1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên làm thế nào bây giờ hả các bác ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThanhLuong, 14/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mà nói ý, ở bên nhau cũng chẳng phải ngắn nữa, gần 1 năm rùi, có lẽ người ta đối xử với mình thế nào thì cũng phải biết ..Cứ điên lên thì chàng của em cũng đòi chia tay, nhg sau đó thì vẫn quan tâm yêu thương bình thường ...Nhg hình như sau mỗi lần chia tay đó, em lại vẫn có anh ta nên em nhờn ... Em chẳng sợ anh ta nữa ... Vì thực sự chưa ai thương em như anh ta, chấp nhận chịu đựng em đủ kiểu ... Còn chuyện cho hya ko cho ý,Thật ra cho thì dễ nhưng làm thế nào giữ được nó mới khó ...Bên nhua thế mà ??Quan hệ xong ra sao??? Nếu anh ta có trách nhiệm thì sẽ ko bao giờ làm 1 điều gì đó mà ko thể nào chịu trách nhiệm được mà
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiểu được như thế thì xem lại và làm mới mình đi mình tin rằng anh ấy sẽ có cách nhìn khác đó
  3. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ mình cũng hơi hiểu chuyện của bạn rùi đó . Phải nói là anh chàng này yêu bạn thật . Bạn cũng vậy . Nhưng cái chính là bạn yêu ng ta theo kiểu muốn kiểm soát ng ta quá. Bạn thử nới lỏng tay 1 chút coi sao . Mình nghĩ là ko nên chấm dứt , mà chắc bạn cũng chẳng muốn chấm dứt đâu .
    Để cho anh ấy "thở" , bạn thử chăm chú vào việc gì khác nữa xem chứ k phải cả ngày chỉ ngồi nghĩ chuyện iu đương . vd lo vào học hành , học cái này cái kia, xem tivi ...
  4. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    2 ngày rùi, ko liên lạc, k ý kiến gì cả, cũng chưa bao giờ em im lặng như thế này, hầu như toàn gào lên, lần này lại im lặng ... Ngồi 1 chỗ và chờ đợi ...Khó chịu quá ... Mún nhắn tin, mún gọi, mún ào đến gặp ...Mỗi lúc như vậy thì đành ngồi im lại, bình tĩnh đã rùi làm việc khác ... Thấy khó thở quá
  5. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    mình thì chỉ khuyên là : không cho , bất kể là thứ gì , kể cả cái tăm .
    vì tình cảm là tinh thần , bạn chỉ có thể chứng minh tình cảm của mình với anh ta = tinh thần , chứ không phải = việc chấp nhận bất cứ thứ gì anh ta đòi hỏi cả .
    hãy suy nghĩ kỹ bạn ạ .
  6. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cái việc này thì chắc như đinh đóng cột, ko bao giờ cho, nhất là vào cái lúc này, ko phải vật để đem ra trao đổi Em có đủ tự trọng để hiểu điều đó
  7. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Mình không cho là bạn nên quen với việc bị chàng đá và cưa theo bất cứ cách nào mà chàng của bạn thích.
    Trừ phi bạn muốn làm một cục gạch, và lấy làm hạnh phúc khi được chàng tròng dây vào mũi và dắt đi chơi.

Chia sẻ trang này