1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên nói lời chia tay như thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nicole3004, 03/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nicole3004

    Nicole3004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bọn em vẫn đang học đại học và sắp ra trường. Chuyện tình của bọn em kéo dài từ năm cấp ba đến bây giờ... Cũng có một lần hồi cấp ba vì nông nổi mà bọn em chia tay, sau đó cảm thấy không thể thiếu nhau, em mới chủ động quay lại...Và khi lên đại học đến giờ, bọn em đều cố gắng học hành thật tốt để ra trường kiếm thật nhiều tiền, có công ăn việc làm ổn định và hứa hẹn sẽ có một gia đình nhỏ tương lai. Nhưng trong thời gian quen nhau, em phát hiện ra anh ấy có bản chất là nóng tính, em biết đó là bản chất rất khó thay đổi, nhưng gần bốn năm nay em đã cố gắng nhẹ nhàng hướng cho anh ây sửa đổi mặc cho những lần ảnh quát mắng và nói lời chia tay với em... Những lúc đó em rất đau khổ, rất sợ hãi... Thật sự nếu biết trước anh ấy có cái tính này, em sẽ chẳng bao giờ yêu anh ấy, nhưng vì em đã trót yêu mà cũng là người nặng tình cảm nên em không nỡ bỏ anh ấy. Bây giờ sau nhiều lần làm em tổn thương, anh ấy cảm thấy rát có lỗi, anh ấy cũng khóc vả thậm chí còn đánh mình. Nhưng đối với em điều đó rất trẻ con bởi em nghĩ rằng :Nếu biết hậu quả đã như vậy tai sao vẫn cứ làm. HIện giờ, em thấy sợ hãi khi đụng vào anh ấy, em chỉ muốn ở môt mình, vui vẻ và hạnh phúc để có thể kiếm được tấm bằng giỏi khi ra trường. Em cũng cho anh ấy thời gian để suy nghĩ, để dửt hẳn cái tính đó. Nhưng thật ra em làm vậy là vì em không muốn tổn thương anh ấy chứ thật ra em muốn chia tay vì em đã quá mệt mỏi
    Nhưng cái em lo là, em sợ rằng khi em nói ra điều đó, anh ấy sẽ tổn thương và không thể học hành được. Em không đủ sức để làm điều này... Xin mọi người hãy giúp em! Em cảm ơn
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Em bơ đi, em dồn hết sức vào học hành. Ko quan tâm tới anh ấy nữa. Nếu anh ấy nghi ngờ, thì chỉ cho anh thấy khối lượng bài em phải cày.
  3. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Chị tô màu xanh những câu mà chị thấy rất hay và chị đồng tình. Em nghĩ và làm như vậy là nên rồi. Giờ chị thấy em không cần lời khuyên đâu, mà cần tâm sự thôi. >:D<
    Giờ em định xa anh bạn kia ra thì em cứ làm việc đó một cách tự nhiên. Khi nào em thấy thoải mái hơn, công việc học tập thuận lợi rồi chuyện tình cảm lúc đó sẽ quyết định.
  4. Patotv

    Patotv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Lời nói của bạn quá rõ rành rồi...Anh ấy gây rắc rối cho bạn....

    Bạn có thể khuyên anh ấy vài câu...rồi cho thời gian xem anh ấy thay đổi được gì k...tới đó rồi hả quyết định chia tay
  5. carem123

    carem123 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    cố lên bạn hãy yêu hết mình khi còn tình cảm..nhưng khi đã cảm thấy mệt mỏi thì dừng lại ,,đừng cố gắng chịu dưngh nhé
  6. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Uầy! Vậy là chia tay chắc rồi! Sớm hay muộn thôi! Theo anh cái em cần không phải là lời khuyên mà là tâm sự! Sang box tâm sự đi cưng! Ở đó tốt hơn đây! Đây là bãi chiến trường em ah!
  7. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn có lòng thương người thì có thể đợi đến lúc cả 2 thi xong rồi nói lời chia tay cũng chưa muộn. Vì theo mình nghĩ tcảm 4 năm mà chia tay thì sẽ gây hụt hẫng cho cả người chủ động và bị động, có thể bạn cũng sẽ bị mất tập trung vào học hành đấy, chưa kể là việc anh ta sẽ nông nổi mà tăng mức độ làm phiền bạn. giờ theo mình bạn nên bảo anh ấy là tạm thời cứ tập trung vào học hành thi cử thôi, sau đó xong xuôi r bạn nói chia tay dứt khoát
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    E muốn mọi người giúp e cái giè? e có câu trả lời rồi mà? :-??
    E đang tìm kiếm sự đồng tình đá thằng nhóc tội nghiệp? Đá thì đá đi, sợ gì nữa ;)) đời là thế, là sàn lọc của tự nhiên...
    Nếu a bảo e tiếp tục thì e có làm ko? Vậy giúp e 1 chưn luôn: cho nó nghỉ hưu đi e, đồ vũ phu, đồ hung dữ, đồ đồ.. con trai dzô dziên ;))
  9. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    nó nóng tính lắm cần phải giáo dục lại về nhân cách và đạo đức sống cho nó , bỏ nó thế tội nó :D
  10. LaLa123

    LaLa123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tránh xa nó ra để tránh đau đớn về mặt thể xác ;))

Chia sẻ trang này