1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên nghĩ thế nào? các bác comment giúp, nhất là các bác nam nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ms_Oh, 15/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em nên nghĩ thế nào? các bác comment giúp, nhất là các bác nam nhé

    Em sẽ miêu tả về người này để mọi người bình luận nhé:
    Các bác nghĩ thế nào về người như thế này.
    Nhà cũng nghèo.
    Nhan sắc trung bình yếu
    Công tác ở một tỉnh rất xa
    Công việc và đồng lương ổn định,

    Những thể hiện của người này:
    Em gặp qua giới thiệu. Mới gặp em 3,4 lần đã đặt vấn đề: anh muốn em chờ đợi anh, sau 3 năm nữa kết thúc công trình anh sẽ về làm đám cưới.

    Ngày nào cũng gọi điện về nói chuyện với em, trình độ tán tỉnh dạng gà nên nói chuyện rất củ chuối, hầu như em phải gợi chuyện dù em cũng rất gà.

    Luôn săn đón chăm sóc em, tặng em nhiều quà, em muốn gì cũng chiều, em có cáu gắt thế nào cũng im. Khi em nấu ăn thì cũng xen vào làm cái nọ cái kia đỡ cùng ( em không tin lắm - chắc là đồ giả). Nhưng có lần nói: nói chuyện với em như cơm nguội ấy, em cáu anh ko thích nhưng vẫn phải nhịn.

    Luôn miệng nói là muốn có cuộc sống an nhàn hơn cho gia đình anh ta, muốn có công danh sự nghiệp để cuộc sống đỡ vất vả.

    Đây là trích lược những lời anh ta nói:

    Anh cũng có khối người yêu anh, nhưng mà anh có yêu đâu, vì họ không môn đăng hộ đối bằng em.

    Khi nào mình cưới thì ở đâu á? Anh chỉ cần kiếm 6 - 7 chục triệu xây cái nhà cấp 4, còn đất thì lo gì

    Anh cũng có nhiều dự định, nhưng những dự định đấy sẽ phá sản nếu không có em.

    Có lần anh ta tặng em cái dây chuyền vàng ý, em đem trả lại vì ngại nó đắt tiền quá. Anh ta đã nói: anh nghĩ suốt đêm qua, anh đã nghĩ tiêu cực.....

    Anh ta tốn rất nhiều công sức theo đuổi em, nhưng chỉ nhận được một lời không đồng ý, sau khi em trả lời như thế anh ta nói luôn: em là người độc ác nhất trên đời.

    đi công tác với xếp nhưng vẫn chối: đâu anh có đi công tác gì đâu, anh chỉ lên đây để gặp em thôi.

    Anh ta luôn gặng hỏi làm em rất căng thẳng: em quyết định thế nào rồi, em phải nói rõ ra mới được dù em đã dứt khoát nhiều lần

    Em phải cho anh biết làm thế nào để cưa được em chứ? nếu em không nói làm sao anh biết được?

    Em cũng quay anh ta như dế, anh ta ít khi phản ứng lại, chỉ một mực chiều em. Anh ta luôn muốn biết em nghĩ gì để che chắn những yếu điểm của anh ta, anh ta ngày càng che chắn tốt hơn. Đôi khi em cũng nghĩ anh ta cũng có chút thích em thật và anh ta cũng là dạng gà, thật thà quá. Chứ ai lại đi nói những câu như thế bao giờ.

    Nhưng đôi khi em cũng nghĩ đó chỉ là anh ta làm trò, tình cảm của anh ta dẫu có thật cũng chỉ chốc lát và nó làm sao lớn bằng những tham vọng của anh ta.

    Em và anh ta cũng nói chuyện được với nhau, được nhất trong số những chiến sĩ hiện tại. hơn nhữn khác vì có lẽ môi trường làm việc cũng giống nhau.
    Anh ta luôn tỏ ra quan tâm đến em, hỏi thăm em khi em ốm... hay chia sẻ với em những câu chuyện buồn bực ở cơ quan.... và những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt.

    Em cũng đã 26, ko còn thời gian để mà kén chọn, hơn nữa em lại xấu gái, tính tình thì cô độc, khó gần nên chẳng ai "hỏi thăm".

    Em cũng đã gặp nhiều người muốn lừa dối và lợi dụng em . Cả trường phái vật chất và xôi thịt hoặc cả 2 em đều gặp rồi.

    Tuy nhiên, em cũng chẳng có nhiều để mà lựa chọn.... rồi cũng đến lúc phải quyết định.
    Em nên nghĩ thế nào về người như thế này đây?
  2. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Những lúc nên tự hỏi mình thì lại dựa dẫm đi hỏi người khác. Cái này bác nằm vắt tay lên trán mà nghĩ thôi, mọi sự nó rõ ràng như thế rồi, bác ko quyết đc thì ai giúp?
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Híc, thật ra em biết quá rõ anh chàng này rồi còn gì. nếu muốn thì nói toẹt ra luôn cho em đỡ phải tự lừa dối bản thân, rồi chuốc khổ:
    -----> tư tưởng vật chất hiện rõ quá rồi còn gì nữa.
    -----> một câu sến như con hến, có thể anh ta cố gắng nhét vào đầu em rằng "anh rất chân thành, anh em yêu em thật đo" (đỡ bị nghi ngờ)
    ------> vu khống rõ ràng, cái này mang lên toà kiện được đấy.
    --------> đồng nghĩa với "cô quyết định nhanh đi cho tôi còn biết đường đầu tư công trình khác"
    kết luận: có thể anh ta nghĩ rằng em không đẹp, nên ít lựa chọn, lại "môn đăng hộ đối" (điều kiện tiên quyết, không phải gái có tiền thì không lấy, tui ngèo mãi khổ lắm rồi), nên anh ta tính làm một cú đổi đời đấy (MK, các bác thông cảm, cho em chửi một câu, nghĩ đến mấy thằng thế này em muốn ói).
    Riêng em, em không phải lo chuyện em không xinh, anh nhận thấy em rất bản lĩnh, hiểu chuyện, thế nào cũng có một người đến với em chân thành, em không phải lo chuyện quá tuổi, mấy bà chị anh đều đầu 3x mới lấy chồng, chả sao cả, Cái quan trọng là hạnh phúc bản thân.
    P/S: tên này phải lừa cho lòi cái đuôi ra, rồi tát cho một cái mới sướng, lúc nào phởn anh nghĩ cách.

Chia sẻ trang này