính thức yêu đuợc chừng 1 năm, hay 6 tháng thôi đã đòi quan hệ rồi kia, nhưng mà họ không nói ra, họ chờ con trai chủ động, nếu chàng trai ko chủ động thì quá 1 năm là chàng đó bi đá 1 phát văng ra bờ sông uống nước đó. Sorry, em nói so ít girl thôi nha, không phai là sô nhiều đâu á. Nói trước không thôinhiều bác lại bảo vo đữa cả nắm
  4. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bác ni chơi theo kiể Tào Tháo đây mà: Thà ta phụ ngwời chứ quyết không để ngwời phụ ta chứ gì> hê hê
    Muốn có cảm giác virgin,muốn lấy vợ virgin chắc ăn 100% luôn thì cứ về quê, về nông thôn. Đảm bảo với bác đây. ha ha. Còn thành phố thì xin nỗi. E rằng các bác phải nuôi em từ năm lớp 9, à không bay giwò thì lớp 7 kia. he he
  5. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bác này chỉ được cái nói đúng. hê hê. Ở đâu cũng thế thôi, đâu riêng gì việt nam. Cao thượng cái quái gì. Xét trên gọc độ nhìn từ con trai thì thằng nay không thịt, thằng khác cũng thịt. Còn cứ lo nghĩ đến chuyện bạn gái đau khổ hay không á. Xin lỗi nhá.
    Có phải khi yêu nhau thì họ mới xxx không? Mà khi xxx thì cả 2 đều sướng, chứ áy náy quái gì?
    Nói thật thì tui cũng bị vướng vào vấn đề tâm lý này: Tui cứ nghĩ khi yêu ai thì sẽ phải cuới họ, chính cái tâm lý này mà tôi đã bỏ qua cơ hội thịt đwợc nhiều em đấy, mấy em ấy thích tôi, và mồi chài tôi cơ đấy. Chỉ vì tâm lý áy náy, mặc cảm là khi xxx mình sẽ mang tôi với em mà đến bây giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai đấy.
    Tui nói nhue vậy chắc nhiêu bạn không hiểu. Cái tâm lý áy náy ấy là nhue thế này. Khi quen người ta, ròi ấy thì nghĩ đến phải cưới họ. Do đo, phải chọn em nào cực dễ thương kia ( theo conmắt của mình nhìn ấy) và gia đình cũng phải tương xứng kia. MÀ trên dường đi tìm tình yêu thì đâu phải cứ 1 lần chọn là đến đuêọcngay đâu.
    Nên tui quyết tâm dẹp cái tâm lý đó đi. Ngay bây giwò em nào mà mồi chài tôi, tôi thịt ngay . Miễn em đó đừng quá tệ là được.
    hê hê. Mấy bác ơi, hãy yêu nhiều , yêu nhiều lên, phải yêu nhiều ngwời thì mình mới so sánh được, mới biết được thế nào là tình yêu, mối tình này đẹp, mối tinhnày dở, cô này tình cảm, cô này chanh chua.. thế đấy. hê hê. Chứ cứ quen mãi một cô, chang được tiếp cức với các cô khác, chán phèo. hê hê. Chờ bài phản hồi của các bác. ha ha.
  6. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    này đừng có khinh thường nông thôn nhé...bây giờ điện về tới nông thôn rồi nhé, chẳng có như trước đâu, chú nào tưởng bở về nông thôn có khi lầm to đấy...gái nông thôn nó còn máu hơn cả gái thành thị ấy chứ
  7. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng thế, cũng có người này người kia.Nông thôn bây giờ theo mình thấy cũng không ổn lắm.Vì họ thiếu hiểu biết hơn người ở Thành phố mà . Từ đó có thể suy ra con gái thành phố không phải ai cũng hư hỏng cả, đừng có vơ đũa cả nắm mà nghĩ sai cho người tốt chứ mấy bác .
  8. dangkyhoaikhongduoc

    dangkyhoaikhongduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã qua ngày mà bạn Achilet đi "ứng chiến" rồi phải không? mà topic này vẫn còn cãi nhau um sùm. Ai cũng muốn chứng tỏ kinh nghiệm của mình, ai cũng muốn khẳng định mình...ha ha... chỉ tội cho người hỏi. Tôi tự đặt mình vô hoàn cảnh của bạn Achilet mà thấy hãi. Từ một người ngây thơ trong tình yêu (cứ cho là vậy đi) thành một cái túi chứa đầy kinh nghiệm.Mà kinh nghiệm thì bị giới hạn, chắc chắn vậy, kinh nghiệm của anh thì không đúng với tôi và ngược lại. Bạn Achilet đọc xong 6 trang này mà không "bể đầu" thì tôi xin đãi bạn một chầu cafe Trúc Mai, mà không thay đổi suy nghĩ của mình về bạn gái thì tôi phục bạn sát đất.
    Chẳng lẽ quanh bạn không có một người nào đủ uy tính để bạn hỏi ý kiến hay sao? chẳng lẻ bạn không có một người bạn nào quen biết cả 2 người (bạn và bạn gái của bạn) để góp ý cho bạn hay sao?
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Với ******** thì các từ: cao thượng,quân tử,nghiêm túc...không cố tác dụng.Vì trong con người luôn có 2 phần: phân người và phần con.
    Bình thường thì phần người sẽ nhiều hơn nhưng trong th chú achilet thì phần con sẽ chiếm hầu hết thế nên chả tội gì mà phải kiềm chế cả,chỉ sợ làm vậy chị em lại cho là mình bị '' bất lực'' thôi,tốt nhất là chưng chắc cái đã
  10. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    CÁc bác yên tâm,nông thôn miền Bắc ấy ( từ thanh hoá trở ra). Theo như tui đi thực nghiệm thì con gái ở vùng quê , ban ngày đi làm việc quần quật, tối vè mệt rồi,không có thời gian đê đi chơi đâu.
    Còn vùng từ Nghệ An trở vào thì ôi thôi. Karaoke về làng thì chịu chi nổi. Gái nông thôn miền Bắc, vừa trắng, vừa đẹp, lại vừa hiền. Lấy làm vợ tốt lắm đấy,lại virgin nữa, nhưng mà nhớkưa em nào thì kưa,nhưng phải =< 19,5 tuổi nhé. 20 tuổi là nguy hiểm rồi đấy.
    Nhắn bác lập topic này: Người yêu ra nước ngoài thì dễ mất lắm. Vì thường có câu " Xa mặt cách lòng". Rồi ở trời tây, còn có nhiều người giỏi hơn ta,lì hơn ta,nếu cô ấy không bị hạ gục bằng các đòn trên thì vẫn có thể bị hạ bởi chiêu " Lửa gần rơm". Dù cho cô ta vẫn yêu bạn, nhưng cô ta vẫn cần phải thoả mãn " nhu cầu"nên chuyện ấy chắc chắn sẽ xảy xa ở trời tây. Đời con gái có được bao nhiêu để hưởng cái cảm giác đó đâu.
    DO đó bác mần ăn được đến đâu thì cứ mần đi. Có thương nhau, có yêu nhau thì người ta mới " làm tội, làmtình" nhau. Chứ cứ cái kiểu, yêu nhau mà trân trọng, giữ gìn cho nhau thì ngó bộ không ổn. Việt Nam có xu hướng ngày càng phát triển,con người dần dần tìmmọ cách để thoả mãn nhu cầu cá nhân nhiều hơn. Nếu bác không thịt thì sau này dù có thế nào thì vẫn chỉ là đôi bạn thôi.
    Có câu danh ngôn còn bảo, thậm chí đã là vợ chồng,mà không có con thì vẫn chỉ là bạn bè thôi đó.
    "" thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt"
    " Đến 1 lần, xa 1 đời,nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau""
    Thế đấy. Bác ko làm thì sau này, có thể có mấy em bé bảo là bác dốt đấy. Nó bảo, tạo cho cơ hội đến như vậy mà còn không biết làm gì. Đừng cảm thấy áy náy, tội lỗi gì cả,hãy mạnh dạn lên. Tôi sẽ lấy dẫn chứng cho bác ở phần sau

Chia sẻ trang này