1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên làm như thế nào đây???????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi achilet, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangkhuyetbong

    trangkhuyetbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc trong đây thấy có cô star.._bt cứ trách cứ đàn ông về cái vụ không chịu chờ, rồi không thích đỏ vỏ, cứ xem trọng việc "cắm cái ấy vào thịt..." rồi xem thường. Tôi đứng trên phương diện khoa học giải thích cho co rõ. Các cô đi đầu làm gì, rồi nếu các cô có bầu rồi đẻ thì con luôn là con cô, các các anh thì không bao giờ chắn chắc 100% chuyện ấy, nên có thái độ đó là chuyện không lạ. Con có phải là con tui không? Câu hỏi này chỉ có đàn ông mới hiểu đó đau như thế nào nhé các nàng. Vì thế nên hiểu việc đó, và cũng hành xử làm sau để bạn trai hoặc chồng bạn tin tưởng bạn hơn.
    Kính chào xây dựng.
  2. nubagagi

    nubagagi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bác này hiểu ko rõ rùi, ý tôi là có em nào còn nguyên như em của chú này đừng tội gì bỏ, chuyện lấy vợ thì cho xin, nếu muốn chắc phải nuôi em từ lớp 7 mà không chừng nuôi cho thằng khác, đời tới đâu thì tôi vậy, tình yêu cũng như mọi thứ, quen 1 người đến lúc cũng sẽ chán, không tội gì không làm, thấy còn yêu thì tiếp tục, hết yêu thì trước sau cũng chia tay thôi. Thằng nào thích làm quân tử là thằng ngu.
    Tôi cũng từng như bác, muốn có trách nhiệm, sau mới biết mình đúng là hơi bị dump. Có muốn tốt cũng không được, vậy thì tốt làm mịa gì.
  3. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đâu có, ý em là tán được con nào con virgin thì cứ thịt luôn, còn nói lấy vợ là em thêm vào thế thôi bác ạ. Cứ thịt hết đi. Vì có yêu người ta mới thịt mà. XXX là sự thăng hoa của tình yêu mà. khà khà
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ờ hờ,xôi không ăn thì thịt vẫn còn đấy,mình mà không ăn thì để nó thiu à,tệ hơn nữa là sẽ có thằng khác nó ăn mất,lúc đấy thì đau hơn hoạn.Tốt nhất là cứ thịt...luôn đi cho đỡ ...đói
  5. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng, quân tử nhất ngôn là quân tử dại, quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn.
    Chú nào được cho lại bày đặt trách nhiệm sẽ phải trả giá, người đã từng luôn hiểu nỗi đau như bác nói là như thế nào?
  6. KaReL

    KaReL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh của tôi cũng giống anh bạn Achilet nên mạo muội vào đây hỏi thăm các bác chút.
    Chúng tôi yêu nhau cũng 5 năm rồi, tình yêu cũng trong sáng lắm. Tôi hiện đang học tập ở nước ngoài. Có thể cuối năm nay tôi sẽ về nước thăm nàng và làm đám hỏi luôn. Có thể sau một hai năm thì mới làm đám cưới. Và tôi cũng đã thuyết phục đuợc nàng về chuyện quan hệ trước rồi (mới đầu nàng phản đối dữ lắm vì muốn để dành cho đêm tân hôn ý nghĩa nhưng tôi bảo với nàng rằng quan trọng là hai đứa chúng tôi quan niệm lần đầu tiên là đêm tân hôn là ổn thôi --> nàng chịu ). Tôi chỉ có một chút băn khoăn như bác Achilet
    quote-achilet viết lúc 17:47 ngày 15/08/2004:
    vấn đề như thế này,em đang học nước ngoài cho nên bạn gái em sợ là nếu quan hệ rồi thì khi em đi cô ấy sẽ nhớ cái cảm giác kia cho nên rất sợ[/QUOTE]
    Khi chưa quan hệ thì không sao nhưng nghe nói đã biết mùi vị tình yêu rồi thì cũng bứt rứt khó chịu lắm, chỉ tội nghiệp cho cô ấy như thế. Bên chỗ tôi việc mua "thằng bé tượng trưng" thì không khó. Theo các bác có nên mua tặng cho nàng một cái không? Các bác nào có diệu kế gì thì chỉ bảo cho tôi với nhé.
    Được Karel sửa chữa / chuyển vào 06:18 ngày 21/09/2004
  7. tishaphan

    tishaphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Khi chưa quan hệ thì không sao nhưng nghe nói đã biết mùi vị tình yêu rồi thì cũng bứt rứt khó chịu lắm, chỉ tội nghiệp cho cô ấy như thế. Bên chỗ tôi việc mua "thằng bé tượng trưng" thì không khó. Theo các bác có nên mua tặng cho nàng một cái không? Các bác nào có diệu kế gì thì chỉ bảo cho tôi với nhé.
    Được Karel sửa chữa / chuyển vào 06:18 ngày 21/09/2004
    [/QUOTE]
    Bác mua cho nàng cái đồ chơi đó chỉ sợ rằng đến khi bác về VN thì không còn gì nữa rồi.
  8. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Luộc ngay kẻo thằng khác nó luộc mất, nhất là trong hoàn cảnh nồi niêu bỏ không.
  9. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Bác sang cái topic con gái head-***, bác sẽ thấy chị em ta thích cây nhà lá vườn hơn. Không cần mấy cái cục pin ấy đâu bác, chẳng may rung mạnh quá rơi pin trong đó, bác thì ở xa, tự tìm kiếm khó khăn khổ thân cô ấy phải nhờ người khác giúp thì bác lại mang ơn.
    Họ mà yêu bác thì họ sẽ biết cách tự xử.

Chia sẻ trang này